1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 AND 1 $_$ WE ARE A TEAM $_$ WE ARE A FAMILY $_$

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi bobbieTWINE, 28/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Tao viết tiếng việt mà mày k hiểu àh. Lo nghỉ ngơi chiều đấu
  2. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Không thấy mấy nhân vật chưa đóng tiền lượt đi có í kiến j nhỉ
  3. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm qua nhà mình oánh chán thế, nhìn đội hình ngời ngời thế mà để lép vế từ đầu chí cuối. Yếu nhất là rebound tấn công và để mất bóng (k đỡ đc quả cứu bóng có dây chuyền của QA với Hùng gấu, và 1 số pha chuyền lên bị mất bóng ngay ở phần sân đội bạn ạh)
    Nguyên nhân chính là do nhà mình nghỉ 1 thời gian dài, ai vào trận cũng như vừa ngủ dậy. Chạy 1 lúc ông nào ông nấy thở k ra hơi, mặt mũi tái mét
    Bắt đầu lượt về, hy vọng mọi người chăm tập tành hơn, đi đầy đủ hơn, thi đấu khởi sắc hơn lượt đi, nhất là phải đi bắt tt cho đầy đủ đấy
    Kết quả trận hum wa: ta 51 - 46 địch
    Hiệp 1: 12 - 18
    Hiệp 2: 14 - 10
    Hiệp 3: 23 - 6
    Hiệp 4: 2 - 12
    Stats nè:
    [​IMG]
    Nhắc ae:
    - Trận tiếp theo
    GẶP SAGS - 15h00 CHIỀU CHỦ NHẬT TUẦN NÀY - SÂN GTVT​
    Yêu cầu ae đến từ 2h30 để chuẩn bị trang phục và khởi động (ai cũng có đồng phục rồi, ai k mặc đồng phục là k đc đâu nhé, màu cờ sắc áo mà )
    - Khẩn trương đóng tiền giải. Mọi ngươi đùa cợt thế nào thì tùy, nếu k đóng đủ tiền giải thì kết quả thi đấu thế nào mọi ng phải chịu, BB k giúp j đc đâu
    Được bobbieTWINE sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 16/02/2009
  4. daibang_vs_chimchich

    daibang_vs_chimchich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Basket Sags đổi sân nhà thành 10 h sáng chủ nhật sân vạn phúc
    thay đổi đột ngột do có sự cố ngoài ý muốn ... mong 7&1 thông cảm ...
  5. Vien_Dan_Den

    Vien_Dan_Den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào bảng chỉ sổ thì không ai hơn 3 Assists vậy :D
    CN tuần này đấu sáng thì mình đi được rùi :), CN tới sẽ kiến tạo cho anh em nhiều nhiều nha :)
  6. xxxloveyou65

    xxxloveyou65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    i''m super stealer
  7. sevenboy

    sevenboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    nhìn vào bảng kết quả tự nhiên thấy rất vui -đội mình h đã gắn kết với nhau nhiều hơn - vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng có lẽ bất cứ cái gì muốn hoàn thiện đều phải có những khoảng thời gian thế này - được nhìn đồng đội thay đổi mỗi ngày là 1 niềm vui - là 1 đội bóng mà mỗi khi nghĩ đến mình luôn tự hào - 1 sắc thái riêng biệt - có thể em vẫn chưa đủ tuổi để viết ra những dòng này (xin lỗi các anh lớn) nhưng nó ấp ủ trong đầu mấy hôm nay rồi - 1 nhận xét nhỏ về những người trong đội - những người gây ấn tượng với mình trong những trận vừa qua ...
    đầu tiên là QUỐC ANH : mày đã thành sao rồi nhỉ ^^ ko còn là thằng QA trâu bò luôn xịt ở những trận quan trọng - ko còn đối thủ khiến mày phải sợ nữa - nhìn mày bay tao cảm giác như tất cả dưới chân mày :)) tao đợi ngày này lâu lắm rồi - h anh em ta sẽ lại cùng nhau giành lại những cái chưa làm đc từ giải trẻ - thằng bạn nối khố
    Hùng gấu : thằng nhóc ngổ ngáo ngày nào h đã điềm tĩnh hơn nhiều rồi ha - khẳng định đc mình rồi - đó là điều ko dễ ở 7n1 đâu , nhưng chú đã làm đc ^^ h cố vượt mặt đàn anh đi nào - chú biết anh rất thích những thằng có chí khí mà
    anh PIKA : người thay đổi nhiều nhất - h là đàn anh mẫu mực rùi nha ( mẫu mực trong nhiều lĩnh vực nhé) ... ko hiểu sao em luôn nghĩ 7n1 bây h tồn tại xung quanh anh (dù rất thích câu cá nhân ko thể làm nên đội bóng) - là biểu tượng sức mạnh của 7 - cố lên anh - dành chút thời gian chơi bóng rổ - để sau này già anh em ta có cái để mà lôi ra chém gió - ko thì buồn lắm anh àh
    BÓP BI : tao nhớ ko nhầm thì chính tao là người lôi kéo mày làm quản lí - ( tao vô cùng thương tiếc :)) ) nhưng thật sự mày là quản lí tốt nhất mà tao từng biết làm tiếp nhé - cùng 7 chia ngọt sẻ cái gì đó mà tao ko nhớ ( quĩ đội chẳng hạn) - ít nhất là đến khi tao còn chơi br - nghe cưng
    a.Bình : nhờ anh mà đội mình phối hợp tốt lên rất nhiều - một PG mà 7n1 đã chờ đợi quá lâu rồi nhưng ko thể 1 sớm 1 chiều mà 7n1 có thể biến đổi thành 1 đội bóng phối hợp đc - đội ta mạnh nhất ở 1 điểm là hầu như tất cả các cá nhân đều có khả năng gây đột biến - làm thế nào để khơi dậy nó mới là khó khăn - cố lên anh - cái này em chịu :))
    điều cuối cùng em muốn nói là là phong cách của 7 - có thể chúng ta ko vô địch - nhưng điều quan trọng nhất là gì - chúng ta gia nhập 7n1 vì sao ??? vì chúng ta thích cách đánh của 7 - vì ko thích sự gò bó - ( tất nhiên là trong khuôn khổ rồi ) - ném bậy ư - tap sẽ cướp rổ cho mày ném bậy tiếp - đột bậy ư - tui chạy theo giúp cậu xem thế nào - - ko phải lớn tuổi hơn là lúc nào cũng đúng - nhưng có ai thử làm điều mà mình biết chắc chắn là sai chưa -ha ha - em nghĩ điều quan trọng của bóng rổ là dạy ta cách sống chứ ko phải dạy ta cách làm thế nào để chiến thắng
  8. musashi87

