1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 ngày không được yêu em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tinhxotxa, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhxotxa

    Tinhxotxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    7 ngày không được yêu em...

    Anh đã làm việc, đi chơi, đã không cho mình một giờ nào trọn vẹn được suy nghĩ về chuyện của chúng ta. 7 ngày vừa qua anh đã không còn là chính anh nữa. Đôi khi những lúc đó anh anh nghĩ rằng anh đã quen được với cuộc sống mà không có em, nhưng anh đã lầm, nó thực sự khó khăn, rất khó khăn em ạ. Cái cảm khác không được còn là chính mình nữa thật đáng sợ, không thể nghĩ đến em trọn vẹn 1 giờ nào nhưng không có 1 giờ nào trôi qua mà hình bóng em không xuất hiện.
    Em ra đi không để lại cho anh bất kì một lí do nào cả nhưng dần dần anh cũng đã mơ hồ hiểu được nó, nhưng khi mơ hồ hiểu ra anh lại thấy có lẽ mình không nên hiểu nữa thì sẽ tốt hơn. Đã đến với nhau, yêu nhau không biết tại sao thì khi ra đi cũng không nhất thiết phải biết tại sao đúng không em.
    Đây là lần thứ 2 em nói lời chia tay với anh rồi, nhưng đã là lần thứ 3 trái tim anh thắt lại (1 lần còn lại chắc em cũng biết ) kể từ khi yêu em. Anh sẽ không trách em, không hận em đâu vì anh tin em quyết định chia tay là cũng có lí do của riêng em và anh có trách nhiệm phải tôn trọng nó, nhưng quả thực em có chắc chắn như vậy là sẽ tốt cho em không?
    Em không phải là một cô gái mạnh mẽ Ngọc ạ, cho nên đừng có cố gắng thể hiện điều đó nếu không thể, em có biết không, em càng cố gắng thể hiện điều đó trước anh thì lại càng chẳng giống chút nào cả. Nếu muốn làm gì, muốn được sống như thế nào thì em cứ làm như vậy đi, hãy sống bằng chính cảm xúc của mình, như thế sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Không biết phải nói gì hơn, anh chúc em sẽ có đủ niềm tin trong cuộc sống cũng như trong mối tình tiếp theo, hãy tin vào tuơng lai em nhé, đừng bi quan như thế.
    Con đường tương lai chắc chắn là sẽ rất khó khăn nhưng không phải vì thế mà ta chùn bước. Còn về anh em đừng lo, anh chưa biết khi nào mới có thể ngừng yêu em được, cuộc sống không có em cũng rất khó khăn nhưng anh tin mình sẽ qua được.
    Anh cũng không phải là một người qụy lụy vì tình đâu mặc dù phải thừa nhận là ngay bây giờ anh vẫn còn rất yêu em! Rất yêu! Cô bé của anh, chúc em hạnh phúc! Hãy tìm anh bất cứ khi nào em cần nhé và ngược lại, đựoc không em?
  2. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đó a, chỉ cần a nói vậy thôi e sẽ chạy đến bên a và nói " Mình làm lại từ đầu a nhé "
    Thật tình cờ tên tôi giống ng trong tâm sự của bạn và cũng rất tình cờ chuyện tình tôi hao hao giống tâm sự này . Nếu đúng là a hãy bấm số và nói "A Yêu E " . Biết đâu phép nhiệm màu sẽ đến.
    Được Cherry_84 sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 01/08/2007
  3. Tinhxotxa

    Tinhxotxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đó a, chỉ cần a nói vậy thôi e sẽ chạy đến bên a và nói " Mình làm lại từ đầu a nhé "
    Thật tình cờ tên tôi giống ng trong tâm sự của bạn và cũng rất tình cờ chuyện tình tôi hao hao giống tâm sự này . Nếu đúng là a hãy bấm số và nói "A Yêu E " . Biết đâu phép nhiệm màu sẽ đến.
    [/quote]
    Nếu có thể làm lại từ đầu chỉ bằng một nút bấm thì tôi đã bấm cái nút đó lâu rồi...Bạn ạ, tình yêu có cái duyên phận, khi mình cố chạy theo một người nào đó có khi mình không thành công....Tôi đến với người yêu của mình đã 2 năm, và tình yêu đến thạt bất ngờ không có chủ định...và nay thì nó đã ra đi , bất ngờ và nhẹ nhàng như lúc nó đến....Không biết thời gian có đúng là xóa đưọc vết thưong hay không, nhưng cuộc sống là vậy, nếu như còn duyên phận thì có lẽ chúng tôi sẽ lại gặp nhau trên cùng một con đừong, trái tim liệu sẽ lại cùng hòa nhịp hay chỉ một cái gượng cừoi......Dù chúc em tìm đưọc hạnh phúc nhưng nếu còn yêu em tôi sẽ chẳng muốn đựoc chứng kiến hạnh phúc đó...con ngừoi ích kỉ trong tình cảm mà......
    Được Tinhxotxa sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 01/08/2007
  4. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Sau 9 lần có 9 cô bé thất tình vào box tâm sự để giãi bày thì hôm nay đã có một male rồi ...
    Như vậy đã được 7 ngày rồi à...thời gian trôi nhanh thôi mà...chẳng mấy chốc lại là 1 tháng...1 năm rồi 1 đời người...
    Đúng...đồng chí là nam giới và không cho phép đồng chí được luỵ tình...vững vàng mạnh mẽ lên...Không lên giữ lại những gì không thuộc về mình...
    Chúc thành công...

    man_bat_tu
  5. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Để quyết định yêu một người mất vài giây...để quên một ngừoi có khi mất cả cuộc đời....ôi tình yêu Đắng, Cay, Ngọt, Mặn đều có cả. Khen hay cho ông trời khéo tay nặn, thưong thay cho kẻ ngồi xếp mảnh vỡ...
  6. Tinhxotxa

    Tinhxotxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn....thực ra không phải mình mới chia tay 7 ngày, ý là 7 ngày trong 1 tuần thôi...
    Còn thực ra chúng mình đã xa nhau đựoc hơn 1 tháng, quả thực hình bóng cô ấy vẫn còn trong mình...Mình đã sống và làm việc chăm chỉ...nhưỡng tửong đã quên đựoc...vậy mà trong giấc mơ chúng mình vẫn tay trong tay như ngày nào....Vẫn nhớ tháng ngày đi dạo vòng quanh thành phố và cô ấy đã xiết vòng tay chặt lấy mình : " em sẽ yêu anh mãi thôi..." Vậy đó...tình yêu sẽ chẳng bao giờ ta có thể vẽ lại đựoc thành bản đồ, nó là con ngựa bất kham...dây cưong chỉ là sợi cỏ tơ...đứt lúc nào không hay....
  7. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu thật khó biết trước được điều gì, khi đến với nhau ai cũng mong có 1 kết quả tốt đẹp, để dắt tay nhau đi đến cái đích cuối cùng nhưng ....ở đời ai học được chữ nhưng không nhỉ ? Mình chỉ phải chấp nhận nó mà thôi
  8. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể làm lại từ đầu chỉ bằng một nút bấm thì tôi đã bấm cái nút đó lâu rồi...Bạn ạ, tình yêu có cái duyên phận, khi mình cố chạy theo một người nào đó có khi mình không thành công....Tôi đến với người yêu của mình đã 2 năm, và tình yêu đến thạt bất ngờ không có chủ định...và nay thì nó đã ra đi , bất ngờ và nhẹ nhàng như lúc nó đến....Không biết thời gian có đúng là xóa đưọc vết thưong hay không, nhưng cuộc sống là vậy, nếu như còn duyên phận thì có lẽ chúng tôi sẽ lại gặp nhau trên cùng một con đừong, trái tim liệu sẽ lại cùng hòa nhịp hay chỉ một cái gượng cừoi......Dù chúc em tìm đưọc hạnh phúc nhưng nếu còn yêu em tôi sẽ chẳng muốn đựoc chứng kiến hạnh phúc đó...con ngừoi ích kỉ trong tình cảm mà......
    Được Tinhxotxa sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 01/08/2007
    [/quote]
    Bản thân mình khi đọc những tâm sự của bạn thì cảm thấy nuối tiếc lắm. Bây giờ mình cũng đang hành động như người bạn gái của bạn, nhưng mình luôn cho anh ý cơ hôi, luôn luôn. Chỉ có điều anh ý không biết nắm bắt lấy nó. Sự phản bội không thể tha thứ dễ dàng, nhưng nó có thể đáng được tha thứ phải không. Anh ý đã làm mình mất lòng tin vào tương lai của 2 đứa, vì sao không giúp mình tìm lại. Anh ý cũng nói tôn trọng quyết định của mình. Nhưng câu nói đó của anh ý làm tổn thương mình nhiều lắm.
    Biết đâu, người yêu bạn cần nhiều hơn một cái bấm nút, hãy chân thành và cho tình yêu của bạn một cơ hội nữa, để sau này không hối tiếc, bạn ạ.
  9. Tinhxotxa

    Tinhxotxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    CÁm ơn bạn, ước gì cô ấy sẽ nghĩ giống bạn...nhưng quả thực sự ra đi chỉ là giọt nứoc làm tràn li thôi....
    Sự giải thích cuối cùng chỉ là cô ấy đã hết yêu tôi, cô ấy cho rằng khoảng cách tuổi tác của chúng tôi quá ít ( tôi hơn cô ấy 2 tuổi ), cô ấy nói cô ấy là con người sôi động, cần bàn tay bảo bọc và che chở....Tôi mới chỉ 23 tuổi, và đây là mối tình đầu của tôi nên sự khéo léo và nhậy cảm của tôi chưa nhiều...Tôi đưọc gia đình và họ hàng của cô ấy rất quý, nhưng cô ấy cho rằng tôi ngoan, hiền lành nhưng sự quan tâm chăm sóc cho cô ấy chưa sâu sắc...cô ấy cần nhiều hơn ở tình yêu..........
    Điều làm tôi đau lòng là cô ấy đã thú nhận rằng trong lúc chúng tôi trục trặc , cô ấy đã thầm cảm phục thầy giáo của mình hơn tôi 10 tuổi, anh ta chưa có gia đình sống độc thân...Và từ những triết lý, sự hiểu biết của anh ta đã làm cô ấy phục.....Cô ấy từng nói : có thể em sẽ yêu một ngừoi như thầy, mặc dù không đẹp trai, nhưng em cảm thấy đó sẽ là ngừoi đàn ông của mình....
    Nhưng tôi thấy anh ta thực ra cũng chẳng hơn gì mình trong tình yêu, hơn ở chỗ anh ta đã là tiến sĩ......Nếu em yêu anh ta chỉ vì thế thì anh hoàn toàn thất vọng ở em...Khi cho rằng anh chưa quan tâm chăm sóc đưọc em, vậy thì anh ta đã săn đón em và chăm sóc em được bao nhiêu....Anh ta chỉ nói yêu em khi em thổ lộ cảm phục anh ta....Bé con à..đó chỉ là sự tham lam của đàn ông thôi, chả có ai không dang tay ra khi có một cô bé xin chết. Anh còn trẻ, mới ra trừong và đi làm, anh chưa sớm thành đạt như anh ta....Anh thất vọng vì em vội chạy theo cái hào nhoáng....Nếu anh ta thật sự quan tâm chiều chuộng em thì anh sẽ mừng cho em mà vui vẻ ra đi....Nhưng tất cả chỉ là bình mới mà rựou cũ thôi em, khi mà anh biết anh ta hen em đi chơi rồi lại không đến, em nhắn tin trách móc thì anh ta mới xin lỗi...... nếu em thật sự yêu anh ta thì anh thất vọng về em, sự ra đi của anh là đáng, em chỉ là ngừoi mong tìm một cảm giác mới...Dù còn yêu em nhưng nếu em vẫn mù quáng thì tình yêu anh sẽ sớm hết thôi..Mong em hạnh phúc.
    Được Tinhxotxa sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 01/08/2007
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    không , lock .. just kidding

Chia sẻ trang này