1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 độc 0 cô (Nhà 3) Hội những người độc thân tối thứ 7 - Độc thân nhưng không cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimamc8, 08/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    hum qua lên bờ hồ đông nghẹt
    bít nhà mình thả diều ở Mỹ đình thì đã đi
  2. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hà nội cái gì cũng rẻ,chỉ đắt nhất bạn bè thôi.
    Hà nội cái gì cũng rẻ ,chỉ đắt nhất tình người thôi.
    Hà nội cái gì cũng rẻ,chỉ đắt nhất bạn bè thôi
    Hà nội cái gì cũng rẻ ,chỉ đắt nhất tình người thôi.
    Hà nội cái gì cũng buồn,buồn thương đến thế mùa THU ơi.
    Hà nội cái gì cũng vui ,rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè.
    Hà nội mùa mưa,bạn bè tuổi thơ ,lội dòng sông phố vui đùa
    Hà nội màu đông ,quán xá thơm nồng,ngồi ngô nướng rét .
    Hà nội là em vụng dại thâm kín ,một thời thiếu nữ u hoài

    Hà nội mẹ tôi,vấn khăn nâu sầm,một thời áo cũ,thương con mắt đỏ thâm tròn
    .
    Hà nội lúc nào cũng bụi,cả nhà ra ngắm Hồ gươm xanh
    Hà nội tiết trời giá lạnh chỉ chờ êm ái Bàn tay anh
    Hà nội có lần khóc thầm,chay lên thang gác bóng mẹ còn đâu
    Hà nội có gì rất đau,người ta yêu dấu đi không trở lại
    Hà nội Hồ gươm bình rượu ngàn năm để lại bên phố nghiêng buồn
    Hà nội nghìn thu ,lối xưa xe ngựa đành lòng thương nhớ
    Hà nội đầu ô ,một trời chiều đầy gió,một người không nỡ quay về .
    Hà nội lòng tôi,giấc mơ xa vời của người xa quê,ai ơi sống gửi thác về
  3. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Kim ấm hôm nay lại hâm ah
    Mai em gửi ảnh cho hết hâm nhá
  4. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    Trung thu vui nhỉ
    pót ảnh lên đi, ko tớ pót ấy lên đấy.
  5. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi ,bác post ảnh gì lên đấy ạh
  6. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ đúng
  7. chuotsun

    chuotsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trung thu ... đêm ko có trăng cho anh và em
    Hà Nội trung thu .. Mưa ko có ai đứng dưới mưa?
    Hà Nội khóc .. đêm Trung Thu .. anh .. nhớ ... em nhớ ..
    Hà Nội, anh , em .. và chúng nó ..
    Hà Nội .. .phởn thế ..
    Tớ vừa thi xong ... he he ..
    Hà Nội trong xanh màu mây ...xám xịt .. lại 1 trung thu nữa ko có trăng
    Nhưng ngắm trăng và sao hqua đủ rùi ...
    Vui
    Bõ công những ngày tớ cày .. he he ...
    YÊU thế Việt Nam tôi ^^
  8. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    qua rồi thick nhỉ
    KO bít bao h mình mí thi qua
    báo cáo cả nhà . ảnh em đã resize dưng nhìu quá .... sáng mai em sẽ nén và gửi vào file cho bang chủ kim ấm rồi tuy anh Kim xử
    [nick]
    Được pink_tiger_1986 sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 14/09/2008
  9. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Tặng cả nhà bài thơ ngộ nghĩnh
    MỘT NGÀY EM LÀM CHỒNG

    Ngày ấy sẽ trôi qua
    Em cứ ngồi ngắm hoa
    Em cứ ca cứ hát
    Anh sẽ lo rửa bát
    Anh sẽ lo quét nhà
    Anh sẽ lo giặt là
    Em uống gì anh pha
    Chợ gần hay chợ xa
    Anh lần ra được hết
    Món em ưa anh biết
    Em cứ chờ mà xem
    Em đánh phấn xoa kem
    Anh nhặt rau vo gạo
    Em ung dung đọc báo
    Anh tay nấu tay xào
    Anh tự làm không sao
    Đừng lo gì em nhé
    Tà áo em tuột chỉ
    Đưa anh khâu lại giùm
    Nho anh mua cả chùm
    Buồn mồm em cứ nếm
    Bạn gái em mà đến
    Cứ vô tư chuyện trò
    Anh tắm cho thằng cu
    Rồi anh ru nó ngủ
    Màn hình bao cầu thủ
    Nghe em hét "vào rồi"
    Hết một ngày em ơi.
    Hai tư giờ thôi nhé
    Một ngày anh làm vợ
    Một ngày em làm chồng.
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Pink resize làm cái j chứ, chán.
    Ném thẻ nhớ đây em up cho, hoặc nén lại up lên host nào đấy.
    Resize mất cả đẹp.
    Trung thu vui nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này