1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 độc 0 cô (Nhà 3) Hội những người độc thân tối thứ 7 - Độc thân nhưng không cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimamc8, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    dạ bá cáo là cô đang spam đấy ạ // Mod lock bài cô zờ .....
    Cô ơi. cô nói thế là hok được roài nhá. Chú cháu trong nhà là phải chát chít với nhau nha ... sao lại là dụ dỗ .. cô mà lơ mơ hok chiều tụi cháu thì cháu cũng cứ trên tình thần cái Pink .. ứ gả chú Kuve cho cô đâu hơ fhờ ///
    @Pink: may thế .. sáng nay ss hok onl ..( ko thì bị nó mắng là dụ nó rùi bỏ bom nó )
    @tâm sự nào .. Vừa đi hóng về .. Gớm, nhờ mấy hôm bị cắt cơm mà được lêu lổng ngoài đường .. hà hà .. phố xá rôm rả thế cả nhà ạ. Em thề là gần 4 năm làm việc ở trung tâm thành phố .. chưa bao giờ em vi vu như thế này .. Chậc. Zui thật ...
    @ .... Giữa tuần roài ..... Tình yêu sắp về roài .. hị hị ...
    @kuve: cậu làm bài tự giới thiệu đê .. cho nó hoành tráng ...
    A .. nói vậy mới nhớ .. nhà mình mỗi người làm 1 bài tự giới thiệu cái nhẩy ... 100 chữ nhá ... ha ha
    Dài thế này đủ chưa nhỉ?????
  2. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự : vừa thấy mod mới vào nhà mình nhòm ngó ......thấy sợ sợ ( chắc mình quen làm điều ác rồi đây nên nhìn thấy mod như nhìn thấy sếp ..... thía là sợ , chết cái tật có tật giật mình đây .... (xin phép em tâm sự xong ạh )
    @ sún : ko đc bắt chước em chứ
    @cô Linh : thì sáng mọi người hay dậy sớm chào chú cuve mà ( eo cô nịnh cháu phải kết hợp dẫn cháu đi ăn cháu mới gả chú cháu cho cô
    Cháu vừa ăn bánh pía cả nhà ah ....có 1 anh mới đi công tác xì gòn vìa mua cho cháu.... cháu mời cả nhà ăn bánh ah
  3. thuylinh1980

    thuylinh1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Sún à: cô cũng chả hiểu thế nào là tâm sự nữa, nhưng mà cô cứ viết theo những gì mình nghĩ, thế là tâm sự còn gì. Mà cô báo cho cháu biết nhé, ko dụ được Kuve đâu
    @Hổ hồng: cháu ăn rồi còn đi khoe nữa
    @Kuve: tả chân dung vợ thế nào thế. Có là fan của GS đâu
  4. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tệ hại
    Hôm qua,em bị say bia ,àh mà không say ,chỉ là đau đầu kinh khủng
    thôi. Uống từ 12h trưa hôm qua.Nhân dịp mấy đứa em đi thi Cđ xong
    ,lại có mấy người bạn đến chơi ,thế là uống bia. Gần 2h chiều thì
    xong,em cũng không biết xong lúc nào vì đoạn cuối không hề nhớ gì
    nữa ,cũng không nhớ mình ngủ lúc nào .Chỉ nhớ lần đầu tiên tỉnh
    dậy thấy trời đang mưa rất to ,thấy có tiếng ti vi ,nghe như là thời
    sự.Nhưng không thể nào mở mắt ra được ,lần 2 tỉnh dậy thì thấy có
    mỗi một mình đang nằm ,hóa ra các bác kia đi về từ lúc nào ,mở
    mắt thấy mỗi mình mình.Nhưng không làm gì được ,đầu đau như
    búa bổ,lúc đấy nhớ khát nước lắm mà không sao ngồi dậy uống
