1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 độc 0 cô (Nhà 3) Hội những người độc thân tối thứ 7 - Độc thân nhưng không cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimamc8, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 7doc0co

    7doc0co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình chơi bời kinh quá! Bây giờ rủ nhau ốm tập thể rồi!
    Mọi người vào điểm danh cái đi, xem tình hình thế nào nhỉ!
    ------------------------
    xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  2. cafehn168888

    cafehn168888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cho em tham gi với
  3. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa ốm ,nhưng thời tiết thế này gây cho người khó chịu .
    Cứ tối đến là buồn ngủ ,cộng thêm lại mất điện luân phiên thấy điên điên cái đầu .Hà nội mà cũng mất điện .Oh my God .
    Dạo này sáng cũng không dậy chát với anh cuve được ,tại vì cứ mấy sáng nay mạng nhà em không thể vào được ,không hiểu sao ,rất cay cú.Thế là lại chỉ nghe nhạc được thôi ,cày ai eo vậy ...
    Mong rằng tối nay mấy ông điện thương tình không cắt điện ,chứ cứ 12h mới có điện thì ,ôi thôi, ác mộng .
  4. anata84

    anata84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    ông anh khoe hàng ít thôi. Nhìn thấy bình thường thôi mà... Cố gắng kiếm mấy Chục Man về tìm bạn gái mơi được chứ kiếm đồng tiền việt nam đang lạm phát thì không đủ đâu.
  5. 7doc0co

    7doc0co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Ko bình thường chút nào bạn ơi! Hàng kiểu này thuộc loại hiếm trong nhà 7 độc mà!
    Sao ko thấy các cháu mang bia ra mời nhỉ!
    Thông cảm...hình như là ốm sạch rồi!
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    nhà mình ... lại spam roài .. Tâm sự đi chứ .. Mod lại dòm bây giờ .. hờ hờ ..
    Hnay có vài người đi đâu đó có .. thành công ko nhỉ .. ha ha ..
    Mà sao thời tiết này .. ai cũng ốm .. thế này thì làm sao mà có sức đi bộ đến thăm nhau được?
    CHÚC CẢ NHÀ MAU KHOẺ
  7. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Veo kăm bạn
    Mấy cháu gái vào duyệt đi chứ , xem có bốc được không
    Tâm sự : Dạo này sức khoẻ có vấn đề hay sao ấy , tối uống có vai cốc bia mà đã chếnh choáng rồi
  8. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    TỐi nay lịch đi chơi bị thất bại ,vì chị Linh 1080 ốm ,Thằng Gà đi học về muộn ,nắng nóng khó chịu ,nên còn mỗi thằng Kim ấm nên ngại đi một mình.ở nhà luyện ai eo.
    Anh Cường ốm ,hôm đi với nhà miềng về ,sáng hôm sau bị ốm ,sốt cao
    Pink ốm ,gà ốm ,chị sún ốm .May quá mình không ốm .nhưng cứ bị dis mạng thế này kiểu gì cũng cay cú mà phát ốm thôi .
    Sáng dậy rõ chi là sớm ,thế mà không vào được mạng ,
    Mọi người mau khỏi ốm nhé .
  9. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    cháu về rồi , hnay đau đầu nhưng ko sốt chắc là do mấy hôm làm vc căng quá cộng áp lực nên đau đầu ah
    Nhưng h đỡ rùi ah
    Bác kia PR ác quá chạ dám mời bia
  10. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ sốt dã man đến thế. Đầu đuôi cũng là từ cái cổ họng mà ra. Từ trước đến nay ốm đau toàn do nó.
    Tự dưng đang khỏe lại sốt cao, nặng. Kể cho ông già nghe hôm trước đi ăn thịt vịt, ông già cứ nghi là cúm ... gia cầm. Mình lo quá nửa đêm cũng cố gượng dậy mò lên mạng search triệu chứng của nó. Đọc xong toát hết cả mồ hôi, sợ hết hồn. Khả năng dính chưởng là rất cao.
    Tắt máy xong khoảng 1 tiếng, xuống nhà cặp nhiệt độ báo là 41,2 độ. Ông già bảo sắp sửa hôn mê, định gọi xe đưa đi bệnh viện nhưng mình cản. Bảo sáng mai cũng chưa muộn. Uống thêm 1 viên thuốc hạ sốt, lăn lộn một lúc đến gần sáng thì nhiệt độ giảm, mở cửa sổ ra cảm thấy mát lịm.
    Gần nhà có cô hàng xóm là Y tá, sáng sớm bố sang nhờ cô sang thăm bệnh. Cô ấy bảo chả sao cả, chỉ bị sốt cao do viêm Amidan quá to thôi. May quá không phải đi viện. Thế là cứ tiếp tục thuốc và kháng sinh cho đến tối nay thì thấy đỡ đỡ, nằm nhiều đau hết cả người, mò lên mạng chơi tý. Vừa lên ông em Kim nhảy vào hỏi thăm 2'' sau cả nước biết mình vừa ốm dậy. Phải phong cho thằng Kim là Chủ Tịch Ủy Ban Tuyên Truyền Thông Tin Liên Lạc !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này