1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 tình

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Transporter, 12/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Transporter

    Transporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    7 tình

    Trên trời cao có muôn vàn vì sao đẹp
    Em tưởng mình xinh đẹp lắm sao
    Cỡ như em anh đá xuống bờ ao
    Chưa hả giận anh lôi lên đá tiêp​

     
    ĐỨNG TRÊN ĐỈNH CAO YÊN TỬ - NHÌN VỀ VỊNH HẠ LONG - TỰ HÀO LÀ NGƯỜI QUẢNG NINH
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ nổi người tri kỷ hồng nhan
    Thì sau này dẫu có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
  2. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Thế mà kêu 7 tình !! Chắc ai vô phúc !!mà yêu phải ông bạn !! Híc ....tội nghiệp con người ta !!!
    zizou0804@yahoo.com
  3. Transporter

    Transporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ buồn nhưng éo le thay
    Không phải thời Romêo và Juilét
    Nên chẳng đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương​
     
    ĐỨNG TRÊN ĐỈNH CAO YÊN TỬ - NHÌN VỀ VỊNH HẠ LONG - TỰ HÀO LÀ NGƯỜI QUẢNG NINH
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ nổi người tri kỷ hồng nhan
    Thì sau này dẫu có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
  4. Transporter

    Transporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trái tim anh
    Hộp đựng đồ trang sức
    Mối tình đầu lấp lánh ánh kim cương
    Em tàn nhẫn cướp đi đồ quý giá
    Cả cuộc đời anh mò mẫm lang thang​
     
    ĐỨNG TRÊN ĐỈNH CAO YÊN TỬ - NHÌN VỀ VỊNH HẠ LONG - TỰ HÀO LÀ NGƯỜI QUẢNG NINH
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ nổi người tri kỷ hồng nhan
    Thì sau này dẫu có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
  5. Transporter

    Transporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trên đời có thiếu gì đâu
    Con gái thì ối ở đâu cũng nhiều
    Thất tình làm quái gì C nhỉ
    Ôm bụng cười vang ngán cảnh đời​
     
    ĐỨNG TRÊN ĐỈNH CAO YÊN TỬ - NHÌN VỀ VỊNH HẠ LONG - TỰ HÀO LÀ NGƯỜI QUẢNG NINH
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ nổi người tri kỷ hồng nhan
    Thì sau này dẫu có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Hớ hớ 7 tình .. hị hị .. tau đây còn quá mày nài tao 8tình rùi
    Ha ha ha ..
    Ta phóng bút viết cho những kẻ chưa đau đã luôn mồm rên rỉ
    Ngưới cứ rên đi cứ gục ngã cúi đầu
    Còn ta
    Ta cứ vênh vang ta cứ cười ngạo nghễ
    Ha ha ha ...
    Ai đã từng sống một thời vinh quang chói lọi
    Lại chẳng có những ngày vấp ngã dở dang
    Mà lỗi buồn kia là cái chẳng cần nó vẫn cứ bám theo
    Ngươi cứ rên đi, cứ bạn bầu cùng nó
    Nó sẽ theo ngươi, theo mãi như người tri kỷ
    Cứ rên đi cứ gục ngã cúi đầu
    Ta khuyên người .. hừ lấy tư cách gì, mà ta cũng đê ch rỗi hơi làm việc đó.
    Nhưng mà này làm thằng đàn ông trên đời này phải vậy
    Vấp ngã dẫu đau nhưng rồi phải tự đứng lên.


    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  7. chickenquay

    chickenquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    He, vừa mới tìm được người yêu sao đã vội thất tình rồi vậy ông anh. Xin sửa lại bài thơ của ông anh 1 chút cho hay:
    Trên trời cao có muôn vàn vì sao đẹp
    Em tưởng mình xinh đẹp lắm sao
    Cỡ như em anh đá lộn xuống cầu
    Chưa hả giận anh giật đầu lên đá tiêp​
    [/br]
           `'`;,        ___H_   _(D)      _/    ( )  )    /\__\____(  )_)    ||""||''''| |`| ~~~`""""`""""`~~~~~~     ChickenQuay
  8. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Được rùi, muốn 7 love hử, có ngay có ngay. Transporter mang giấy bút ra chép đi nhá:
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về sắm lấy khẩu thần công
    Thụt sang bên ấy vài trăm quả
    Hỏi em bên chồng chịu nổi không

    ------------------------------
    Lazycat
  9. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Quen anh chỉ bởi nụ cười
    Em mến anh từ đôi mắt
    Nhờ nụ hôn em biết yêu
    Và xa anh tại nước mắt
    Nếu một mai anh nắm tay người khác
    Em mỉm cười định mệnh đó anh ơi !
    Mưa buồn mưa có trăm nghìn hạt
    Gió buồn gió có cả rừng cây
    Mây buồn mây trôi về nỗi nhớ
    Riêng em buồn chỉ có mình em thôi !
    Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
    Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn
  10. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI NHƯ EM ĐÂU ĐẾN NỖI SI TÌNH
    MÀ ÔM ẤP 1 BÓNG HÌNH KHÔNG XỨNG ĐÁNG
    KHÔNG CÓ ANH BẦU TRỜI NÀY VẪN SÁNG
    KHÔNG CÓ ANH EM VẪN CÓ NGƯỜI YÊU
    NGƯỜI YÊU EM CAO CẢ HƠN ANH NHIỀU
    ANH TUY ĐẸP NHƯNG LÒNG ANH GIAN DỐI.........
    Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
    Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn

Chia sẻ trang này