1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 qui tắc tình yêu dành cho con trai,hehehe....

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi BabyDragon85, 03/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    có lời đáp thì con trai con gái đâu có phải dính nhau xà nẹo như bi giờ
  2. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    (bực mình, viết rồi lại phải viết lại...mạng chuối...)
    Tóm lại, theo quan điểm của anh thì đàn ống là Number1...tiếp theo là các loài thú khác....rồi đến con "GỒNG" (lol)....rồi xa xa xa sau là phụ nữ , (chắc lời phát biểu này của mình sẽ gây nội hciếm mất, nhưng cứ nói, hâh...ở tít ngoài bắc, nên chắc chẳng có ai vô mà giết mình được .....)
    Còn theo quan điểm của búp bê, thì phụ nữ là từ đàn ông mà ra, nhưng vậy đàn ông có thể sống không cần phụ nữ, trong khi phụ nữ lại lại lại rất rất cần đàn ông.....hehhe.
    Cheers
  3. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Níu hẽm có phụ nữ thì phụ nam ở đâu mà có,tự nhiên có hả,keke
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Dzồng nói huề vốn qué. Không có phụ nữ thì ... đàn ông không được sinh ra, <mạn phép hỏi tí, là từ đâu ra nhỉ?>, nhưng còn ko có đàn ông thì ... Thui cái ni rắc rối qué. Tham gia vô mừn chi hả Dzồng?
    Chẳng thà đi trả lời quách câu hỏi con gà có trước hay quả trứng có trước? ở đây có ai biết không?
    (Tui nghĩ mình đang phat biểu nhảm - kiểu câu bài, nên ngứa mắt thì xoá giùm cái hé: to mod)
  5. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Xin có mấy lời góp ý với mấy quy tắc của búp bê nghen:
    1. chữ "phải" nghe nặng nề quá. Có những người con trai rất là vui vẻ, hóm hỉnh, nhưng cũng có những người mà kiểu hóm hỉnh của họ chỉ được chấp nhận ở một số người nào đó mà thôi...
    Khi bạn làm việc căng thẳng, mệt bã đầu óc ra, hay học hành thi cử liên miên, hay có vấn đề gì đó..., đố có người boy nào cũng tạo ra được cảm giác vui vẻ hạnh phúc cho người yêu.
    Yêu cầu nên có chìu ngược lại.
    2.Quy tắc này ko những đúng với con trai mà girl cũng cần có thái độ như vậy! Chỉ sợ girl lúc đó lại đỏ bừng mặt xấu hổ rồi lại giận dỗi gì đó thôi...
    3.Quá đúng. Yêu đâu chỉ nói là được.
    4. Okie.
    5. Sáng tác thơ thì ko phải ai cũng là ... Bút Tre hay anh Cỏ Cú mà làm được cả. Hihi, nhưng con trai thiếu gì cách tạo ra một khung cảnh nên thơ lãng mạn nhỉ? Chỉ mong các bạn nữ đừng bị chai sạn bởi lãng mạn Hàn, luôn mốt theo phim truyền hình thôi.
    6. Bữa ăn đầu tiên thì con trai nên là người trả tiền thì tốt hơn. Nhưng nếu bạn gái là người í nhị, hì hì, ai dại gì mà chê chứ!
    Ga lăng à, theo các bạn nữ như Dzồng, búp bê, ntn là ga lăng? Kéo ghế ngồi mời bạn gái hay cắt thức ăn cho bạn? Đề nghị nói rõ hơn.
    7. ko những khi iu mà khi kết hôn rồi cũng cần phải vậy đó chứ.
    8. Nếu có khả năng thì nên làm, nhưng nếu điều mơ ước ấy là viển vông thì làm để làm gì? Như mua một cái túi da cá sấu cho nàng chưng ... trong tủ kính à, hay chiếc áo khoác lông thú quý giá để treo trong tủ quần áo à? hay chiếc xe ô tô sang trọng mà sau đó cần làm thêm một việc là mua thêm người lái xe nữa à???
