1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothing_to_say, 21/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. student_vn

    student_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hic hic...nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ í,tiếng yêu đương sao ko thành câu....

    Always listening,always understanding
  2. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu tâm trạng của một kẻ yêu đơn phương, rất là khó chịu và ray rứt....
    Mình cũng đã ở trong tình trạng như bạn yêu cô nàng mà không biết ý cô nàng, vì thấy nàng hay đi với nhiều chàng làm mình e ngại nhở nói ra người ta từ chối thì quê lắm....Nhưng nothing_to_say biết không : sau khi mình nghe bài hát " I love you " của Celine Dion với điệp khúc : " I love you , please you love me tô. These three world they can change our life forever" Và mình đã thành công như câu nói " You win " trong Bachelour
    nên bây giờ tớ ngồi rung đùi chờ người ấy gọt cam cho ăn. Tình yêu là thế nó chỉ dành cho những ai can đảm, và yêu bằng trái tim chân thật. Chúc bạn chấm dứt tình trạng đơn phương này nhé....

    Đi tìm tiên nữ giữa suối mơ
    Non xanh nước biết, bụi lu mờ
    Tiên nữ đâu mà chẳng thấy.
    Mà chỉ thấy toàn quỉ sứ
  3. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Không đơn giản chút nào bởi trong tình yêu còn quá nhiều trở ngại. Yêu song phương còn đổ vỡ huống hồ chỉ là con đường một chiều....Thôi cứ để nó tự sinh và tự diệt thì có lẽ tốt hơn....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    Được nothing_to_say sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 23/09/2002
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, anh vẫn thấy em đau khổ quá đấy.
    Việc qué gì phải thế, đời còn dài, giai còn nhiều, hê hê, kiểu gì mà không (bị) lừa được một thằng ()
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  5. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hê hê em cũng nghĩ thế nhưng mà làm không có nổi....đâu có như ông anh ....
    Vấp ngã đầu đời mà ....hơi đau....

    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    Được nothing_to_say sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 23/09/2002
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chứ không phải cái thằng mà tìm đâu cũng ra dạo trước của em à ??? Lần đầu thì cũng ấn tượng mãi thật, hê hê, nên mới phải có lần sau, thậm chí vài lần sâu để quên đi cái ấn tượng ban đầu, mới đỡ đau hơn chứ, hê hê, thay vì gặm nhấm nỗi đau, cứ tìm một nỗi đau khác, biết đâu lại ngọt ngào.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  7. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Là một hết đấy ông anh ạ nhưng có điều mỗi bài viết trong một tâm trạng không giống nhau...bởi hắn làm em suy nghĩ lung tung quá. Lúc thì em thấy hắn như thế này lúc thì thấy hắn như thế khác...Giá mà em cứ ngu ngốc và mù quáng để tin tưởng hắn hê hê thì có lẽ đỡ đau khổ nhưng em không thế.....
    Còn bây giờ thì em kinh lắm rồi em sẽ chẳng yêu nữa đâu khổ lắm....chẳng đủ đa tình như ông anh.....hê hê....nhưng mà nếu có mỗi nào tốt ông anh giới thiệu cho em với nha....

    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    Được nothing_to_say sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 23/09/2002
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cô em cũng mâu thuẫn quá nhỉ ???
    Hay tại cái tình yêu nó củ chuối như thế ??? Hê hê, hoặc là phải có mâu thuẫn thế mới gọi là tình yêu ??? Mà xét cho cùng, cô em cũng còn những tình cảm tốt đẹp với thằng đó chứ nhỉ, kể ra cũng có phải hết cơ hội đâu, hê hê, tìm mối mới làm gì,biết đâu một ngày nào đó, nó lại trở thành tử tế trong mắt em. (Tuy rằng xác xuất cực nhỏ).
    Mà máu nhờ, uống được mấy chén thế ???
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 23/09/2002
  9. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu cũng nghĩ như NTS . Đau khổ , dằn vặt mình mãi , Cũng chả hiểu để làm gì cả . Nhưng mà cứ phải thế mới yên lòng được (đơn phương mà ) . Lần duy nhất uống rượu say ko đi về nhà được cũng vì cái mối tình đơn phương ngớ ngẩn.
    Ngớ ngẩn đến tận khi ngồi trước mặt nhau , nghiêm túc mà nói hết một lần trong đời thì thấy thật buồn cười , hình như cái người mình cần chẳng phải cái người ngồi trước mặt mình . Thế thôi .
    Mà nghĩ cho cùng , sống đâu phải mỗi để yêu , mà nhất là việc quái gì phải tốn thời gian , tình cảm , nước mắt để suốt ngày gặm cái mối tình câm của mình . Mình khóc lóc , đau khổ , người ta có biết đâu . Thà rằng thời gian đấy , mình dành để trang điểm , học nữ công , hay tập cười trước gương thì còn có cơ hội gặp được người đàn ông tử tế gấp mấy nhỉ ?
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  10. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    del

Chia sẻ trang này