1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 tiêu chuẩn cho Tình Yêu

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi ordinary_people, 22/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ordinary_people

    ordinary_people Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    7 tiêu chuẩn cho Tình Yêu

    Điểm dưới đây quan trọng với bạn như thế nào? Thang điểm 10 nha'' ;-)

    1. Hình thức: Có quan trọng không? 1 chút thôi, phải không? Mẹ tớ vẫn dạy rằng: "Con ạ, trong 100 thằng đẹp trai thi`phải đến 99,5 thằng không ra gì!" Nhưng dù sao, "anh ý" cũng không thể "ma thì chê, quỷ thì hờn được".

    Thôi tạm cho 4/10. Trung bình là ổn lắm rồi... :-p

    Plus: Này, các chàng, đừng đỏm dáng quá, con gái sợ lắm đấy

    2. Tính cách: uhmm, cái này thì cũng quan trọng đây. "Anh ý" nhất định không được quá bảo thủ, không được quá gia trưởng, và quan trọng nhất, "anh ý" phải luôn luôn là "anh ý". Quan trọng thì đương nhiên sẽ có điểm cao rồi: 8/10

    3. Trình độ, kinh tế: Cũng quan trọng không kém. Bởi dù co rất rất yêu nhau, nhưng "anh ý" không đủ tiền trả tiền một cốc bột sắn cho "em" thì anh mất điểm rồi..hic hic. Con gái không muốn trao cuộc đời mình cho một nơi thiếu "an toàn" như thế. Người ta vẫn nói rằng " Một túp lều tranh, hai trái tim vàng". Ôi thôi, cái thời đấy đã xa xôi lắm rồi. Tiền chỉ là phương tiện, nhưng tiền làm cho tình yêu đẹp hơn... Điểm: 7/10

    4. Gia đình: khỏi phải bàn luận,vì điều này rõ ràng là quan trọng. 9/10.

    5. Tuổi: À, cái này tế nhị thật, tất nhiên là nó sẽ không quan trọng đối với những ai muốn lấy một ông chồng giàu xụ nhưng sắp... ngủm... (hêhê, kidding) Còn nói chung, tình yêu không phân biệt tuổi tác. Yêu người già một chút, hay trẻ một chút bây giờ chẳng còn là chuyện có 1 không 2 trên quả đất này nữa... :-p Điểm: 4/10

    6. Cự ly: "Anh ý" ở xa quá, có nên yêu không? vừa nên, vừa không nên. Nên vì "Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội". Không nên vì xa như thế làm sao mà quản lý nổi...:-p Điểm: 5/10

    7. Khuyết tật: Đây là một vấn đề khá rắc rối. Nhưng với tôi, thực sự nó quan trọng. Tôi thích một cuộc sống từ lập, và vì thế tôi cũng không muốn người khác quá phụ thuộc vào mình. Có thể bạn cho tôi là một người ích kỷ, nhưng ai cũng vậy thôi. Nếu có yêu, biết đâu đó cũng chỉ là một sự thương hại?? :-/ Điểm: 10/10

    Nhưng mà, nhỡ 2 người đang yêu nhau, "anh ý" bị tai nạn và... thì biết làm thế nào? Đây là việc thực sự khó khăn để quyết định, nhưng theo tôi, nếu người con trai đó thực sự yêu người con gái của mình, anh ta sẽ biết nên hay không nên làm gì!