    9. Cái này thì không có đứa con trai nào mà lại không muốn cả. Nhưng con gái lúc nào cũng muốn con trai là thánh thần cả à, làm thế nào mà biết con gái nghĩ gì, muốn gì được, cái kiểu "nói không là có, hoặc cả hai" thì anh em tôi pó tay, trói chưng thôi.
    Mà lỡ có sai một tí, lại ghen hờn giận dỗi --> chán.
    Chắc mấy bạn nữ cũng biết là con trai thường thích sự thẳng thắn hơn nhỉ?
    10. Okie thôi. Nhưng bạn gái cũng nên biết như vậy. Và trong điều thứ 10 này, làm ơn đừng có "thử" nhau nha.
    T.B: ko bit búp bê có người iu chưa? Có làm được như 10 điều này ko?
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    0 hỏi thì bê xin thưa
    đòi hỏi kén quá nên chưa anh nào
    túm lại là vừa già vừa ế hic hic
  7. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Bê hong được nói dzị,Rồng mà là con trai thì em iu chị lâu rùi (tiếc là hẽm phải )
  8. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tại vì ko ai hợp với Bê , cho nên Bê ko thèm á . Bê heng
    Nói chung con trai mà muốn con gái thích thì phải nai nai 1 tí , biết làm cho con gái vui và nghiêm cấm lăng nhăng thì sẽ tình mãi vững bền thui ..Good luck nha các boy
    Sorry , em lười , chưa đọc từ đầu , nhảy dzo post đại
  9. Heart_love_cry

    Heart_love_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ về cuộc gặp gỡ giữa chúng ta, một cuộc gặp gỡ đã chứa sẵn mầm li biệt Biết thế mà sao anh không tránh né, sao ta vẫn cứ đến và yêu nhau? Có phải bởi bên nhau ta được sống thật là mình? Cay đắng là em, dịu dàng cũng là em, chua xót là em, yêu thương cũng là em, mỏi mệt cũng là em Khi có một tình yêu đẹp trong đời thì sau này dù có phải cách chia cũng sẽ không bao giờ anh hối hận. Nhưng em biết đấy, có những cuộc chia tay giúp người ta thanh thản,nhưng cũng có những cuộc chia tay làm người ta phải day dứt ám ảnh suốt đời nhau. Chúng ta đã đến bên nhau, đã yêu nhau, rồi một mai có thể chia lìa, nhưng xin đừng bao giờ là nỗi ám ảnh trong nhau.
    Em đi đi, nếu như sự ra đi ấy là tốt cho em Anh sẽ không bao giờ níu kéo vì biết sẽ không một điều gì có thể níu em ở lại. Đi đi, đi để tìm lại chính mình, để tìm được cho mình những yêu thương bởi anh không thể sống cuộc sống như bây giờ, một cuộc sống vô vị, lạnh lùng và chán ngán với mọi thứ, một cuộc sống dường như có tất cả mà lại như chẳng có gì. Anh bất lực vì cũng không thể ích kỉ dùng tình cảm của riêng mình để níu giữ em ở lại. Hy vọng khoảng thời gian xa nhau đủ cho anh tìm lại những cảm xúc trongđời sống tình cảm của mình, còn em sẽ đủ chín chắn để bước vào cuộc sống. Và khi đó, chúng ta có thể sẵn sàng cùng bước đi trên một con đường, cùng chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống. Dù không được là như thế, anh biết anh vẫn chờ Nhìn cuộc sống đang mỉm cười với em anh cũng thấy yên lòng, nghe trái tim yêu thương và đau đớn của mình không còn xót xa nữa, là sự thanh thản, êm dịu chưa từng có.
    Anh đã học được cách chia tay nhẹ nhàng, học được cách chấp nhận những mất mát tổn thương, những cuộc ra đi không mong đợi... để khi trông thấy em hạnh phúc với người ta-anh không còn đau lòng nữa. Không tự dằn vặt mình vì đã để em ra đi nữa, không còn day dứt và ám ảnh về những thứ đã qua. Chiến thắng được những ích kỉ, hẹp hòi của một người con trai từng được yêu và bị tổn thương, anh sẽ hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc.
