1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dynastywarry, 11/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    ..........................................................................
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nắm tay xong rồi có định vật cô kia ra "làm" luôn không? Bạn muốn "xài" cô này cho đã, cho đến ngày cổ bán mình đi trả nợ cho gia đình hả?
    ke_chien_bai thích bài này.
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    1. Cô gái cũng thích/yêu bác. Nhưng còn ngại, bác phải phá nốt hàng phòng ngự cuối cùng này đi, tay đấy thì nắm, ng đấy thì ôm. Buồn cừơi cái câu "bộ tính hun hả" qúa! Nó nói thế mà k bập luôn. Phí của.
    2. Ước mơ của bác nhỏ bé qúa, nắm tay k thôi giải quyết đc cái gì?? Từ hồi vào cốc đến giờ, số con gái em nắm tay trên dưới 1 trăm rồi mà có thấy gì đâu. Cách nắm tay thì dễ lắm như xem chỉ tay, quyết tâm 1 việc j đấy, đo xem tay ai đẹp hơn, dài hơn, trắng hơn,... Tùy tình hình nhưng phải tự nhiên. Em bh chỉ túm tay và nắm thôi chứ chả mấy khi cần lý do.
    3. Làm quái gì nhà nào nợ đến mức phải bán con?? Nên xem xét lại cả cái gia đình này và đặc biệt là gái. Em Ứ tin có đứa như thế đâu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    1. Cô gái cũng thích/yêu bác. Nhưng còn ngại, bác phải phá nốt hàng phòng ngự cuối cùng này đi, tay đấy thì nắm, ng đấy thì ôm. Buồn cừơi cái câu "bộ tính hun hả" qúa! Nó nói thế mà k bập luôn. Phí của.
    2. Ước mơ của bác nhỏ bé qúa, nắm tay k thôi giải quyết đc cái gì?? Từ hồi vào cốc đến giờ, số con gái em nắm tay trên dưới 1 trăm rồi mà có thấy gì đâu. Cách nắm tay thì dễ lắm như xem chỉ tay, quyết tâm 1 việc j đấy, đo xem tay ai đẹp hơn, dài hơn, trắng hơn,... Tùy tình hình nhưng phải tự nhiên. Em bh chỉ túm tay và nắm thôi chứ chả mấy khi cần lý do.
    3. Làm quái gì nhà nào nợ đến mức phải bán con?? Nên xem xét lại cả cái gia đình này và đặc biệt là gái. Em Ứ tin có đứa như thế đâu.
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    "Cô gái cũng thích/yêu bác" - chú Hun phán mạnh ghê ^ ^

    Đầu tiên phải hỏi xem ý chủ pic thế nào? Tình cảm với gái là chưn thành hay chỉ là đang thiếu gái, thèm hơi gái nên có cô bạn thân sắp bán sang Hàn Quốc thì muốn la liếm tí?

    Nếu tình cảm là chưn thành thì tốt nhất là dập tắt từ lúc nó còn đang nhen nhúm như này đi. Bởi cỡ như chủ thớt chắc ko đủ bản lĩnh cũng như tiềm lực để giữ gái ở lại. Không lẽ chủ thớt lại muốn tạo một hình mẫu để cụ sếch pia đội mồ sống lại mà viết thêm một thiên tình sử bi hài mới?

    Nếu chỉ muốn tranh thủ la liếm trước khi cô bạn thân đc bán sang nước ngoài thì có lẽ dựa theo tình hình tâm lý gái lúc này cũng ko khó khăn là mấy. Nếu điều đó làm cả hai thấy thoả mãn thì cũng là điều nên làm.


    Mới có mấy hôm mà chú Hun nắm tay trên dưới trăm em rồi cơ à? Lại còn chỉ túm tay và nắm thôi chứ chẳng mấy khi cần lý do. Đấy là mấy cái nắm tay lớt chớt làm gì có cảm giác gì! Nắm tay là cả một nghệ thuật. Cái nắm tay bỗ bã nó khác, mà cái nắm tay được truyền vào đó cảm xúc thì nó khác. Đã nắm là phải chất lượng mới nắm. Nắm tay là một nghệ thuột, người nắm tay là nghệ sĩ. Người nghệ sĩ phải luôn hướng tới tiêu chí làm sao để "nắm được tay là....******* ". :P

    P/s:
    Sư phụ lẫn thần tượng đều đi nghỉ mát cả rồi. Giờ đã là thời điểm thích hợp để theo anh về đội chưa chú Hun nhỉ? ;)
  5. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Dạo này qua Liên Xô chấm mẽo luyện nhiều quá bị ảnh hưởng ah` ??? [r37)][r37)][r37)]

    Hay đã thoái hóa biến chất thành cao thủ phang phịch rồi ???:P:P:P

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh chả có đọc nhưng nghe bài chú nói thấy chú lột xác quá nhỉ ???

    Định phản bác lại chú 1 điều nhưng đoạn cuối thấy chú đã chuẩn nên thôi .


