1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 độc 0 cô (Nhà 3) Hội những người độc thân tối thứ 7 - Độc thân nhưng không cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimamc8, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết j đó, nhưng ko viết
    Im lặng
    Thế nhé...
  2. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    CHỉ qua nốt đêm nay thôi, tớ sẽ tạm biệt tất cả
    Chào tất cả
    CHào những người bạn của tôi
    Chào những gì gọi là kỉ niệm
    Tôi sẽ luôn nhớ mọi người

  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Sao nhỉ
    Chả lẽ mình cũng phải trở về
    ....
  4. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài viết không được điều khiển theo cái đầu ,mà điểu khiển bởi cái tay thôi, đơn giản là vậy .
    Thứ nhất tôi sẽ tạm biết em,không nghĩ là đã qua bao nhiêu thời gian nữa,không trả lời bất kì tin nhắn lúc nữa đêm nào của em ,lúc em giận nhau với người yêu mới nữa.
    Cái tay viết gì thế này không biết ,gõ để có người nghe thấy tiếng gõ.
    Bạn tôi vậy .bạn tôi thế nào nhỉ ,mỗi người một tâm trạng ,tôi có thể không cần nghe họ nói nhiều mà vẫn đoán được những khó khăn hay những thứ mà họ đang gặp phải ,có thể đó cũng là nhược điểm của tôi. Vì thế nên em bảo sao anh không bao giờ nghe em nói hết chuyện,uhm nhỉ ,ưu điểm này thật dở hơi.
    Dù biết mỗi người đều có một tâm trạng riêng ,nhưng mà sao vẫn buồn nhỉ ,cảm giác thiếu vắng ,buồn ,có lẽ buồn vì cuộc sống .
    Có thứ hạnh phúc nào gọi là chia ly không nhỉ .Có người bảo đấy là hạnh phúc ,người thì bảo là không .Mình nghĩ gì nhỉ ,mình đã từng trải qua cơ mà ,tại sao giờ lại đứng ngã ba đường với câu hỏi này nhỉ .có người bảo mình lại mộng mị ,mộng mị hết cả ,vì sao nhỉ .
    Cuộc sống bắt chúng ta phải chứng kiến những điều đau lòng.Có phải vậy không nhỉ ,cũng có niềm vui mà ,nghe bảo đi đến tận cùng nỗi buồn sẽ là niềm vui. Toàn chémGió hết,hay thật nhể .lại ngã ba đường của sự suy nghĩ .
    Lại thêm một người nhắn chào mọi người ,chạy trốn àh ,bỏ cuộc àh em ơi .Dũng cảm lên nào (mình khuyên mọi người mà cũng ko biết cách giải quyết) nhưng nếu không chống lại được nó là nó cuốn mình đi .Đừng để sau này ,nhìn lại những dòng này lại ân hận em nhé ,hãy vững bước nào
    Nghe thấy tiếng người khác gõ có ấm áp hơn không nhỉ .Câu hỏi đấy,câu hỏi không để trả lời ,nhưng mà chắc là cũng thấy mình không một mình ,theo nghĩa bóng. Cái này thì không giải thik được vì giải thích hay sai ý lắm ,Luật im lặng __Im lặng là vàng .
    Buồn ngủ àh ,không buồn ngủ.tuy là đi ngủ cũng ngủ được ngay ,dưng mà lại muốn thức ,muốn thức thôi ,hâm vậy .
  5. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 nào cũng ở nhà cả ngày, ôi có lẽ sắp hâm rùi cũng lên
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  7. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Lại vào quăng gạch diễn đàn àh ,oánh cho hết hâm giờ .
    Chào ngay mới nào .
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Uh, ở ngoài kia .. cuộc sống vẫn trôi .. Mai kia nữa là mùa mưa ... là Ngâu ... Uh, thấy ko ngoài kia cuộc sống vẫn trôi ....
    Ở ngoài kia ồn ào, hối hả bon chen. Ở ngoài kia ... con người lao vào công việc, yêu đương, vui buồn lẫn lộn. Họ gọi đấy là sống . Và đó là cuộc sống. cuộc sống của mình, cuộc sống của bạn, cuộc sống của anh, của chị, của bố mẹ, của những con người ... đan xen, hoà trộn đôi khi là dẫm đạp lên nhau ... Và cuộc sống cứ trối đi .. mặc kệ những cảm xúc rất ĐỜI ....đang bề bộn trong những con người ....
