1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 độc 0 cô (Nhà 3) Hội những người độc thân tối thứ 7 - Độc thân nhưng không cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimamc8, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui nờ ,tay cầm cái can 5 lít thân yêu ,thường ngày dùng cho việc đi mua bia.(đoạn tuyệt với bia) .
    Đi với một THẰNG đi mua xăng ,làm một can ấy ,mua xong ,bước ra thấy vui vui ,như có vẻ mình vừa lười được mấy thằng XHCN cái gì ấy .Dưng mà lại thấy lo lo ,cầm cả cái can xăng thế này ,thằng nào mà nó đến nhà chơi ,nó hút cho điếu thuốc xong nó ném cho phát thì .THÔI RỒI LƯỢM Ơi.
    Mà hôm qua đi vui,vẫn nhớ có cái thằng ở gần nhà chị sún ,rất dân chơi ,đòi đua xe với mình ,thằng này được đây ,nhưng còn non lắm em ạh .Được đua ,bảo nó thằng nào sau phải trả tiền nước nhé .Thằng bé đồng ý bảo đua đến Hồ con chim ,bé đến h mới nghe Hồ con Chim.Thằng bé mím môm mắm lợi phi như đúng rồi ,mình cũng giả vờ ép côn cho kêu to vào ,thằng bé phi trước ,mình quay đầu xe ,Về nhé thằng hâm .
    @anh cuve : sáng nay đi đâu ,không thấy bác sớm nhỉ .Hôm nào bác về leo lên tháp Epfen vặn em con ốc nhé ,mang về làm kỉ niệm tặng em .
    @ anh cường: Hôm qua say rồi .hờ hờ ,uống rượu ko mồi nó mới hay
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, sáng nay nhờ ss Linh 1080 và ss Sún nhắn cho đi mua xăng lúc 9h4 mấy ph, dưng mà đc có mỗi hôm nay
    Bác Qua_dang có ảnh nào đẹp post lên đi.
    Tâm sự phát nhờ: Cả ngày nay vẫn hơi hâm tẹo, sếp đi họp chả mún làm j, lại còn ngồi ngủ gật nữa chứ. h đi về thoai, đi học ngoan, đồ Gà.
  3. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến cái cảnh chiều nay đi đến nhà một người để ăn cơm lại thấy chán.Chán ngấy cái kiểu đi thế này ,ngày xưa thì còn thân thiết chỉ cần qua một cái biến động thôi thì ,,tất cả là giả tạo hết .Tất cả chỉ là ngụy biện,đểu hết.Đúng là lòng dạ con người ,không biết thế nào mà lần .
    Mình đã từng to tiếng với bố về vấn đề này ,tranh cãi kịch liệt luôn,mình không sai,vì có lẽ những lời mình nói ra mọi người ở nhà không thể hiểu hết được .Nhưng rồi thời gian bố cũng biết vậy ,nên bây giờ không bao giờ nhắc lại chuyện này,cũng tùy không bao giờ ép mình hay phải tham gia vào những việc như thế này nữa.Nhưng tối nay lại phải tham gia .Chán ngán ,tôi không muốn tham gia .
    Anh họ vừa gọi điện mời sang ăn cơm ,chắc ăn mừng về tớ đăng kí kết hôn ,thôi quyết định ko sang nhà bác nữa ,sang nhà anh cho lành ,đỡ ức chế .
  4. 7doc0co

    7doc0co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảnh với chú Kim!
    Nhưng mà đau đầu về mấy cái đó thì chuối củ quá!
    Như bây h thì đc...đau đầu vì ngồi uống ngoài biển đến gần sáng...vừa ngủ dạy! Đau thế!
  5. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Hic, lỗi của Rain to bằng cái đình rồi, huhu, hôm qua là ko thể kháng cự được, vì lúc í cũng đang phải dô ta với khách hàng, có sếp nên không đứng lên được, huhu, bây giờ mới mò dậy được đây, cả nhà phạt vạ thế nào cũng chịu hết, xin lỗi, xin lỗi cả nhà
  6. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    thì ra là mấy chú đua xe, thảo nào kéo ga đến 80km/h mà vẫn ko đuổi dc tưởng các cô các chú ấy cố tình cắt đuôi.
    ẢNh đẹp lắm nhưng chắc để....bán thôi chứ pót free thế nào dc.