    Thời gian đã qua, vết thương ngày nào vẫn không lành được nhưng anh không thấy nhức nhối nữa. cám ơn em đã không thương hại, cám ơn em đã dứt khoát nói KHÔNG đã mạnh mẽ bước đi.....Để bây giờ không còn buồn nữa- mà thật sự cõi lòng luôn thanh thản vô cùng.
    Dù vẫn có lúc nào đó, tất cả quá khứ trở về làm anh đau nhói, nhưng anh vẫn mạnh mẽ và không oán trách, không dằn vặt.
    Anh hiểu, đã là ngày hôm qua thì chẳng thể quay lại được đâu, chỉ còn cách là tự tin và bước tiếp bằng chính bản thân mình. Cuộc sống là thế, đôi khi có những cuộc ra đi không có lí do nào hết, em đã ra đi vì không còn yêu thương anh nữa, đó chẳng là lí do sao?
    Nhưng dù thế nào thì anh cũng phải học cách chấp nhận điều ấy.Chỉ mong sao ở phương trời mới, cuộc sống mới bên người yêu mới, em sẽ mãi hạnh phúc Đừng bao giờ nhớ tới anh nữa
    em ơi Anh sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, biết rằng tinh yêu không là mãi mãi ,chỉ có những giây phút vĩnh cửu và anh sẽ mãi khắc ghi trong lòng những ngày tháng hạnh phúc bên nhau,dù ngắn ngủi và cả những kí ức buồn. Đó là cuộc sống mà em . Lời nói Không của em dứt khoát và lạnh lùng đã là nhát kéo cuối cùng cắt đứt sợi dây tình cảm đã mong manh của 2 chúng ta anh xin lỗi em về tất cả và cũng xin được rút lại tất cả những gì anh đã nói với em anh cảm thấy mình không xứng đáng với những điều đó
    Khi anh viết những dòng chữ này cho em, thì đã mãi mãi xa nhau .Cảm ơn em yêu của anh. Anh đã từng tự hỏi: Thế nào là hạnh phúc anh đã từng đọc từng nghe rất nhiêu những định nghĩa về hạnh phúc nhưng thực sự khi ở bên em, anh mới biết thế nào là hạnh phúc trọn vẹn Tại sao anh cứ phãi đi tìm hạnh phúc cứ nghĩ nó ở một nơi nào đó xa xôi lắm mà không biết rằng mình đã nắm trong tay hạnh phúc. để rồi một ngày kia,cái hạnh phúc mà anh không nắm giữ ấy đã tuôt khỏi tay anh bay đi xa mãi .Cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn không phải là dễ .Có được tình yêuthực sự không phải là một điều đơn giản ,phải không Nga Anh biết được điều nàyqua những ngày vắng em. Người ta nói khi minh mất đi thứ gì mình mới thấy hết giá trị cửa nó ,Và khi anh thực sự mất ẹm,anh mới hiểu em quan trọng với anh nhường nào, mới hiểu được anh yêu em nhường nào. Người đi còn mãi bóng dáng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy trôi dần xa theo chân mây khắp phương trời. Lệ tuôn rơi sao không thôi, thời gian bao đêm trôi, mình em ôm đơn côi tình xa xôi..Em có nhớ bài hát rất hay này của Mỹ Tâm không lúc này anh mới thấy thấm thía. Thực sự rất muốn quên em thật nhanh. Anh đi chơi, anh nghe nhạc, anh lên mạng chat vào tất cả những lúc rảnh rỗi, và đã có nhiều lúc anh muốn tìm một ai đó thay thế. Người ta vẫn nói : Có hai cách để quên người mình yêu : Một là thời gian, thời gian có thể xoá nhòa tất cả, có thể xoa dịu mọi nỗi đau. Và cách thứ hai là yêu một người khác. Chẳng có hạnh phúc nào là không phải trả giá, chẳng có thành công nào là không phải đổ mồ hôi và nước mắt, chẳng có tình yêu nào là không gặp trắc trở cả. Mình cùng nhau vượt qua thôi, cố gắng vượt qua em ạ. Và nếu như mình không thể vượt qua được những rào cản, những níu kéo của các ràng buộc vô hình và hữu hình, mình vẫn ở cạnh nhau, an ủi nhau, buồn với nỗi buồn của nhau, lo với lo lắng của nhau, vui với thành công của nhau.