1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 độc 0 cô (Nhà 3) Hội những người độc thân tối thứ 7 - Độc thân nhưng không cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimamc8, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mondeo2906

    mondeo2906 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nhà này ngay gần mà chả biết nhở. Lạ hoắc
  2. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Sugar Ray: Nhắn cái gì đấy hả cô em ?
    Sugar Ray: :(
    Sugar Ray: Suy nghĩ vớ vẩn nhiều quá à
    ^^Ms PiNk^^: :(
    Sugar Ray: Tội nghiệp
    Sugar Ray: Vào topic mà E*** đi
    Sugar Ray: Không làng nước lại lắm chuyện
    ^^Ms PiNk^^: vâng
    ^^Ms PiNk^^: :(
    Sugar Ray: Ờ
    Sugar Ray: Nhà này không có cô chỉ còn nước giải tán
    ^^Ms PiNk^^: làm j đến nỗi thế ạh
    ^^Ms PiNk^^: :(
    Sugar Ray: Nghĩ mà coi
    Sugar Ray: Thôi E*** đi
    ^^Ms PiNk^^: vâng
    Hết h hâm ùi .....
    Được pinktiger86 sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 24/07/2008
    Được pinktiger86 sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 24/07/2008
  3. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, chúc 1 ngày vui vẻ và may mắn nhá
    Mai cty khai trương, hn lại nhiều vc roài. Nào cố gắng nào
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu j cả
  5. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu gì ,sáng nay mới sáng lại gặp một chuyện buồn ,bao nhiêu ngày găn bó với nhau ,chỉ BUZZ cái là nhìn thấy nhau ,giờ đây lại ẩn giật rồi .một bước chuyển chăng ,cuộc sống đôi khi khó hiểu nhỉ .Cứ bắt đầu cái gì đấy đi vào guồng quay của nó là lại thay đổi .Biết rằng thay đổi thì sẽ tốt hơn nhưng vẫn thấy chếnh choáng.Cảm giác thiếu đi một cái gì đó mà mình đang quen thuộc hằng ngày .
    Đôi khi là phải bước tiếp,nhưng mà sao con đường phía trước thấy cô đơn lạc lõng thế.
  6. thuylinh1980

    thuylinh1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi làm về cứ nghĩ chỉ mệt sơ sơ thôi, nào ngờ tắm xong cái, thôi rồi lượm ơi, đầu đau như búa bổ, cổ họng đau, đến nuột nước miếng còn đau, nhưng tối qua nhà còn ko có ai ở nhà, phai đi nấu cơm cho cả nhà xong thì lăn quay ko làm gì được nữa, miệng đắng ngắt ko ăn được gì. Thời tiết độc thật, chúc mọi người trong nhà mau khỏi ốm nhé. Hôm nay chị nghỉ ở nhà này chứ có đi làm đâu.
  7. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có nổi hứng spam thì qua đây nhé
    http://www10.ttvnol.com/forum/hoidaptinhoc/968427.ttvn
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hu hu .. trời nóng trời nóng ... thèm đi chơi .. nhưng lại sợ tốn xăng .. đi xe bus thì chẳng tiện tí nào .. Mai về .. vay tiền ngân hàng mua xe đạp được ko nhỉ?
    Ha ha ...
    Dạo này dân tình ... loạn hết rồi ...
    Mai phải làm báo giá .. chắc phải uống thuốc trợ tim mất ..
    Mệt nhờ
  9. vankate

    vankate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, nhà mình đi ăn lẩu ngon quá mà ko rủ em đi này,
    hu hu huhuhuhu
    Nhớ đấy
    Nhớ lần sau rủ iem đi mấy nhá!
  10. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    mai đi ko em?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này