1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 độc 0 cô (Nhà 3) Hội những người độc thân tối thứ 7 - Độc thân nhưng không cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimamc8, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Cháu nó đã về đến nơi ... ốm .... hắt hơi liên tục .... đau đầu hoa mắt chóng mặt .... ect ..... nói chung là cảm rồi ....
  2. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hự hự , nhà mình hôm nay đi vắng đâu mừ chả ai trông nhà j cả ......
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng đã dạy...khà khà..trời đất mát mẻ lại làm mình nhớ người yêu rồi..em iu em ở đâu..két sắt của anh ơi
  4. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ thứ nhất
    T.T.KH
    Thuở trước hồn tôi phơi phới quá
    Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương
    Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại
    Êm ái trao tôi một vết thương.
    Tai ác ngờ đâu gió lại qua
    Làm kinh giấc mộng những ngày hoa
    Thổi tan tâm điệu du dương trước
    Và tiễn người đi bến cát xa.
    Ở lại vườn Thanh có một mình
    Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh
    Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo
    Yêu bóng chim xa nắng lướt mành.
    Và một ngày kia tôi phải yêu
    Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
    Những cô áo đỏ sang nhà khác
    Gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều.
    Từ đấy không mong không dám hẹn
    Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm
    Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ
    Người ấy ghi lòng vẫn nhớ em.
    Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên
    Bỗng ai mang lại cánh hoa tim
    Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
    Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên.
    Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
    Đã bọc hoa tàn dấu xác xơ
    Tóc úa giết dần đời thiếu phụ
    Thì ai trông ngóng chả nên chờ.
    Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá
    Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa:
    ?oCố quên đi nhé câm mà nín
    Đừng thở than bằng những giọng thơ?.
    Tôi run sợ viết lặng im nghe
    Tiếng lá thu khô xiết mặt hè
    Như tiếng chân người len lén đến
    Song đời nào dám gặp ai về.
    Tuy thế tôi tin vẫn có người
    Thiết tha theo đuổi nữa than ôi
    Biết đâu tôi một tâm hồn héo
    Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi.
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ai có gold mở lượng từ bi cho em 1 ít nào
  6. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bói toán vui thật..vợ mình xinh xắn giỏi giang trẻ trung chăm chỉ..ủ ôi sướng ứ ngủ đuơc
  8. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa ngủ mà đã có người dạy roài.
    Chưa thấy ảnh ọt vụ ọp ẹp đâu, pót ảnh đi cho chị hóng với nèo
    Chúc cả nhà tuần mới vu vẻ
    Vươn vai, sp típ, bao giờ mới bùn ngủ đây?!
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hehe đã ngủ đâu mà dạy..gớm hoá ra cũng có người thức khuya như mình..
  10. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    deck hiểu sao sáng ra đã nhận đc mail của mod [nick] songtunu[/nick] nói là ảnh đại diện ko hợp lệ ..... đã chỉnh sửa lại hợp lệ từ lâu rồi deck hiểu đc sao vẫn bị bảo là ko hợp lệ ...... sáng ra đã bực mình thế .....
    Ở nhà thì deck hiểu ra sao nữa , việc j cũng đổ lên đầu mình , lại còn cái kiểu " cấm mày lên Hà Nội , mày lên Hà Nội tao từ mày luôn , cũng ko hiểu nó là cái j nữa , nói thế thì đi , deck cần nữa ,từ thì từ , ở cái nhàu như cái địa ngục thì ở làm j nữa ..... mệt mỏi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này