    được được .Lại thiếp đi ,lần sau tỉnh dậy thấy đã gần 12h đêm ,hô
    mãi mới dậy đóng cửa ngủ được .Mà có đi đóng được đâu ,có mỗi 5
    bước chân là từ giường ra đến cửa mà tưởng chừng như xa
    lắm.Đụng phải cái ghế thế là ngồi xuống cái ghế tí,thèm cốc nước
    định rót để uống mà sao không nhấc được tay lên ,ngồi dựa vào
    cạnh tủ mắt nhắm lại ,ngồi ngủ gật như thế mất gần 1h,mãi mới với
    tay chốt cửa được. Mết thật một đêm dài .lên giường nằm cứ thấy
    đầu óc quay cuồng.hết quay bên nọ lại bên kia.Tỉnh dậy mấy lần mà
    vẫn chưa sáng .Chỉ nhớ nằm mơ ,thấy gặp mấy đứa bạn hồi bé ,hồi
    nhà đang còn ở trong khu tập thể trường mẹ.Nhớ cả cái cảnh hôm
    đánh nhau với nó ,hai thằng dúm tóc nhau ,hai thằng vật nhau ,bị nó
    cắn cho phát vào má ,đau quá khóc lăn ra.chạy sang mách mẹ nó
    (nghĩ lại vui lắm).Rồi lại nhớ thêm mặt mấy đứa nữa ,toàn trẻ con
    trong khu tập thể ,nhớ đến cái nhà be bé trong khu tập thể,nhà nọ
    cách nhà kia có 1 bức tường ,Chỉ mong mất điện,mất điện không
    phải học bài,lại được đi chơi ,nhiều trò lắm.Tự nhiên say say lại nhớ
    ra lắm chuyện hay .
    Mong mãi trời cũng sáng,5h30 thức dậy(chuông báo thức kêu).Vẫn
    không tài nào dậy được,đầu óc vẫn quay cuồng.Mệt thật ,thầm nghĩ
    chừa bia rượu,sợ lắm rồi .Mãi trưa nay mới dậy được ,nhưng cho
    đến tận chiều vẫn còn chưa hết đau đầu ,người cứ thấy mệt mệt
    ,cảm giác như đi không vững.
    Kết thúc 2 ngày ,không làm được gì .Sợ bia rượu rồi .
    @anh cuve : Làm bản PR cho bản thân mình đi anh .
    Được kimamc8 sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 17/07/2008
    Được kimamc8 sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 17/07/2008
  5. UglyWolf

    UglyWolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    kể chuyện cổ tích cho các bác nghe
    Cổ tích cho Hoàng tử và Công chúa
    Em sẽ giấu ở một nơi thật xa xôi
    câu chuyện ngày hôm ấy
    ngày xửa ngày xưa có em - nàng công - chúa - nhỏ
    và anh - chàng hoàng - tử - lang - thang
    Câu chuyện cuộc đời bắt đầu mở sang trang
    Khi anh đến và mang theo mùa hạ
    Mình gặp nhau
    Tình cờ
    rất lạ
    và yêu
    ...
    Tình yêu
    Cái ngẫu hứng của một thời nông nổi ?
    Giữa một - kẻ - chưa - từng - biết - nhớ
    Với một - người - bất - chợt - thấy - cô - đơn
    Ngẫu hứng gọi tên những con đường thành kỉ niệm
    Ngẫu hứng cơn mưa
    ngẫu hứng cho mắt nhìn trong mắt
    Ngẫu hứng nói cười
    ngẫu hứng giận hờn
    ngẫu hứng nhung nhớ
    ....
    quên thời gian
    quên ngày tháng
    Mình bên nhau
    ....
    Và đó là hôm qua
    ....
    Cho đến hôm nay
    một ngày
    khi những chiếc lá trên cây ko còn xanh nữa
    Bầu trời thì vẫn cao và trong vắt
    Có một bóng người
    chờ một bóng người đi khuất
    anh đi
    ....
