1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

75 Thì vào đây>>>> giao lưu học hỏi kinh nghiệm làm ăn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hung2006, 08/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cateyes04

    cateyes04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bạn thấy thế nào, nhưng mình nghiệm thấy con gái tuổi Mèo đặc biệt rất đa cảm, khi đã yêu thì yêu hết mình, nhưng đã ghét thì ghét ra mặt, ấy thế nhưng lại dễ tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Đôi khi người đối diện có cảm giác là không thể nắm bắt được hết những suy nghĩ và xúc cảm của con gái tuổi Mèo. Hiền nhưng lại dễ nổi khùng, luôn có phản ứng mạnh mẽ trước những gì bất công và dám lên tiếng bênh vực cho lẽ phải. Đảm đang, khéo léo, thường có kiểu "đầu tắt mặt tối nấu ăn cho mọi người, mọi người hì hụi ăn khen ngon là thấy sướng, thấy no rồi". Có một tật xấu là thích cái gì phải làm bằng được nhưng lại chóng chán....và còn nhiều điều khác nữa....Đấy là mình nghiệm thấy từ rất nhiều những người bạn cùng tuổi từ hồi bút mực đến vi tính. Các cô gái tuổi Mèo ui, cho ý kiến nào
  2. cateyes04

    cateyes04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hà nội trở lạnh sau hai ngày "nắng quái". Thời tiết càng ngày càng "đỏng đảnh". Mở cửa sổ. Hơi lạnh se se quen thuộc ...Sao xốn xang thế? Dạo bé, trời đổi gió, mẹ đem chăn, quần áo rét ra bày ở giường, mình lao vào nằm vào giữa đống chăn bông, lăn lộn, hít hít cái mùi "lâu không có hơi người" của nó. Cái chăn bông đã ngả sang màu cháo lòng, được bật lại từ 2 cái chăn. Khiếp đến là nặng! Phủ cái vỏ vào, chao ôi, mát lạnh! Nằm một tí, ấm quá, lại ngủ tít. Sao ngày xưa thấy lạnh thế nhỉ? Hay tại vì còn bé quá? Không, chắc vì thiếu thốn. Quần áo ních căng cả người, cử động còn khó, ấy thế mà vẫn lạnh. Nhớ quá...Đi học mùa đông, sợ nhất là trời mưa phùn. Mặt, hai bàn tay cầm ghi đông lạnh buốt. Lên cái dốc ở Phố Huế, song song với đường Bà Triệu sao mà khó thế! Chân cứng ngắc. Mùa đông, mọi người gọi mình là động vật biến nhiệt. Trời lạnh, tay chân lạnh. Mình cười bảo"...nhưng tim nóng là được". Hì, hì, toàn được mọi người ủ tay. Đầu tiên là cô bạn cùng lớp ở trường Ams. Cứ viết bài tay phải, tay trái nắm chặt lấy nhau. Nó bảo" Nhìn tay chị mày đây, vừa ấm vừa rắn rồi( thảo nào toàn kể chuyện phim chưởng), chứ đâu mềm mềm, lành lạnh như tay mày"-"Nhưng mọi người khen tay em đẹp, búp măng, còn tay chị là tay chuối mắn!"-" Chuối mắn thì thôi nhé, đừng ủ tay nữa"-"Không, không, nhưng để ủ ấm, che chở thì "ôtren kharasồ" ...thế là lại ủ. Và tay chuối mắn nữa...Tay anh. Cũng mùa đông. Mới quen nhau một tuần, qua đường, anh bảo "Cầm tay anh nào", thế là đưa tay cho anh. Ấm nóng và mạnh mẽ. Mình thường áp tay vào tay anh "Này, cả bàn tay của em mới bằng bốn ngón của anh". Anh cười và ôm trọn mình vào lòng. Ngày ấy, sinh viên chẳng có tiền, cứ cái xe quốc, đi vòng vòng khắp phố phường Hà nội. Con bé ngồi dóng, mỏi ê ẩm, nhưng cứ hễ ngước mặt lên, là có một nụ hôn vào má, thế là lại "bay"...Nhớ quá...
    Trời lạnh, người ta gần nhau hơn. Ấm đến rạo rưc...
  3. hung2006

    hung2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    TỚ toàn dùng bếp từ cho tiện.......
  4. cateyes04

    cateyes04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    @hung2006: bạn đây rồi. Chủ topic, bạn mải kinh doanh, quên cả chăm sóc topic.
    Sao không thấy tiếp tục giao lưu, học hỏi gì cả?
    Được cateyes04 sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 29/11/2006
  5. cateyes04

    cateyes04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn 75 đâu rùi? Bận quá, toàn ăn trôm thời gian làm việc để lướt net, k thấy ai có ý kiến gì, chán quá!
  6. hung2006

    hung2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
  7. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  8. chua_conick

    chua_conick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
  9. cateyes04

    cateyes04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    @hung2006: Làm kinh doanh nhiều quá, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới vàng thế hả bạn? Cái câu bạn nói, cho thấy bạn mới chỉ là bạc thôi. Vớ vẩn lại thành bạc bẽo ấy chứ!
  10. cateyes04

    cateyes04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này