1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 Tình.Mọi người vào chia sẻ cùng cho đỡ buồn.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi GSM, 24/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuvanganh

    thuvanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em cũng lâm vào tình cảnh đó này, nhưng chia tay rùi mà anh ý vẫn quan tâm quá thể khiến mình lại cứ hy vọng, lại hoài nghi rằng liệu anh ý có còn yêu mình hay sự quan tâm ấy chỉ là thói quen không thể bỏ đi ngay chốc lát hay anh ý cảm thấy có lỗi vì đùng cái chia tay nên làm thế để mình đỡ đau khổ hơn chăng??? Điều đó chỉ càng làm em thêm khó hiểu, không trả lời anh ý thì sợ anh ý chả quan tâm đến mình nữa vì thực sự em vẫn muốn jữ lại một chút j đó cho dù là tình bạn, nhưng cứ để tình trạng đó thì em cứ thấy mơ hồ và luôn sống trong mớ hỗn độn... khó xử quá!
  2. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Mình thì 7love nhìu nên giờ cũng quen đòn rùi!Bi giờ thấy đó là chuyện nhỏ....kệ tôi với đời vậy......
  3. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái chữ ký của bác chắc thường mất cả tiền cả tình rùi!
  4. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    5****, bác này nói chí lí.
  5. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi "7 Tình" là caí gì ấy nhỉ
  6. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Không yêu được để dành làm bạn đi, đừng đòi hỏi cao quá, đừng hy vọng nhiều quá,biết đâu làm bạn sẽ thú vị hơn đấy, đó là cái mà vớt vát được cuối cùng của TY....hãy trân trọng nó... hay là bác không muốn có cái gì
  7. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bác, em cũng đang bị pồ đá nè, cùng cảnh ngộ,
    Đây còn ko thèm nói 1 lời lặng lẽ ra đi, ko biết 1 ngày nào đó có lặng lẽ trở về ko?
  8. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng có ông nhảy vào tính số lần "ấy" không khéo mọi người tưởng mình thì hỏng.Xác định là yêu để cưới nên mình chưa làm gì em của tớ cả.Hôm nay là ngày thứ 3 rồi,nếu ko nhìn thấy status nick của e í thì mình cũng ko buồn.Hôm nay ol lại nhìn thấy status hồn nhiên như cô tiên lại làm mình đau lòng..........
  9. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
    mãi xa ta không giữ lại được ,hôm nay có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta .
    Rút gươm chém xuống nước ,nước càng chảy mạnh ; nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm .
    Gió sớm mai thổi đi bốn phương ,chỉ có thể nghe thấy tiếng người nay cười chứ ai có nghe thấy tiếng người xưa khóc
    .Hai chữ ái tình thật đắng cay ,muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngơ.
  10. bantaygianac

    bantaygianac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ôi 7 love, chuyện muôn thuở. sao cứ có cảm giác hình như ai trong cuộc đời cũng phải trải qua 1 đôi lần như vậy nhỉ... mình thì cũng chẳng phải là thất tình, nhưng chắc cảm giác cũng ko nhẹ nhàng hơn lắm. cũng một khoảng thời gian, rồi em nói em đã thích người khác mất rồi... thế thôi...buồn quá, buồn quá...vào đây thấy có bác đã lập topic này rùi..hhhe., mấy hôm nay toàn đọc truyện cười suốt mà ko cười nổi, đọc hết mấy trang topic cũng thấy nhẹ nhàng hơn chút chút, cảm ơn các bác nhiều heê.Hy vọng "những" lần thất tình sau sẽ nhẹ nhàng hơn lần này :D, chắc đến lúc đấy trái tim cũng vô cảm đi mất rồi...cứ buồn đi, buồn đi, nhỉ

Chia sẻ trang này