    Em - vẫn - nhớ - thương - trong - ngẫu - hứng
    Rồi chẳng biết tự bao giờ
    ở phía em
    ngơ ngác
    những nỗi niềm bỏng rát
    trò chơi ú tìm
    những khao khát
    đánh rơi
    .....
    Và muôn đời tình yêu là thế
    1 với 0 lại trở về thành 1
    Câu chuyện 2 người trừ đi 1 - còn em
    Người ta vẫn bảo rằng: chuyện cổ tích rất đáng để đọc xem
    Em chẳng tin
    Cũng chẳng muốn mình còn có gì nhung nhớ
    Thôi cũng đành viết lại câu chuyện nào dang dở
    mong có thể tặng cho ai đấy một sự bắt đầu
    ....
    Em sẽ giấu ở một nơi rất sâu
    câu chuyện
    Ngày xửa ngày xưa
    Vĩnh viễn, ở một vương quốc nọ
    Có một nàng công chúa
    Vẫn thương về một - miền - nhớ - đã - cách - xa
    .....
    Một người nhớ, một người ko còn nhớ
    Ngẫu hứng-anh-theo thời gian,khoảng cách cứ nhạt dần
    (copy)
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Kim ấm đổ đốn thế. Trên đời này ghét nhất đứa nào uống rượu bia mà để say, ghét nhất đứa nào hút thuốc là mà cứ phì phèo trước mặt đứa hok bít thuốc lá như mình ( cái này được định nghĩa là ghen ăn tức ở ạ ^_^ )
    Mà dạo này rõ lạ ... Rõ ràng là có rất nhiều thứ muốn viết ra .. có rất nhiều điều muốn tâm sự, muốn chửi, cả muốn khóc nữa ... mà ko hiểu sao cứ ngồi trước màn hình máy tính .. lạch cạch bàn phím .. thì mọi thứ out ra khỏi đầu ... Dẫu bíêt mình thuộc dạng trí nhớ ngắn hạn ..nhưng mà hok nghĩ là có thể quên nhanh thế .. Thở dài nhá ... Phùuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    @pink: ý kiến gì? mún ăn đòn hok ( má phính thế, ss thích nhéo lém .. he he )
    @ cô Linh: độc quyền chuyên chế nhá, kệ chú kuve là chồng cô, cháu hok thèm đong đưa đưa nhá ... cháu mà đã thích là cháu tán tỉnh lun .. đong làm gì ha ha ... Càng cấm cháu càng làm tới
    @ chú kuve: từ mai tớ gọi cậu bằng ANH ( cho cô Linh ghen ( ôi.. tính xấu lại trỗi dậy rồi .. mô phật ))
    @ Gà: đi biển về .. quà đeeeeê
    @ bác Quá đáng: ảnh đẹp nhở ... mỗi tội hàng hết date ( cháu xin lỗi )
    @chú ví to: Ba hồn bảy vía chú về nhà tâm sự với các cháu đeeê
    @bạn đường: .... tớ thích cái đanh đá của bạn ... về nhà buôn tiếp đê
    @cả nhà: mỏi mồm cười, mỏi tay viết ... Mod ác thật.
    @ Mod .. đã sếp gạch trong nhà thì vào tâm sự với tụi này cái .. cứ mải vi vu với tình yêu và công việc thoai .. Ko thấy mệt à?
  7. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    @ chị sún : cái gì mà đổ đốn ,thích đánh nhau không .
    Tại hôm qua vui quá ,nên mọi người hơi quá đà ,mà tại bia có vấn đề chứ ,mọi lần có làm sao đâu . Mà ai lúc nào cũng bảo đi uống bia đi thế nhỉ .....
    Mời cả nhà uống bia nào
  8. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá ,đã qua canh một rồi mà vẫn còn mưa to .
    Không biết ông trời lấy đâu ra mà lắm nước thế không biết .Thôi vậy đi ngủ cho lành ,cũng xong bài tập rồi mà ,hòm hòm vậy .
