1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 độc 0 cô (Nhà 3) Hội những người độc thân tối thứ 7 - Độc thân nhưng không cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimamc8, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    cafe ở quán quen - lúc 18h - rảnh thì ra tâm sự ^^-
  2. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    mãi bi h mới pót đc bài ở ttvn
    hênhô cả nhà
    chúc ngày mới vui vẻ
    keo keo loi loi nha nay len
  3. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    ttvn đơ rồi ,
    Chưa bao giờ em thấy có viên thuốc nào đẹp thế ,chỉ có 2 màu thôi,bên trong lại thêm mấy màu nữa ,hay lắm .Uống thử cái hờ hờ .
    Bằng chéo
    Được kimamc8 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 26/08/2008
  4. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Mùng 2-9 nhà mình xuống HP tổ chức sinh nhật cho sún và bác ví to nhá
    Đã có :
    Pink
    SÚn

    Kim
    chắc chắn đi rồi ......
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hix , lâu lắm mới vào nhá , nhớ mọi người quá
  6. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Đường xa xôi, con sông kia mặn đắng mồ hôi
    vách núi đá, nức nở tiếng cười.
    Bàn chân muốn về , bàn tay cứ đi, lối dẫn lối, vòng đam mê
    Tình mênh mang, gương soi gương hiện bóng thời gian
    Ta soi ta đối diện ngỡ ngàng
    Đầy thuyền nước đục, bỏ neo nước trong
    Một ngày, tơ vương trăm năm- khôn cùng
    Người gặp người, cơn lốc cuốn
    Đối diện cuộc đời, tâm nào giữ ngời
    Lòng giục lòng, càng vững bước
    Trước muôn phong ba, ta đối diện
    Lửa thử vàng,đường xa gian nan
    Em theo ta qua, sáng tối mịt mùng
    Kìa vầng đá tan, con sông hồng
    Về thênh thanh, em bên ta thả bước trần gian
    Đôi chim bay thiên đường nắng vàng
    Bình yên chốn nào
    Buồn vui có nhau
    Đất trời, ngả bóng trăng sao
    Hai mái đầu !
  7. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà này nhé, đánh quả lẻ chả thấy í ới với ai cả. Ghét lắm rồi đấy Pin nhá, định thế nào đây muốn tôi ở nhà hở
  8. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    có thấy ss đâu mừ bảo :-<
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    cho cô này đi trông xe.
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    cứ thấy buồn buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này