1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

........

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi william, 25/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    tối hôm qua thật sự thấy vui khi nghe tin ttvn sẽ mở lại ,không ngờ khi vào thì lại gặp ngay 1 tin quá đột ngột,đọc bài của thatwhy về susu thật không thể nào tin đó là sự thật,mới hôm trước vẫn còn chat với nhau vui vẻ trên mạng,thế mà hôm nay cái nick su_su_dl đã mãi mãi không sáng nữa rồi.Tại sao susu mất.mình không biết,susu có nỗi buồn gì cũng không biết,thế mà dám tự nhận là quen thân với susu ,nghĩ thấy mình vô tâm quá,xấu hổ quá ,xin lỗi em
    2 nick su_su_dl và giotsuongnho sẽ mãi mãi tồn tại trong YM của anh .....

    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau



    Được william sửa chữa / chuyển vào 25/08/2002 ngày 23:51

    Được viethoa sửa chữa / chuyển vào 28/08/2002 ngày 21:25

    Được viethoa sửa chữa / chuyển vào 29/08/2002 ngày 23:06
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tại sao vậy ?Tại sao những chuyện tồi tệ nhất lại luôn luôn xảy ra ?

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  3. 2A

    2A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ? ? ?
  4. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em nuôi của HCMCC đã về với vùng đất xa xôi , không bao giờ quay trở lại.
    Chưa biết một tí gì về su_su, tại sao lại như thế ở cái tuổi 16 đẹp đẽ kia? bao giờ? khi nào? tại sao?
    Có thể HCMCC tổ chức một chuyến lên Đàlạt vĩnh biệt người em nuôi của mình?Tại sao không?

    PDA

  5. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    0 thể nói gì hơn nữa,vậy là 1 người bạn đã ra đi mãi mãi.tại sao ?????tại sao khi em vẫn còn quá trẻ như vậy??????
    AV
  6. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu quá nhỉ? Tại sao? Vì sao?
    Chẳng ai trả lời được cả !
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    đã biết nguyên nhân cái chết của em,
    em thật là ngốc,em bồng bột quá
    đâu phải chuyện gì cũng giải quyết bằng cách đó
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói và muốn viết nhiều lắm, nhưng chẳng hiểu sao, ngồi trước bàn máy tôi lại không thể nghĩ ra điều gì. Có lẽ đối với tôi bây giờ, mọi lời lẽ đều trở nên sáo rỗng. Buồn bã và trống trải là cảm giác của tôi lúc này. Tôi muốn làm một điều gì đó, nếu có thể tôi muốn hét thật to, khóc thật lớn để làm vợi bớt nỗi đau này. Nhưng tôi không làm được, chỉ lặng lẽ và âm thầm khóc cho em, khóc cho cả bản thân mình nữa. Em đã mãi mãi trở về với cát bụi, em một người mà tôi chưa gặp lần nào, tôi chỉ biết em trên diễn đàn, trên những lần online chat trên mạng với em. Một cô bé lí lắc, dễ thương và đáng yêu!
    Chú Mickey bằng gỗ em tặng, tôi vẫn treo ở đầu giường, tôi đã hy vọng là hè này có thể theo HCMCC lên Đà Lạt gặp em, nhưng dòng đời đã cuốn tôi đi không thể nào quay lại được nữa rồi. Nhận được tin em, tôi không muốn tin và không dám tin đó là sự thật nữa.
    Su su yêu quý! Su su bé bỏng! Giọt sương nhỏ - con nuôi của HCMCC, hãy yên nghỉ nhé bé yêu!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chat với em được 2 lần, rồi ttvn down, cũng chẳng online trên YM.
    Em mới 16 tuổi và trong em hình như những ý nghĩ già dặn hơn cái tuổi 16 của em.
    Ngày nghe tin em ra đi, bàng hoàng và choáng thật sự. Tiếc cho cô bé dễ thương...
    Mãi nhớ tới em, cô gái bé bỏng của HCMCC.
    William cho TDH địa chỉ email được ko. Rất muốn bít một chút thông tin.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Mong các thành viên của HCmc không nên nói nhiều đến chuyện đã rồi và nguyên nhân ra đi của bé Susu . Gia đình bé Susu thật sự không thể chịu được thêm một ý nghĩ gì nữa làm tổn thương họ ............
    Veno's member
    http://forum.venoviet.org
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này