1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7 tuổi có phải là quá xa để trở thành 1 cái gì đó của nhau ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MATRIX., 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chú suy nghĩ lâu thế, máy bay nó hạ cánh từ lúc nào rồi thì sao.
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    hehe em cứ nghĩ đến mấy đứa bạn của thằng em trai em !
  4. dangyeumotkengongcuong

    dangyeumotkengongcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Really???? Who is she?
    Nếu chỉ là gì đó của nhau trong 3 tuần, 3 tháng thì hơn 3 tuổi chứ hơn đến 30 tuổi cũng chẳng cần phải lo nghĩ. Người ta chỉ đau đầu khi người ta muốn tiến xa hơn thôi.
    Khi mà tình yêu còn nồng nhiệt, còn cháy sáng thì chẳng có gì gọi là vấn đề cả, một trăm chỗ lệch vẫn kê cho bằng được. Nhưng đến khi không còn yêu nữa thì dù có được khen là đôi lứa xứng đôi đi chăng nữa vẫn cứ trục trặc như thường. --------> Nên hỏi mình là How deep is your love.
    Được dangyeumotkengongcuong sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 14/01/2007
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đã les rồi thì im lặng đi. Cứ quấy rầy mãi.
    uh, Con trai tuổi thọ thường ngắn hơn con gái đến môt giáp. Cưỡi máy bay bà già thì có khả năng thời gian hai người sống cách xa nhau là ngắn hơn các đôi khác đấy.
    Mà hình như có người nói: con trai lớn chậm hơn gái đến vài tuổi. Đấy có lẽ là một phần lí do chăng ?
    Bạn thích chị 75. Nhưng chắc gì chị ấy đã đồng ý. Cứ ngồi đây suy nghĩ rồi đến khi gặp, chị ấy lại bảo là "dở hơi". Chị đâu có thích em.

Chia sẻ trang này