1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

79 đây nè

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi man_lucky_hanoi, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. man_lucky_hanoi

    man_lucky_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    79 đây nè

    Tại sao chỉ có chủ đề người sinh năm 78 mà không có người sinh năm 79
  2. magaret09

    magaret09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi, có tớ đây
    Năm chốt hạ của 7X. Tháng tận cùng của năm. May quá, suýt nữa....
    Xem nào thiên hạ nói gì về tuổi Goat nhé.
    Goat people are elegant, charming, artistic, gifted and fond of nature. People born under this sign are also the most creative. They are also very delicate, their good manners and charms always bring many admirers and friends.
    Goats are insecure. They need to feel loved and protected. They are easily drawn into complex predicaments. This being, so, they usually shy from confrontation, pull back when faced with heavy decision-making and blatantly refuse to take an unpopular stand in a conflict.
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    79 có phải là 7x ko!ở đó có bạn của 79 đó!vào đó đi!đừng lập chủ đề ở đây chứ
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 04/04/2005
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Một loạt các dấu chấm than, câu ngắn gọn, diễn tả khá nhiều cảm xúc cho thấy người viết đang dùng văn nói thể hiện sự bực bội của mình.
    hờ hờ, 79 nè.
    Câu ở trên có thể thành "78 có phải là 7x ko!ở đó có bạn của 78 đó!vào đó đi!đừng lập chủ đề ở đây chứ" Trong đó, 78 còn có thể sửa thành 77, 76, 75, 74.... 78 được lấy làm ví dụ là vì đã có một topic 78 trong box mình.
    hờ hờ, thấy câu văn hay quá nên phá chơi.
    To Gat:
    1. Đồng ý là topic như thế này không hợp với box lắm. Trong thời buổi đất ít người đông thì một topic nhầm chỗ là lãng phí.
    2. Tính đi thì phải xét lại, bên cạnh topic này, còn có những topic khác không hợp hoặc/ và trùng lặp mà mod mình vẫn chưa ra tay dọn dẹp.
    3. Nhi chưa hiểu ý đồ của Gat lắm trong câu nói trên. Là Mod, nếu thấy cần thiết phải khóa/xóa/chuyển thì tại sao không thực hiện? Nếu nó tồn tại được, vậy, câu nói của Gat không có tính chất xây dựng cho topic.
    Nhi thấy một topic không phù hợp khác lại là topic quá quen thuộc và là một phần của box - topic dành cho các nick có năm sinh 78. Có lẽ chính vì thế nên Gat cũng chưa quyết định là có nên khóa topic hay không.
    4. Có lẽ người post chủ đề này có nhu cầu có một ít đất riêng cho những người cùng năm sinh. Thực tế cho thấy có một số câu lạc bộ lứa tuổi với sức hoạt động mạnh đã được lập box riêng. Đó là nhu cầu chính đáng, vấn đề là được nhiều người ủng hộ hay không. Không biết Gat không suy nghĩ hoặc là suy nghĩ nhiều nhưng kiệm lời nên những gì viết ra khá cụt ngủn và làm nản lòng người đến với box.
    5. Góp ý nhỏ cho riêng bản thân Gat. 79 nghĩa là hơn 8x. Cho dù ở đâu, ảo hay thật, nếu đã biết ra tuổi tác, ngôi thứ, Nhi nghĩ quan hệ xã giao, việc tôn trọng người lớn hơn vẫn cần được duy trì.
    (Sorry nghen, phải chỉnh lại vì không biết chỉnh quote thế nào mà bài ở trên chữ nhỏ xíu. Làm chị Bống bảo mình nhà quê )
  6. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí godfather mặc kệ các đồng chí ấy đi, gọi là có chỗ ra vào thỉnh thoảng buôn dưa lê, thỉnh thoảng cạnh khoé, chê bai hoặc khen ngợi cái đội 79, tớ cũng 79 . Tớ mở hàng nhé!
    Nếu nói duy tâm một chút thì tớ phục nhất dân 77, phục nhì dân 79 . À mà ko phải duy tâm, đấy là chiêm nghiệm cuộc sống cả. Tất cả những ông, bà 77 mà tôi biết thì khá thành đạt. Còn tất cả cái lũ bạn 79 thì ko chê được, làm việc hết mình, chơi bời cũng hết mình, thành ra có bao nhiêu..hết bấy nhiêu
    Hics...hôm qua nhân dịp có cái đám cưới bạn cùng lớp thế là bọn tớ họp lớp luôn. Trong đó có một ông bạn mà phải 3 năm rồi ko gặp. Hics...Chỉ có cái giọng là vẫn ấm và ngọt như hồi xưa, còn thì...đổi thay hết! Ko còn là cậu bé chẳng bao giờ nói chuyện với con gái. Nói chung là tớ..bất ngờ quá! khác hẳn từ phong cách, diện mạo đến lời ăn tiếng nói. Đúng là ra đời, đi làm thì mới biết rõ được ai....như thế nào.
    Hics...hồi xưa học cùng nhưng như chưa quen biết, 3 năm ko gặp lại càng ko quen. Đến hôm qua mới gặp lại, thế mà trưa nay hắn call cho tớ rủ đi ăn trưa. Hics....tớ phải từ chối ngay! Trấn áp mình ngay từ đầu, ko thì cứ ăn uống cafe thì....hics...
    Chúc các bạn 79 nhà mình cũng vượt qua được...chướng ngại vật như tớ . Công nhận dân 79 mà tự khen nhau thì...phê thật!!!
  7. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ừh, tự khen nhau ==> phê ==> lúc nào cái mặt cũng ngửa lên trời. Đi đứng đàng hoàng không nói, loạng quoạng vấp té vỡ mặt, sún răng chứ chẳng chơi. Lúc đó lại ngồi ăn vạ cái đứa khen mình .
    Giỡn tí, đừng đánh em nó tội nghiệp

Chia sẻ trang này