    ***************
    PS: 7 tiêu chuẩn. 7 qui tắc. 7 sự ràng buộc. Nếu thực sự bạn răm rắp nghe theo 7 tiêu chuẩn trên... Chắc chắn chẳng bao giờ bạn tìm được "anh ý". Vì chẳng có ai là hoàn hảo cả. Bạn cũng thế, và anh ý cũng thế :-p Hãy yêu khi tình yêu đến.
  2. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Tứ sét thấy mình chẳng được tiêu chuân nào cả, xin miễn lấy vợ
    Ở vậy cho con gái nó thèm
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sáo rỗng !
    Ô chữ Long Vũ gọi là Cú đội lốt Công ...Bi giờ công nghệ cao ...có giời mà biết chưa kể CON TIM và LÍ TRÍ luôn ở hai thái cực.
    Hãy tự mình tìm hiểu , đừng dựa vào mấy cái nhảm nhí , mà cái này nằm ở đây có đúng ko nhỉ , hình như phải sang Tu vấn tình yêu ...
  4. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt thời ngày xưa học môn ĐIều tra Xã hội học, cũng có bài tập như thế này. Thầy giáo đưa ra một số tiêu chuẩn để lựa chọn vợ/chồng (vì yêu chưa chắc đã muốn kết hôn). Cả lớp mình cho điểm các tiêu chuẩn. Và kết luận rút ra là chẳng có tiêu chuẩn nào ổn định cả. Ví dụ có người rất coi trọng tiền bạc, vì tiền bạc cũng thể hiện phần nào khả năng của "đối tác". Có người lại còn đề cập cả vấn đề tuổi tác nữa...
    Ngoài lề một chút, hôm đấy mình đã được phong danh hiệu người dễ tính nhất vì đã cho tất cả các tiêu chuẩn đều bằng 0, làm gì có tiêu chuẩn gì cơ chứ! Nếu "đối tác" quá tài năng, quá giỏi giang, thì điểm gia đình, điểm hình thức có khi bằng 0 thật ý chứ... Nói chung câu tuỳ thời tuỳ cảnh... vẫn luôn đúng!
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    làm gì có tiêu chuẩn gì cố định cho tình yêu nhỉ ?!
    cái gì đến rồi sẽ đến.... đặt ra tiêu chuẩn làm gì để ngồi nghĩ cho phức tạp nhở ?!
    hic.. mà hình như " ghét của nào trời trao của đấy " hay sao ý !!
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tài sao lài phà?i cò tiĂu chuĂ?n trong viẶc chòn lựa ngươ?i yĂu nhì? Cứ 'Ă? mòi thứ tự nhiĂn thì? nò sèf hợp với bà?n thĂn hơn là? 'ưa ra yĂu cĂ?u nò kia 'Ă? rĂ?i cò ngà?y ngàf 'au.
  7. LangriserKillSpider

    LangriserKillSpider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cái tiêu chuẩn nào của bạn là tui nghe lọt lỗ tai cả,mà cũng chả có tiêu chuẩn nào xấc,níu mà bạn cứ đòi hỏi này nọ thì mai mốt cóc có ai đút cháo cho bạn xơi đâu.
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai yêu tui không nhỉ?
    Bà con ớ ... i ... ơi! Có ai yêu tui không? Mà tại sao lại yêu tui nhỉ?
  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 lúc 7 thằng, mỗi thằng đảm bảo 1 tiêu chuẩn. thế là đc yêu 1 cách hoàn hảo rồi đấy. ok cả về chất lượng lẫn số luợng.
    mình đang tự hỏi kẻ đặt ra những tiêu chuẩn cho tình yêu thì liệu có phải là kẻ biết yêu và yêu đc ko nhi? zớ zẩn thật
  10. thantinhyeunb

    thantinhyeunb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi!
    Tình yêu mà cũng có tiêu chuẩn thì thần tình yêu tôi sẽ mất việc mất
    hu...hu...hu thế này thì có lẽ tôi phải bỏ cung tên đi mất vì ai cũng có tiêu chuẩn thế thì làm sao tôi phải bắn nữa
    Nếu đã thật sự yêu thì không có gì là không thể cả
    tình yêu thật sự không thể định nghĩ được và ta không thể biết nó đến lúc nào nhưng ta có thể cảm nhận được nó đang dần dần rời bỏ ta
    hãy nhớ tình yêu mãi mãi là tình yêu - đơn giản thế thôi

Chia sẻ trang này