1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 độc 0 cô (Nhà 3) Hội những người độc thân tối thứ 7 - Độc thân nhưng không cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimamc8, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]
    ^^ màu áo xanh
    , thui
    khoe ảnh thế thui
    đi thế nài xấu đi nắm
    ngủ ngon cả nhà nhá
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Bravo Besua, đi tình nguyện thích nhỉ ^^
    @all: hôm qua Sún và Pink cho em ăn chè hộ cả nhà, ai muốn bít cảm giác bi 2 bà đút chè cho ăn như nào thì pm em.
    Sáng ra mưa gió, lạnh ghê, đang ngồi ngoài ban công và làm linh tinh.
    Lại mưa to ùi, lại hơi hâm ùi...
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn khiếp nhể
    Hôm nay ngon chưa bác?
    Mưa to quá
    Sáng nay có hẹn nên phải lên cty, hức
  4. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hnay mưa mát nhỉ cả nhà nhỉ?
    Sáng dậy ê ẩm hết cả người
    Thôi thì cố gắng nào
  5. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Mưa, mát mẻ nhờ
  6. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    tặng chị Linh , tặng sún , tặng gà ... và tặng chính em
    Tôi là người đàn bà.
    Có kẻ nói đa đoan
    Có người nói tham lam
    Có kẻ tôn vinh như nữ hoàng
    Có người rầy xéo như cọng rác
    Tôi là đàn bà
    Đàn ông như khói thuốc
    Hút vào.Chết lịm.Ngây ngất
    Rồi nhả ra.Tan vào khoảng không.đời
    Vị lâng lâng hòa vào không khoảng
    Nỗi độc hại ăn sâu tim phổi.Hủy hoại cả đời
    Đàn bà hút thuốc.Khói thuốc ám vạn kiếp.
    Tôi chìm trong phút mê đắm khói thuốc
    Rồi ẩn nấp trong mình nghe cơ thể đau đớn từng ngày.
    Nỗi đau rất đỗi nhẹ nhàng.
    Nhưng xâm chiếm từng ngày
    Tôi tưởng tôi chơi được khói
    Thật rằng khói hãm hại tôi
    Như đàn ông đấy thôi
    Tôi là đàn bà.​
  7. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Pink, em chủ trì thì em phải kế hoạch chứ, tuần sau nhà chị có việc nên có lẽ ta làm tuần này em ạ, sún về tính tiếp.
    -> chị Linh: đầu tháng ăn thịt chó à? hic, mấy ngày hôm qua em ăn thịt chó đến phát sốt lên rồi đây chị ơi
  8. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Chị quên, không nghĩ là đầu tháng em ạ
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, thơ thẩn quá nhể
    Đọc thơ Xuân Quỳnh ý, nhẹ nhàng mà sâu sắc
    Nói cùng anh

    Xuân Quỳnh
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Ðiều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Ðời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Ðó Tình yêu, em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự Người hơn.

  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    èo ơi mới zô đã thấy 1 đống thơ ca thế này rồi..
    hêlo cả nhà..khở khở thời tiết mát mẻ dễ chịu muốn đi xem film quá..sáng nay đi học mưa ướt từ đầu tới chân cơ mà ra đường thấy 1 cơ số các iem học sinh đi học k mang áo muă..nhìn thuơng quá nên dù mưa to gió lớn cứ phải đội mưa lẽo đẽo đi theo xem mấy iem nó có bị cảm sốt rì k.đi tuốt 1 mạch từ giảng võ tới tận Phan Đình Phùng quay về muộn học bị phạt 10k
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này