    Anh đi. Anh đi khỏi đời ảo để về với đời thực à? Có được gọi là trốn chạy ko? Anh ko yêu? Thế tình cảm anh dàn cho Gia Đình .. cái anh từ bỏ tất cả những con người ảo để toàn tâm toàn ý hướng về ấy là gì? là TÌNH YÊU đấy. Anh nhỉ? Anh đi đi ...
    Em cũng đi à? Em đi khỏi đời ảo .. cũng để với đời thực. Khốn nạn và mưu mô. Đi thật à? Đi để chạm vào nỗi đau của em? Hay đi để quên, để chạy trốn những cảm xúc rất thật ấy? Em vẫn còn ngổn ngang lắm. Em đi rồi ... ai chia sẻ với em. Em gánh cô đơn một mình à? ... em có chịu được ko? Có gồng gánh được ko? .... Uh .. Em đi đi ...
    Họ đi. Đi thật ...
    Họ chạy trốn .. hoặc ko. Họ trở về sống với chính họ và nhẫn tâm bỏ lại những con người .. cũng đang ngổn ngang như họ ... Họ tìm kiếm gì nhỉ? Cuộc sống vất vả bon chen quá ....
    Lại mưa ...
    Mưa ướt nhoè từng dòng tâm sự .. Nhật ký .. ướt .. nát rồi ... Người ta chịu đựng đủ rồi. Có lẽ đã đến lúc phải đối mặt, đối diện. Bỏ chạy ko hẳn là tốt, ko hẳn là xấu ... đôi khi cần dừng lại để nghĩ và định hướng .. Mình cũng từng như thế ... Cũng có những lời an ủi, cũng có những chửi bới .. và chính mình bây giờ cũng chẳng hiểu sẽ phải sống như thế nào .. Thôi thì kứ để cuộc sống cuốn đi... Thảm nào chẳng có những bến đỗ ....
    Anh ạ. Đã nói với anh : bước định một mình dễ lạc và lạnh lắm. Cảm xúc chai lì mất. Tìm lại khó lắm.
    Em ạ. Đời nó là thế. Đàn ông nó là thế. Còn nhiều thằng đàn ông tử tế ngoài kia .. ( Chị nghĩ thế ) có điều .. mình chưa đủ may mắn để gặp hoặc giả xử .. mình đã bỏ qua .. Chị hiểu hơn ai hết những cảm xúc của em ... vì đểu thật ... em và chị giống nhau thế .. ( có thể nỗi đau của em .. hơn chị ) ..
    Chị cũng từng bỏ chạy .. từng mất niềm tin vào cuộc sống. Chỉ có điều .. chị nhút nhát .. chị ko có can đảm để chửi, để share cảm xúc một cách mạnh mẽ như em .. Chị giấu nó trong lòng .. rồi tự ru mình giống đứa nào đó .. Ru trong lặng im .. để nỗi đau lắng xuống... Đểmệt mỏi trôi đi. Chị đã từng nói với em ..từng nói với anh ... nếu sắp mất đi cái gì đó .. người ta mới thấy trân trọng nó. Đã có lúc cuộc sống tát thẳng vào mặt chị ... Đau lắm em ạ. Cảm giác ko ai chia sẻ, ko ai ở bên, ko ai hiểu. Cảm giác bị lạc giữa chính gia đình, bạn bè, giữa chính mình. Cảm giác sống mà như là gánh nặng, là cái NỢ ... Cảm giác .. cuộc sống của mình sắp hết ... Nó mệt mỏi tội tình lắm em ạ. Chị thèm .. thèm nhìn cuộc đời lâu hơn .. thèm yêu nhiều hơn .. mặc kệ những thằng khốn nạn ... mặc kệ những bon chen khốn nạn .. mặc kệ hết em ạ ..
    Cuộc sống có những khó khăn .. nhưng nó ko bạc như mình nghĩ em ạ .. Nó chỉ đang thử sức chịu đựng của mình .. qua được giai đoạn ấy .. mình nhìn cuộc đời sẽ khác hơn .. Sáo rỗng quá .. Chị nói ra nhẹ nhàng quá .. Vì .. đã qua rồi .. Em ạ
  9. pinktiger86

    pinktiger86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ah!
    Em xin lỗi ,
    em đã làm mọi người phải lo lắng
    Em đang làm mọi người lo lắng
    em đang chạy trốn cái cuộc sống này
    em đang trốn tránh hiện thực
    Nhưng
    Em sẽ ko rời bỏ mọi người nữa đâu
    em sẽ ko hèn nhát nữa đâu
    em yêu mọi người
    em muốn ở bên mọi người
    Cảm ơn ngôi nhà thứ 2 của em
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    bà chị thêm lần nữa là em giận ná
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này