    musashi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ko cần phải quote bài của thằng Kếu nữa nhé. :D . Cái thằng hâm này thỉnh thoảng lại vãi ra lắm chữ nhể?
    Quả thật đến thời điểm này 7 đã có rất nhiều thay đổi so với khi mới thành lập. Có lẽ là không mạnh và chơi thuyết phục được như 7 của anh Lộc, anh Tuấn rùa, anh Hưng sáng, anh Pika, ... nhưng chúng ta cũng đang chơi hết mình, không chỉ vì yêu bóng rổ mà còn vì điều quan trọng hơn, đó là vì một tập thể, ở đó có những người anh em mà tôi-các bạn thực sự muốn chơi bóng cùng. Thằng Kếu nói hay nhất là câu :"bóng rổ dạy cách sống chứ không chỉ dạy cách chiến thắng.". Những anh em còn mặc áo 7 đến bây giờ có lẽ hiểu điều này hơn ai hết. Vì thế các anh em hãy cũng nhau chơi bóng tiếp nhé. Tôi thích được chơi bóng dưới màu áo 7.
    Thực sự, 7 của chúng ta rất mạnh. Tôi tin điều đấy. Điều đáng mừng nhất trong thời gian gần đây, đó là mặc dù chúng ta ko có những trận thắng đậm, nhưng các cá nhân đều có thể ghi điểm, chứ không chỉ dựa vào 1,2 trụ cột như trước đây nữa. Điều đó cũng có nghĩa là mọi người đã tự tin hơn, mạnh dạn hơn, và cũng có nhiều cơ hội để thể hiện bản thận hơn. Trận đấu là của 7, chứ ko phải của riêng ai cả, đúng ko? Và chúng ta có mặt trên sân là vì điều đó.
    Hi vọng là khi các anh em đọc bài viết của Kếu, hay bài viết này, cũng có thể đồng cảm với 2 thằng mà bao giờ truớc khi vào trận cũng bảo nhau "phải chiến hết mình đấy nhé !!!". Có lẽ là còn nhiều anh em khác nữa cũng nghĩ như thế, chỉ có điều là ko nói ra thôi nhỉ?
    @Kếu: Tao không phải sao gì hết, cũng như mày, tao chỉ là một thành viên của 7&1.
    @All: Chủ nhật tuần này QA ko cùng anh em chơi bóng đuợc rồi. Có tour đi xa, đã lên lịch nên ko thay đổi đuợc. Hẹn các anh em trận sau nhé.
    Tôi yêu 7.
  9. xxxloveyou65

    xxxloveyou65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    người ta ngổ ngáo lúc nào hả [r39) nói sai sự thật về một con người hiền lành, nhân hậu, tốt bụng, thật thà như thế này là ko tố đâu
  10. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    ("Hai thằng buộc tóc" viết hay quá) >> con trai buộc tóc lên sẽ học giỏi văn hơn =))=))=))
    Sân VP rổ xa, ae ném mạnh dạn lên há, nhưng mà reb cẩn thận giẫm vạch =))=))=))
    Tinh thần thì quá tốt rồi, phải xem xem mấy kon giời thể hiện dư lào
    Mà mọi người nhìn câu cuối của QA đi, ai thích để làm chữ ký không
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này