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    @bác Kim: lại chính trị chính em rì thế, nói hoài thì cũng thế thôi.
    Vụ họ hàng dư lào, hem thích thì thoai, nói thế thôi, dù sao cũng nhớn ùi, việc nhỏ nhặt cho qua đê.
    @bác Qua_dang: chà, găm hàng kĩ quá nhờ
    @chị Rain: ss cũng nhậu bét xì nhè à, vụ này ghi sổ
    @Bác Vina: bác lại picnic nhể, vui nhể, ngẩu dậy mụn nhể.
    @ss Sún: Ốm đau dư lào ùi ss ới, hay là tương tư ai thế
    @mod: mong mod đừng nghĩ cháu nó spam
    Thoai nghĩ lại phải tâm sự 1 câu cho phải: cháu nó vừa ăn kơm xong, ngon ơi là ngon, cháu nó vui vì vừa nghĩ ra mấy thứ, thế nhé ...
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần vui vẻ cả nhà
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui nhờ. ....Cười suốt ...
    Cười đến méo cả miệng.
    Sáng xôn xao .. giá xăng tăng .. mấy bác có xe mấy bỏ cả công việc lao đi mua xăng và trở về với vẻ mặt hơn hở .. giống ku Kim . Những bác nhỡ mua hqua thì ra vẻ tiếc nuối nhưng cũng .. hớn hở ko kém .. Còn mấy đứa như mình. .. chẹp miệng .. chả liên quan.. Cái liên qua bây giờ là từ giờ đến cuối tháng phải ăn cơm bụi ngoài đường... trong cái tình cảnh ... TÌNH IU LỚN TRONG ĐỜI đi công tác. Ôi zời ơi ... .
    Nhà cung cấp chưa gì đã gọi điện. "Anh báo trước để phòng em hôm tới nhận báo giá mà ngất là ko có xe chở đi cấp cứu đâu: Xăng tăng, giá thực phẩm tăng" Haizzzzzzzzzzzzzzzzz ... chỉ có cái thằng lương nó lề mề chậm chạp đủng đỉnh theo lối quan liêu bao cấp là vẫn nhăn răng ngồi cười cùng với các sếp to ... Thời buổi này đúng là con vua thì lại làm vua roài ..
    Nữa.. cái này là khoe, ko phải tâm sự ... Bàn tới bàn lui bàn lùi bàn tiến cuối cùng cũng thống nhất được cái là ĐI SẦM SƠN ..gớm zây vào mấy chị có con cái chồng chiếc đến mệt .. trẻ như mấy đứa mình ham chơi , ko ngại khó, ko ngại khổ .. còn các chị ấy, ngại mệt, ngại xa .. ngại abc thứ .. xuýt chút nữa là xẹp lép vụ du hí hè .. .. chả bít phải chịu bao nhiêu nhưng cứ được đi là sướng. Thèm biển ko tả được ... Thèm thế . thế là Tuần sau được đi. Sướng ... mặc dù tình yêu sắp đi công tác về hà hà ... zui vật vã
    Đấy .. một ngày thôi mà chừng ấy cảm xúc có thể tả thành lời .. còn n thứ cảm xúc khác chưa kịp diễn tả ..
    Ah quên .. con bé lễ tân mới trông ngon nghẻ phết. Nó có cái răng khểnh .. mình hok có .. Nó thon ...mình ú, nó cao . mình lùn .. hừ .. đứng cạnh nó mà như diễn kịch .. Nó trẻ mình ... zừ .. grừ .... được làm chị đới Con pé ngoan dã man .. gọi dạ bảo vâng .. hị hị .. giống miềng 4 năm trước thía
    @ cả nhà .. tháng 8 đi đâu ấy nhờ .. hqua nói gì ấy nhờ
  10. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    @ sún : đi Hải Phòng hoặc là Hà Giang chứ đi đâu
    Hum qua em và anh KIm chết cười vì vụ hồ con chym =)) =)) =)) anh Kim nhờ
    @ chị rên : chọ ghi sổ nợ đó , lần sau chị chủ động mời cả nhà đi nhậu bữa nữa coi như là xin lỗi
    @ anh Đường : ava ngày xưa khác nhờ , mà hnay mất mặt .... hay lại bị bắt xe rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này