1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

72 giờ ở Seoul

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi xixo, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    72 giờ ở Seoul

    Một cảnh sát Nhật trẻ tuổi được cử đến Hàn Quốc vì việc vận chuyển tiền, anh chỉ có 72h ở Seoul.
    Một trung uý HQ trong 1 lần truy bắt tội phạm ở Nhật đã lỡ tay bắn nhầm đồng đội. Từ đó anh trở nên trầm tính, ít nói. Hai người gặp nhau tại Seoul. Trớ trêu thay tay cảnh sát trẻ kia lại chính là em của người bị tay hàn bắn nhầm.
    Một vị bộ trưởng của Nhật bị bắt cóc tại Seuol. Cảnh sát HQ chỉ có 11 tiếng để tìm bọn bắt cóc trước khi hội nghị kinh tế khai mạc.
    Họ phải làm gì để cứu vãn mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Nhật-Hàn đang có nguy cơ đổ vỡ và không để mất uy tín trên thế giới? Đây chỉ là 1vụ bắt cóc tống tiền hay đằng sau đó mới là âm mưu đích thực ?
    Phim hành động này có tiết tấu chậm rãi, thích hợp với khán giả vừa ăn pop-corn vừa buôn chuyện vừa xem phim. Chậm rãi đến mức khi anh Nhật phát hiện ra có bom hẹn giờ, từ từ anh quay sang đồng nghiệp Hàn nói như thể :" Các bác an toạ đi để em nói cho cái này, quan trọng lắm đấy, ai không nghe ra tiếng Nhật..chết ráng chịu "
    Anh Nhật chả được tích sự gì, anh hàn cũng chả lập được chiến công.
    Đoạn cuối mới hài, sau khi hai bên cảnh sát và tội phạm "thử" súng nhau, tội phạm cướp 1 xe ô tô buýt chạy mất ( đoạn này có sao chép của Speed 1 ), hai anh Nhật-Hàn chạy bộ đuổi theo. Ngứa mắt, tội phạm tặng mỗi anh một viên vào ..áo giáp. Nghỉ 1 lúc anh Nhật chạy đuổi tiếp ( lưu ý là chỉ có 2 anh thôi nhé, đại đội đứng đằng sau xem ...quay phim ), đuổi kịp , anh leo lên xe buýt, 1 mình anh tay không hạ luôn mất tay cướp có vũ trang giải phóng con tin. Nực cười là giữa mấy con tin đang ngắc ngoải anh Nhật chỉ chọn bế thằng bé mà mình quen biết ra để báo công.
    Đoạn cuối ,hết 72h, anh Nhật phải về nhà nhưng hết chuyến bay. Thế là anh Hàn với quyền lực của 1 trung uý quèn giơ tay chơi nguyên 1 Boeing cho anh Nhật về nhà kẻo mẹ mong, khuyến mãi thêm đội quân danh dự đứng chào. Cảnh sát HQ chịu chơi hết biết !
    Phim có 1 câu nghe được :" Đi ăn uống với người lớn tuổi hơn thì không được giở tiền ra trả " . Thằng Trạng Bùng đâu, quán triệt đi nhé, mày lớn hơn tao hơn...1 tháng tuổi đấy.
    Nhắc chú Na: đừng đem phim này ra so với 2009, người ta cười chít .

    Phim trường hơn tình trường
  2. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Xixo cưng ơi. Thật ngại quá, giới thiệu cho cưng, đi mua vé cho cưng cuối cùng lại là một phim không ra gi` híc. Cũng tại là vì anh chưa xem, nghe bọn K fans nó tung tin tuyên truyền. Có so sánh kỹ xảo, diễn xuất hẳn hoi cuối cùng mấy thằng kết luận là có thể ngang với 2009. Hôm nay vừa đi xem về, đang đi tìm lại thằng bỏ m ẹ nào lừa mình. Cái ngữ phim này mà đòi xứng với 2009, may mà còn chưa so với Shiri.
    Hê hê nhưng mà cũng còn có cái vớt vát. Giới thiệu quả này đố cưng là đoạn nào đấy ? Hay chưa ?
    Em này là : Kim Ji-Yeon sinh năm 78 , Hoa hậu Hàn Quốc 1998 đấy.

    --------------------------------
    Anh sẽ trốn .. khi em đuổi tìm.
  3. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Fim này như dở hơi , may mà có DVD để xem , đỡ tốn tiền ra rạp , film này so với 2009 The ... thì đùng là vinh dự cho nó quá , . Cho nó vào sọt rác ,
    À còn cái Vinh quang gia tộc của nợ nữa , zời ơi , không bút nào tả xiết : CHÁN TUNG RĂNG

Chia sẻ trang này