Đó chẳng phải là hạnh phúc sao . Có những giây phút yếu lòng mà con người ta không thể lí giải được vì sao mình biết là sai lầm mà vẫn làm, vì sao mình biết là yêu thương người ấy sẽ làm mình phải đau lòng nhưng vẫn chấp nhận bước vào cuộc chơi . Tự bản thân tình yêu không có lỗi, tất cả mọi người ai cũng có trái tim biết yêu, tất cả mọi người đều muốn được yêu thương ai đó và nhận được tình yêu chân thành từ người mà mình yêu thương và trao trọn niềm tin - anh không có lỗi khi anh yêu em chân thành - . Anh biết cảm giác rơi vào cái hố sâu thẳm của tuyệt vọng khi biết mình bị từ chối tinh cảm khủng khiếp thế nào, anh hiểu cảm giác day dứt khi em phải đấu tranh giữa cái sự thật đau lòng đó với phần tình cảm còn môt chút gì đó trong tim mà em đã và đang trao cho anh .Đau đớn và khổ sở lắm phải không em
    Nhưng anh cũng chẳng còn con đường nào khác là dứt bỏ em khỏi trái tim tội nghiệp của anh, chẳng còn cách nào ít đau đớn hơn cho anh đâu em ạ. Hãy học cách đi xuyên qua nỗi đau bằng cách đối diện với nó, hãy học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và tiếp tục bước đi .
    Tình yêu, đôi khi anh tự hỏi nó là gì? Tại sao người ta yêu và đau khổ, tại sao người ta yêu và hạnh phúc? Và tình yêu liệu có phải là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời ta không? Có cái gì là mãi mãi ko? Anh không biết câu trả lời. Trong cuộc sống này còn biết bao nhiêu người tốt đẹp xung quanh anh, còn biết bao nhiêuđiều ý nghĩa hơn anh cần làm cho mình, còn biết bao nhiêu những tình cảm chân thật mà những người thương yêu anh dành cho anh, còn biế! t bao nhiêu nụ cười và những điều hạnh phúc chờ đón anh
    EM THÂN YÊU
    Em hãy tin rằng phần hạnh phúc nhất cuộc đời em, con người xứng đáng nhất với em đang chờ em đâu đó trên con đường trước mặt và bất cứ lúc nào em cần một bàn tay khi em mệt mỏi và đau khổ thì luôn luôn có bàn tay anh sẵn sàng chìa ra cho em. Hãy để thời gian làm lành vết thương và làm nhẹ đi những cảm giác đau buồn, khi ấy em sẽ thấy mình hạnh phúc rất nhiều
    Khi anh viết cho em những dòng này anh thấy một cảm giác nhói buốt trong con tim nhưng bình yên vô cùng cảm ơn em về những ngày tháng đầy kỉ niệm anh biết rằng từ ngày mai anh lại là một người lữ hành cô đôc trên sa mạc tình yêu Tạm biệt em ... không! phải là VĨNH BIỆT em vĩnh biệt những tháng ngày đầy hoài mộng anh tin rằng ngày mai trên con đuòng anh đi sẽ mãi vắng bóng em chúng ta sẽ là 2 con người XA LẠ
    [Sưu tâ?m Internet]
    Cái này giành cho em gái NEVER CRY FOR LOVE AGAIN ... hì hì
  10. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Hic ... đọc xong muốn khóc ghê ... mình mau nước mắt nhỉ ... cảm động wá

Chia sẻ trang này