1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 Tình.Mọi người vào chia sẻ cùng cho đỡ buồn.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GSM, 24/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từ chối làm bạn vì thực sự cô ấy làm mình đau lòng quá,ko còn tin tưởng được nữa.Nhưng vẫn hy vọng 1 thời gian nữa cô ấy sẽ phải nghĩ khác!
  2. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thất tình thì ai chẳng đau :)
    Nếu lí do xác đáng, còn dễ dàng chấp nhận, chứ 1 ngày, tự nhiên ng ta nói ra câu đấy, nhẹ nhàng và bình thản...
  3. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Bác này còn khổ hơn cả chủ topic mà các bác ko an ủi lại mắng chửi bác ý, khổ thân quá .
    thôi, bác về viết cái sớ kể hết mất mát tinh thần , " thể xác " mang đến trước nhà em ý đọc rồi đốt vía em ý cho hết đau .
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Bác vẫn còn yêu bạn gái quá nhỉ, như vậy mình cũng phải chơi đẹp, làm bạn thì làm bạn! Con gái còn rất nhiều, quên đi thôi, nhưng lúc đầu sẽ rất buồn đấy!
  5. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    bác giống em cách đây 2 năm đấy, làm bạn bè cái giề, khó lắm, nói chung chấm dứt hẳn cho nó lành.
    Em thì ko hẳn giống bác, chuện của em cũng phức tạp lắm nhưng dù sao đồng ý làm bạn rồi. Chỉ khổ mỗi lần "bạn bè" gần nhau chỉ có 2 đứa thì nó lại sướt mướt, làm mình rất khó xử, bỏ đi thì bảo "bạn bè" vô tình, còn nâng niu thì chẳng lẽ "bỏ rồi" mà còn ôm hôn nhau. Nói chung là cạch cho lành!
    Được ms710 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 24/08/2008
  6. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    sao bọn con gái đứa nào cũng rưa rứa giống nhau nhỉ.
    Luôn ra vẻ bí ẩn ,Toàn nói những câu chả có ý nghĩa gì.
    Cái gì mà cảm thấy buồn nước mắt cá sấu hả.
  7. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Có lẽ gái đầu óc đơn giản chỉ nghĩ làm bạn là có thể bù lại tí nào đó.
    Thật là tàn nhẫn.
  8. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ đầu óc trống rỗng quá,bây giờ mìh mới hiểu thế nào là 7 Tình.Online thì gặp ngay quả status của em í,sao mà vẫn vui vẻ bình thường đến vậy??? Từng này tuổi đầu rồi còn bị tình cảm nó làm mờ mắt.Ôi lũ vịt giời......!
  9. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    chán chẳng buồn chết, "khoe" những điều này trên diễn đàn được thì cũng thật là "tài" ,còn gì thì cứ liệt kê ra hết nữa nghen?
  10. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang 7love đây,buồn quá,mới đc có 5 tháng.7love chỉ là do 2 đứa tự dưng xa cách,chẳng cãi vã ồn ào gì,cứ thế ra đi lặng lẽ....
    Mời các bác 1 chén cho đỡ buồn,tự dưng muốn rủ ai đi nhậu quá,

Chia sẻ trang này