1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

75 Thì vào đây>>>> giao lưu học hỏi kinh nghiệm làm ăn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hung2006, 08/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tumeki

    tumeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    dạo này forum nhạt quá...
    té đi đâu hết rồi?
  2. cateyes04

    cateyes04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hi , các chú mèo đáng yêu ! Các bạn ui, tuổi mèo chúng mình hay đấy chứ: tự hào thay vì chúng ta là thế hệ đc sinh ra đúng vào thời điểm"cả đất nước ta được độc lập, non sông liền một dải"- (he he, chính trị quá). Thế hệ chúng mình đc sống trong cả thời kỳ bao cấp, cả thời kỳ đổi mới. Vì sự giao thời đó mà chúng mình vẫn nói chuyện đc với các cụ khi ôn nghèo kể khổ: xếp hàng đong gạo, xếp gạch mua thịt, đổi tem phiếu, ăn cơm độn mì..., và vẫn nói chuyện đc với hội 8x ,9x về âm nhạc, thời trang , điện ảnh, vi tính của thời "hiện đại". Lũ giao thời chúng mình vẫn còn biết làm những trò chơi đầy sáng tạo( do khổ quá, thiếu thốn quá nên toàn phải tự làm), lớn hơn một chút thì thích đứa này đứa nọ chỉ dám nhìn mà không dám nói, chạm tay nhau một tí là run bắn cả người, đi múa hát tập thể thì cầm tay nhau qua cái khăn...nhưng cũng đủ mạnh mẽ, hiện đại hơn các anh chị 6x: biết sống, biết đòi hỏi cho bản thân mình hơn, yêu một cách sống động hơn chứ không chỉ dừng lại ...ở lời. Và còn nhiều điều khác nữa, các bạn nghĩ sao?
    PS: nhưng tớ không thích mèo, thế mới chán chứ! Cái thói gì mà chỉ thích vuốt ve, âu yếm, càng đẩy xa thì càng cứ xán lại, thật mâu thuẫn, lúc nào cũng muốn dụi dụi vào ai đó, lại còn kêu gào thảm thiết lúc"ấy, ấy" nữa, thật kinh khủng. Mèo là giống khó thuần hóa nhất----->yêu mèo là yêu cả sự hoang dại nữa đấy! Cũng hấp dẫn đấy chứ!
    Được cateyes04 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 15/11/2006
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    TỚ TỚ ...TỚ ..TỚ BÂY GIỜ VẪN LÀ CON MÈO LƯỜI CHƯA VỢ... BỌN ẤY Ạ...GIÚP TỚ VỚI....!
    NGÀY XƯA À..TOÀN PHẢI CẮP GIÁ ( TẤT NHIÊN LÀ CÁI GIÁ TRE GIA CỐ NHĂNG NHỊT) SANG HÀNG XÓM VAY TỪNG ''BÒ'' GẠO, XẾP HÀNG ĂN PHỞ MỖI SÁNG CHỦ NHẬT,TẤT NHIÊN LÀ CON ÚT ĐƯỢC ƯU TIÊN MỖI TUẦN MỘT BÁT PHỞ..MÀ SAO PHỞ HỒI ĐÓ NGON THẾ..NGHĨ ĐÊN MÀ THÈM CÁI BÁT PHỞ NGÀY XƯA ĐÓ..BÂY GIỜ HANG THÁNG KHÔNG ĂN CŨNG CHẢ THÂY SAO,
    NGÀY XƯA À..LÀM GÌ CÓ NHIỀU ĐÒ CHƠI NHƯ BÂY GIỜ,MUỐN CHƠI GÌ THÌ PHẢI TỰ LÀM LẤY..CHƠI BI THÌ TỰ TÌM DÁ MÀ XOÁY,MUỐN CÓ SÚNG HẢ TỰ TÌM GỖ MÀ ĐẼO..MUỐN CHƠI CẦU HẢ TỰ TÌM LÔNG GÀ(LÔNG VỊT THÌ ĐỂ ĐỔI KẸO KÉO)....CÒN NHIỀU LẮM...NHƯNG HỒI ĐÓ LĂM TRÒ CHƠI HƠN BÂY GIỜ...
    NGÀY XƯA...NGÀY XƯA...
    NGÀY XƯA...
    THÔI ĐỂ CÁC BẠN( ẤT MÃO 1975 )''NGÀY XƯA'' KỂ TIẾP..
    HAY LÀ ĐỔI CHỦ ĐỀ TOPIC THÀNH _ 1975 ..CHUYỆN NGÀY XƯA VÀ BÂY GIỜ ..
    CÁC BẠN THẤY THẾ NÀO..?

  4. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ư...Tớ nhớ ngày xưa mỗi khi mùa mưa bão đến,cái ao trước nhà tớ lại dâng nước ngập khắp sân nhà.Đêm khuya,mưa vẫn rả rích,cá rô rạch cả vào trong sân.Bố mẹ tớ mang chiếc xô đi khắp ngõ bắt cá,2chị em ko được đi theo,nhưng nhìn thấy những chú cá bơi vào sân rồi rạch cả lên sát đầu hè,thèm quá,vẫn lén chạy ra ngoài mưa đua nhau bắt cá....Hôm sau cả nhà được một bữa canh rau cải nấu với cá rô,sao mà ngon thế!
    Rồi mùa hè,những buổi trưa trốn mẹ không ngủ, mang cần câu và mấy con giun vừa đào được trong vườn ra bờ ao câu cá cờ...
    Buổi chiều cùng đám trẻ con quanh xóm đi kiếm đất sét chơi trò pháo nổ...
    Ngày ấy sao mà vui thế..........
  5. Thanhhaiduongs

    Thanhhaiduongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hình như cái tuổi 75 này cứ bình bình không sôi động hay nổi bật gì các bác nhỉ! hay là chỉ mình em vậy, chán nhể !
  6. cateyes04

    cateyes04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    @ Thanhhaiduongs: tại vì các bạn 75 đang bận gia đình đấy thôi, chứ các bạn tuổi Mèo rất sôi động lắm đấy! Ở cq mình, cứ những trò gì hay nhất đều do hội 75 nghĩ ra cả.
    Nhưng đúng là bạn hung2006 không chịu khuấy động hội đồng niên hay sao mà bỏ quên lâu vậy, ngó sang hội 78 thấy những hai mươi mấy trang lận, vui thế! Hì, hì, có phải tại chúng mình già rồi không nhỉ? Lá vàng rơi rụng đã nhiều nên đi vào chiều sâu lắng đọng rồi. Mà các bạn 75 ui, ai đã có gia đình thì lên tiếng nào? Tình yêu sau cưới, sau có con thế nào?
  7. mylinh2

    mylinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ giúp bác, bác cũng giúp em bán đắt hàng em chỉ mối giúp bác nhé
    [​IMG]
    http://muare.ttvn.com/forum/raovat/895679.ttvn
    Cơ sở của mình sản xuất loại cồn khô , dùng cho các nhà hàng , khách sạn, quán bình dân chuyên về Lầu và buffet. So với bình gas mini thì nấu bằng cồn khô an toàn hơn nhiều, không gây nổ và nếu biết sử dụng đúng cách sẽ tiết kiệm được nhiên liệu. Nếu tính: 1kg cồn khô (tương ứng 20 viên nhỏ):trị giá:18.000 đồng /kg sẽ nấu được 10 cái lẩu, 1 cái lẩu sử dụng tối đa 2 viên cồn, trong khi đó, bình gas mini 10.000 - 12.000 đồng/bình chỉ sử dụng được 2 lần nấu. , Cảm giác của khách hàng đối với các nhà hàng ?oSau khi sử dụng cồn khô thay cho bình gas mini, khách hàng rất thích vì có cảm giác an toàn, thoải mái hơn khi ăn uống.Những ngày đầu, chúng tôi mời khách hàng mua sản phẩm đồng thời tặng kèm thêm bếp nấu bằng inox (nếu mua từ 30kg trở lên sẽ tặng 1 bếp trị giá 55.000VND)
    Xin mời liên hệ vào số điện thoại:0904133988(Chị Oanh),mua từ 5 kg trở lên sẽ phục vụ tận nhà, nếu là thành viên ttvn sẽ giảm thêm tuỳ theo số lượng. Rất mong các bạn ủng hộ
    Bạn nào vào xem mà rỗi rãi thì up giúp mình nhé,mình cảm ơn rất nhiều, nick của mình là:smallcat75tm@yahoo.com
  8. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    SẢN PHẨM TỐT VÀ TIỆN ÍCH VẬY....RÂT TIẾC LÀ KHÔNG THỂ BÁN GIÚP BẠN...THÔNG CẢM NHÉ..NHƯNG TÔI SẼ QUẢNG CÁO SẢN PHẨM NÀY GIÚP BẠN.....
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    NGAY XƯA ...ĐÚNG LÀ VUI...TRƯA HÈ TỚ CŨNG KHÔNG NGỦ...CŨNG CÙNG BỌN TRẺ HÀNG XÓM ĐI CHƠI LANG THANG...CŨNG MỖI ĐỨA MỘT CÁI CẦN CÂU ĐI CÂU CÁ SĂN SĂT,CÁ CỜ ,CÒN NHỚ HỒI ĐÓ MỖI ĐỨA MỘT CHIẾC CHÌA KHOÁ TREO LỦNG LĂNG TRƯỚC NGỰC..HỒI ĐÓ IT TRỘM CẮP NGHIỆN NGẬP HƠN BÂY GIỜ,TRONG NHÀ CŨNG CHẢ CÓ GÌ ĐÁNG GIÁ CẢ.....RẤT IT NHÀ CÓ TI VI( TẤT NHIÊN LÀ TI VI ĐEN TRẮNG TỪ NHỮNG NĂM SÁU MƯƠI) TRẺ CON NGƯÒI LỚN TOÀN PHẢI ĐI XEM NHỜ KHẮP KHU TẬP THỂ...HỒI ĐÓ Ở KHU TẬP THỂ KHÔNG CÓ HÀNG RÀO BẰNG NHỮNG BỨC TƯỜNG THÉP GAI NHƯ BÂY GIỜ(NẾU CÓ THÌ CŨNG CHỈ LÀ NHỮNG HÀNG RÀO RÂM BỤT,HÀNG RÀO GĂNG,HƠẠC CÚC TẦN THÔI),MÀ VẪN ĐI LẠI THOẢI MÁI..SÂN CHƠI VÀ VƯỜN RAU THÌ RÂT NHIỀU,CÂY CỐI THI XUM XUÊ,ĐỦ HOA TRÁI..THA HỒ MÀ ĂN TRỘM..TRƯA HÈ THÌ ĐI TRÈO SẤU ,TRỘM ỔI,..ĐI BẮT CHÂU CHẤU,DÍNH VE SẦU,BẮT CHUỒN CHUỒN,''CUỒN CHUỒN CÓ CÁNH THÌ BAY,CÓ ANH CU TÝ BẮT NGAY CHUỒN CHUỒN...''
    NGÀY XƯA...

  10. cathn75

    cathn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ừ,tớ nhớ ngày còn bé thường ngắt dây tơ hồng kết thành vòng hoa cài lên trên đầu để chơi trò cô dâu chú rể.Lúc đó chả đứa nào biết trò chơi đó chính la trò chơi khó nhất trên đời này nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này