    Chúc mọi người ngủ ngon và một ngày mới vui vẻ nhé .
  9. 7doc0co

    7doc0co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chú Kim!
    Anh tâm sự thế này! Có gì chú đừng giận nhá!
    Anh đã bẩu...là chú học tiếng anh đi...biết là nó khó...nhưng mà học để nó ló cái khôn ra...
    Có cái Gà đấy! Chuyên dạy sớm...lọ mọ kày ai eo đấy...chưa có ruộng thì tạm thời chịu khó dạy sớm qua đó kày ké...mà thôi...kày chung đi...Hớ hớ!
    Suốt ngày chát chít nhí nhố...chạ có thời gian mà tâm sự...mấy phút hoàn lương...chỉ kịp tâm sự thế thôi!
    (Đoạn này nhà mình ko cần đọc! Có đọc thì đọc thầm nhá! Tớ mượn đất tí!)
    @Mod Chuotngoc: Tớ thì hiểu là mod mới bao h cũng đc các ẹt min soi rất kỹ...thử việc mà...thật khó khăn nếu lại đến TS mà thử việc. Các ẹt cũng muốn rèn cho các mod khả năng chịu đựng thì phải...thế cũng tốt.
    Khổ nỗi...bình thường thì ko sao! Nhưng khi trong lòng mà đang đầy TS ...lại có tí gì ko vừa ý...thì tính khi nó thất thường...có khi nói ra cho khoái cái mồm mình thôi! Đó là lẽ thường!
    Biểu hiện là rất quan trọng...việc xử lí của ChN cũng ko phải là quá...nhưng biểu hiện khi đối chất với mems thì ... làm cho người ta ko mấy dễ chịu lắm...đâý là cảm nhận của tớ.
    Đi qua "Nhật kí cười" của bạn Sún nhà tớ...thấy có cô bé đang lọ mọ lau nhà...đêm mưa mà...Thấy hơn 1h sáng mà vẫn trả lời mem...nhiệt tình...tuổi trẻ mà!
    Vậy nên muốn chia sẻ mấy lời thế thôi!
    Tớ thì chả gặp ChN ở TS bao h! Bây h muốn đón chào như một mems mới đến với TS...chứ ko có mod miếc gì cả!
    Veo căm TS xóm!
  10. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã có lời nhắn gửi. Mình sẽ xem xét lại cách xử sự của mình với các members trong box. Mình đến làm mod ở đây cũng mong sẽ được kết bạn với mngười chứ không phải để trở thành 1 người cậy quyền cậy thế đi soi mói, bới lông tìm vết các topic.
    Tiện đây mình cũng có 1 vài lời nhắn gửi thế này: Việc đề ra quy định chống spam không phải là để đối phó với những members có những bài viết nghiêm túc và dài kỳ trong box mà để ngăn chặn những nick lợi dụng việc ko giới hạn số bài để spam trong box. Có rất nhiều topic, bài viết vỏn vẹn mấy chữ mấy câu mà post thành mấy bài trong một trang trong cùng một ngày. Tất nhiên quy định đề ra đôi lúc có những bất cập nên nó sẽ được điều chỉ dần cho phù hợp với box (cụ thể là quy định về số bài post 1 trang đã được điều chỉnh lại trên topic dính). Chính vì vậy mình đã thêm câu " tiếp tục cập nhật và chỉnh sửa bên dưới".
    Quy định này cũng là để giúp cho box Tâm sư - nơi chứa những bài viết tâm huyết của các bạn phát triển hơn. Vì vậy mong các bạn ủng hộ và góp ý với một thái độ thiện chí với các mod. Cám ơn các bạn đã đọc những dòng này.
    Mình viết bài viết này ở đây do nhận được lời nhắn gửi của bạn 7doc0co. Sau 48h mình sẽ xóa bài viết này để tránh làm loãng topic của các bạn.

    [nick]
    Được chuotngoc sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 18/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này