1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7even bad

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi lsb108, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đã bàn về 7 anh hùng trong tiểu thuyết Kim Dung, giờ xin mạn phép luận tiếp 7 nhân vật đáng thất vọng nhất.

    1. Trương Vô Kỵ

    Một chú toàn ăn may, chuyên chơi trò "chó táp phải ruồi", hầu như không tìm đâu ra một chút gì khá, có tính chất của các hoàng tử baby ngày nay (nên có một chút đào hoa). Có học được Thái Cực Quyền nhưng là do trước đó hít thơm được Cửu Dương Thần Công và Càn Khôn Đại Na Di. Cái ngữ này thì chỉ có về nhà ấp vợ chứ chẳng làm ăn được gì.

    2. Lệnh Hồ Xung

    Đầu óc tự do, hào sảng nhưng dại, đi mê cái em Nhạc Linh San chán òm. Chú này ngoài cái tài uống rượu với kiếm đạo cao siêu thì chả có gì hay, đôi khi vì lãng tử quá nên thành lãng nhách, lãng xẹt, nhạt phèo.


    3. Quách Tỉnh.

    Một chú ngố cầy, ngố từ đầu đến cuối. Đó là do từ bé sống du mục nên tư tưởng có phần giản đơn, lại thêm 7 lão sư phụ khìn nhồi sọ vớ vẩn đâm ngu người luôn, may sao được Mã Ngọc đào tạo lại chứ không thì bỏ mẹ. Em Hoàng Dung thích anh là vì em đã sống thiếu thốn tình cảm từ bé, em mất mẹ thì anh đây cũng mất cha nên 2 tâm hồn đồng điệu. Cũng may là gặp em Hoàng Dung chứ cỡ chú thì không vợ đố mợ làm nên. Luận anh hùng với thành cát tư hãn thì mới thấy chú cũng có tư tưởng, nhưng nhược lắm

    4. Dương Quá

    Là con nhưng thua bố quá. Tuy kế thừa được bố cái thông minh, xem thường luật lệ sách vở nho gia, tư chất rất tốt nhưng tư tưởng tầm thường, suốt ngày cô cô. Nhờ cái bản thiện nên cũng không đến nỗi nào, những lúc xa cô cô cũng biết làm cái này, làm cái kia, giúp Quánh Tỉnh được đôi phần. Khi có cô cô rồi thì về quê chăn trâu luôn.

    5. Đoàn Dự

    Cũng lại một chú rùa. Nhờ rùa mà học được Lục Mạch Thần Kiếm, sau đó, tiếp tục rùa để học được Lăng Ba Di Bộ và Hấp Tinh Đại Pháp, nói tòm lại là chỉ được cái láu cá, lại mê gái, mê vợ người ta mới khổ. Hơn được người là vì quả thật, Đoàn Dự rất thông minh, có đoạn xả thân với Tiêu Phong cũng thể hiện được chút khí phách nam nhi.

    6. Triệu Minh

    Giá như nàng đừng cặp với chú Trương Vô Kị thì em quả thật là nữ trung hào kiệt đệ nhất, có điều, em cũng như bao chị em khác, bị tật mê giai nên bị hoàng tử babe hớp hồn. Em bỏ tất để theo anh Vô Kỵ đẹp trai nhưng bất tài, thôi thì sau này sinh con đẻ cái cho nó vui nhà vui cửa thôi cũng được.

    7. Tiêu Phong

    Vì vừa loại anh khỏi list anh hùng nên đặt tạm anh ở chỗ này vậy. Tiêu Phong ơi là Tiêu Phong, có thể khóc cho anh một bài điếu nhưng mà hỡi ôi, anh chết rất kỳ. Thân anh võ công đầy mình, vì một câu nói của vua Liêu mà anh chết như vậy chẳng phải nhược lắm sao. Sao anh cứ bị mấy cái sách vở giáo điều bậy bạ nó làm quẩn, sao tư tưởng anh không nhạy bén linh hoạt để tìm ra chân lý. Thôi đành vậy, số anh số khổ.
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bác lsb ko làm thạc sĩ tiếp ạ sao mà lại vào đây nói linh tinh thế ?
  3. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra lsb108 đang học thạc sĩ. Chắc học hành vất vả lắm. Thế thì có thể hiểu đc các bình chọn của bác .
  4. Temenos

    Temenos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Kim Dung không có nhân vật nào đáng gọi là anh hùng thực sự
  5. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Lý do ? Phải có lập luận vững chắc mới đc , phán suông 1 câu thế ko đc thuyết phục cho lắm.
  6. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    hi`h`i, Trương Vô Kỵ ấp vợ là được rồi, cậu làm như chú này phải phân phát miễn phí giống nòi thì mới ổn ko bằng. hi`h`i, còn vụ ăn may: gớm, ông đó ko khá mà đã có quyền có tiền thế rồi, nếu mà khá thì ai mà chịu được
  7. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Hơi choáng với cái bình chọn của bác. Em không thật sự thích nhưng cũng không ghét nhật vật nào trong cái danh sách của bác đưa ra cả. Với bác, những nhân vật đó là thất vọng nhưng với những người khác thì có khi họ lại là anh hùng.
  8. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    hè hè, bác chỉ thử xem tui nói linh tinh cái chỗ nào.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tiêu Phong chết vì học nhiều , lễ giáo nhiều lại ôm đồm như thạc sỹ chứ sao!
    Triệu Minh chẳng lấy chồng đẻ con thì làm cái gì nữa? Không lấy TVK thì lấy Vi Tiểu Bảo à?
    Lệnh Hồ Xung ngoài uống ruợu và kiếm pháp cao siêu chẳng lẽ còn phải thêm tý đồng bóng như Đông Phương Bất Bại cho vui cửa vui nhà , đỡ nhạt nhẽo hay sao ạ?
    Đoàn Dự học nghệ nhờ cơ duyên, nhưng thiếu gì thằng học được cái này cái nọ là nhờ thi đại học trúng tủ? Vớ vẩn hết chỗ nói!
    Hỡi ơi, luận anh hùng, Thành Cát Tư Hãn kia tuy giỏi nhưng không sinh được các con giỏi hơn mình, đứa nào cũng như Dương Quá, thua bố quá nhiều, Tào Tháo gian hùng nhưng không dám làm vua, có tư tưởng như nhược quá, Lưu Bị nhân ái nhưng tính đàn bà, Tôn Ngộ Không giỏi nhưng vô tổ chức như khỉ, Trư Bát Giới thật thà lại biết 36 phép thiên cương thế mà tham ăn như lợn, Sa Tăng văn võ song toàn lại cung cúc như cẩu, Tiểu Long dòng dõi quý tộc lại lao động vất vả như ngựa....
    Hỡi ơi, luận anh hùng như bác thì em xin bó tay!
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ặc, ặc, các bạn nói ai mình ko cần biết, nhưng nói đến Lệnh Hồ Xung thì nên dùng lời lẽ cẩn thật một chút, hắn là một nhân vật rất đáng quý và rất... hay ho (vì uống rượu và hút thuốc nhiều quá nên bị ho đấy mà, ha ha haha).
    Nhưng mà này, lsb, những nhân vật mà các hạ nói đều sai cả rồi! Các hạ đừng nói vớ vẩn ở đây nữa, thứ nhất là ko tôn trọng Kim Dung tiên sinh, thứ hai là.. vớ vẩn.

Chia sẻ trang này