    Để cái đoạn cuối được hùng hồn hơn phải biết cách tự tô vẽ cho bản thân của mình Trước !
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Em thì ngây thơ, đứa cgái nào lừa em em cũng ứ biết. Nên dựa vào lời chủ top kể, em đoán vậy.
    Đi chơi vs gái mà nắm tay đi dạo có tính là có cảm xúc k bác Tẹt?? Chính thức là đc 2tháng 12ngày bác ạ, số em em nắm tay thì... Em k giải thích đc.
    Hệ tư tưởng khác nhau bác ạ. Thân!
    @nobita_hd em sai chỗ nào mong bác cứ chỉ cho em con đường sáng ạ. Ae chia sẻ, cùng phát triển. Em k chém bác ạ.
  7. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bảo chú sai !!

    Chỉ là thiếu nhưng cái đoạn đo đỏ đã đủ rồi !!

    Để phát huy cái đỏ đỏ cần phải đánh bóng bản thân mình lên X dam ấy ( câu này dragonboy thường nói )

    p/s : chú lên tay nhưng nhớ đừng chìm vào mấy cái thứ lảm nhảm trên này nhé , ở ngoài ... quan trọng hơn .

    Nếu chú muốn tiến bộ nhanh nên năng tiếp chuyện với em xì tin 1 chút ( chắc chú hiểu tôi muốn nói ai ) có ối thứ chú phải mất nhiều thời gian mới học được đấy =))=))=))
  8. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Làm đàn ông thì mạnh mẽ đứng lên mà quyết định. Cảm thấy yêu gái và gái cũng yêu mình thì dành gái về, đến hẳn gia đình gái gánh nợ giúp gái mà trả, vay tạm mượn bạn bè người thân bù vào. Được hay không không quan trọng, quan trọng là bạn đã dám làm, sau này bạn cũng không cảm thấy hối tiếc.

    Tôi cũng đã từng có khoảng thời gian khủng hoảng. Trong cùng 1 ngày công việc gặp trục trặc nặng, người tôi yêu đơn phương nhận lời yêu người khác nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh và sáng suốt để từ chối người đang thích tôi.

    Có những lúc tuyệt vọng lắm chứ nhưng bạn phải nhớ mọi thứ không có sẵn, không may mắn tự dưng đến với bạn đâu. Đứng dậy mà hành động. Còn chỉ có cái tư tưởng thịt gái thì đừng mở mồm ra mà nói nhân danh tình yêu, bạn chỉ thỏa mãn cái tôi cá nhân trong lòng thôi.
  9. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    @nobita_hd thằng em ngu muội k hiểu bác ám chỉ mấy em xì tin nào ạ. Bác nói rõ đi ạ.
    Việc đắm chìm trong này thì bác yên tâm, em luôn thực hành và k muốn dậm chân tại chỗ. Em sẽ nhớ lời bác ạ. Cám ơn bác nhắc nhở.
    Bác @TwoWorlds ơi, tình hình là phải bán thân trả nợ. Bác nghĩ chủ top dám liều!? Mà em đếk tin lắm vào ca này.
  10. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    update tình hình của em cực kì tồi tệ
    tối hôm nay nhậu xỉn xỉn 3 cặp có em và gái lun đi thì em nắm tay lúc chở gái có giật lại gượng ép nhưng ko ăn thua đành cho nắm

    xong đi karaok thì em và gái như tình nhân nắm tay là bình thường, gái xỉn xỉn còn dựa vào em, em thấy thế ôm luôn, nhiều lần nắm + ôm em còn hôn sau gáy của gái nữa mặc dù vài lần gái giãy đẫy ra và gỡ tay ra, khi chở về 2 đưa còn hát ngêu ngao nữa có thể nói vui nhất lúc này ....

    lúc về 1h sáng gái bảo vào phòng ngủ vì em về nhà ko được, lúc ngủ ôm ấp gái có gỡ tay ra, em xờ xoạn .v.v..v...... mặc dù gái ngủ rất phòng thủ như biết trước 2 tay khoanh trước ngực ..v..v., một hồi chống cự đẩy em ra em cứ bay vào ôm đợi một tí rồi xờ tip (em có men rượu bia 2 loại chồng chất em lúc đó em ko nghĩ sẽ làm vậy vì gái nói rất tinh tưởng em ko phải ai cũng vào ngủ được), gái chống cự rất quyết liệt ạ một hồi em thấy ko được và rượu bia cũng tỉnh tỉnh em mới thức tỉnh, mở của ra ngoài sân ngồi kèm lại ý muốn, 1 tí em lại vào nằm nhưng ko ngủ được, em thấy gái cũng ngủ thíp thiếp vì còn say

    Tự nhiên dt gái sáng lên em thấy số có tin nhắn em tò mò quá nên lấy ra đọc:
    tin nhắn nhân được :1. anh còn đang đi học.v..v.v.... a y em nhiều lắm
    2. bla bla nói chuyện thân mật ...
    tin nhắn đã gởi : 1.tối anh qua ngủ với em dc ko
    2. tối anh rảnh ko
    3. e yêu a nhiều lắm em sẽ chờ đợi anh .v.v.. (ko nhớ rõ nữa đại loại là chờ đợi.....)

    em ko còn nhớ gì nữa ạ nguyên đêm em ko ngủ ngồi lên đây viết bài này ko biết phải làm sao nữa các anh giúp em với, tình cảm của em với gái là thật lòng 10000000000000% ạ ko có việc chỉ vì quan hệ đâu vì lúc đầu em với gái là bạn thân hoàn toàn ko có ý gì cả

Chia sẻ trang này