1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 năm học Cơ bản, tại sao không nhảy được?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 10/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    7 năm học Cơ bản, tại sao không nhảy được?

    cccc
  2. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Good morning Cưng,
    Với đầy tội lỗi như vậy thì có thể có đầy biện pháp như sau:
    1. Khi tập lại không hứng thú được lâu vì người ta không tìm được niềm hứng thú trong đó. Nếu có partner khuyến khích, chắc chắn tội lỗi này sẽ được xoá bỏ. Nếu partner tạp cùng, chùi ui, còn gì bằng.
    2. Các dancing sư không bao giờ phụ cả, chỉ có điều người dance giỏi thì họ không thể kham tốt cả vai trò truyền dạy, con người ta chỉ làm tốt một số vai trò trong xã hội thôi mừ. Điều quan trọng là phải quan sát, tự học (nghĩa là phải có biện pháp 1 ở trên)
    3. Partner lần sau tệ hơn lần trước, đây là hoàn cảnh khách quan rồi. Cũng như anh đi học thì chẳng có partner, nhảy mỗi hôm 1 cô, mỗi hôm 1 bà :( nên anh có đam mê cũng chẳng thể khá lên nhiều được. Anh em cũng có thể gặp phải trường hợp là mời bạn nữ, bạn nữ kêu mệt, nhưng mà sau đó những người khác mời thì lại ra nhảy và viện lý do là do họ mời quá nhiệt tình ---> do mình nhảy kém nên họ không muốn nhảy cùng thôi, ... đại loại những trường hợp bị từ chối tương tự. Khi đó với bản tính của bác Tùng thì chắc ngồi luôn một chỗ. Biện pháp là thôi thì đừng bận tâm đến họ và đừng bao giờ mời họ nữa nếu không lại ăn quả "mệt". Bảo bác ấy tìm cô nào có cơ ít đi nhảy hoặc mới vào nghề mà mời thì xác suất bị từ chối ít hơn. Mà cái này chắc em quan sát thì chính xác hơn sau đó chỉ cho bác ý.
    Mình đi đan cần sự hứng thú, chứ như hôm trước ở Queen nhìn mấy anh dẫn nhảy dẫn chẳng có hồn thì nhảy tốt mấy anh nhìn cũng chẳng ham. Quan trọng vẫn là bé tìm cho anh giai 1 partner theo kiểu "hãy yêu tôi khi nhảy". Đảm bảo không hiệu quả anh chuyển đổi giới tính để làm partner cho anh giai em
  3. out_of_control

    out_of_control Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Anh í có dùng nước Comfor hương thơm Downy ko mà chậm tiêu wá vậy
  4. khiconbeotron

    khiconbeotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh Zêu và Chị Béo tròn ơi...
    Sao lại gợi í cho em cái còn khó hơn là học nhảy thế!
    Biết tìm đâu ra một cô váy đẹp cười tươi, trên cơ bản... bây giờ. Em đang giới thiệu khắp làng khắp xóm mới được vài cô xinh xinh nhưng hơi lùn. Vài cô thông minh nhưng hơi xấu. Vài cô trên cơ bản nhưng lại chả thèm nhảy với anh trai em. Thế có chết không
    Hay là chị Béo tròn chịu khó sang ODC Starbowl giúp anh em một tay nhỉ.
    Đầu tiên, anh em học ở trường Ngoại giao (7 năm trước), sau đó học dancing ở trường Thanh thiếu niên, sau đó đi nước ngoài, nghe nói học dancing của mấy bác giáo sư đọc sách mọt, vừa về lại đi học anh Trí, sau là anh Dũng Bạch Mai, sau đó là anh Cương MM, sau đó em câu sang anh Bình, vừa rồi là anh Cường... gần đây nhất là anh Long Túm lại là toàn các cao thủ có không ít tiếng tăm... vậy mà... Dạy xong, em tin là chả có cao thủ nào dám nhận anh em là học trò cả --> Mang tiếng chết
    Tối qua nhân lẩu nóng đêm, nài nỉ mãi anh Thành LS mới nhận lời kèm cặp anh trai em. Nhưng mà không biết anh LS có thế này không nữa
  6. meodieniri

    meodieniri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    hehe, sao nan y vậy ta! Chịu khó động viên ạnh bạn lên ODC GVM tối thứ 6 đi! Nhìu cô đảm bảo tiêu chuẩn lắm mà! Biết đâu đấy!
  7. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
  8. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0

  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    ỐI giời ơi, thôi đi, bà chị sát giai bỏ xừ. Tha cho anh trai em
  10. Live2Dance

    Live2Dance Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần nay L2D phải đi giúp lo cho đám cưới trong gia đình ở xa, mới vừa về Nhìn vào mấy cái box Standard hay Latin không biết tại sao mà không có cao nhân nào ló ra khỏi "Đầm Dạ Trạch" để mà bàn thảo gì cả vậy
    Thấy cái mục này của Uotmi thì phải có vài lời liền để chia xẽ kinh nghiệm trức tiếp của mình
    Khi xưa L2D cũng y hệt như ông anh giai của uotmi. Rất là may mắn là nhờ partner của L2D đã luôn luôn thành tâm cúng kiến thịnh soạn khẩn cầu thần Dance linh thiên phù hộ độ trì nên ngày nay mới đỡ đỡ được một chút . Mỗi lần trước khi tập dợt đều phải trịnh trọng đốt phong long bốn hương tám hướng .
    Trước đã nói là tiền cúng cho thầy sư cho cái môn này rất là nhiều , mà quên nói rõ cho uotmi biết là tiền nhan đèn cũng rất là bộn

Chia sẻ trang này