To Rce: + + back Tớ biết là giờ đây sau khi đã bước sang đến tuổi 18, mỗi đứa đều phải có những hướng đi riêng mà mình coi là đúng đắn, ấy là đứa biết nhìn xa và hiểu sâu hơn những đứa cùng tuổi tớ đã gặp, có lẽ tớ cũng hiểu ra phần nào những gì ấy nói hôm nay. Tớ nghĩ có những việc phù hợp với tớ (hic) tớ rất mong được giúp đỡ, vì trong những điều ấy nói hôm nay trùng nhiều với suy nghĩ trước kia của tớ mà tớ chưa 1 lần thực hiện. Waiting and hoping..... p.s: nhưng mà này, tớ thực sự không muốn ấy nói 1 cách thẳng thừng là ấy sẽ....... Ấy hiểu chứ? Hẫng hụt ghê gớm . hmmm gd
Có chuyện gì thế... nói tớ nghe với nào, sao tự dưng lại trùng xuống thế này A place where there're only you & me ...