1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7even bad

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi lsb108, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    bác nói sai rồi. Tiêu Phong phải chết để đem lại hoà bình cho 2 bên, chứ nói miệng, bat ông vua hứa danh dự theo kiểu ép buộc thế kia thì làm sao mà ổng phục đc. Nên Tiêu Phong phải chết, và như Tiêu Phong có nói trong truyện, Tiêu Phong là người Khất Đan mà lại bất trung với vua thì coi như tội khi quân, nên phải chết. Cá nhân tôi thấy Tiêu Phong cũng ko thể sốg đc, Tiêu Phong giờ ko thể về nước Khất Đan, cũng ko thể ở lại nước Tống, mà A Châu lại ko còn, trời đất rộng lớn nhưng ko có nơi nào cho chàng nương tựa, vậy thì chỉ có chết để giải thoat
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Ủng hộ ý kiến của bác, cái chết của Tiêu Phong là cách kết thúc hay nhất.
  3. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Vi Tiểu Bảo mới là anh hùng trong tất cả các truyện của Kim Dung .Về thực lực bản thân ,anh chàng này không có 1 miếng võ hay võ công đầy mình hộ thân .Thế nhưng giết bao nhiêu em ,qui phục bao nhiêu người đẹp ,làm bao nhiêu việc lớn mà các anh hùnh khác như Trần Cận Nam ,Lý Tự Thành ,Ngô Tam Quế không làm được ....
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Sai rồi, sự thật đã được làm rõ:
    ...........
    LHX gật đầu:
    - Tại hạ nhớ.
    VTB tiếp:
    - Nguyên ĐD có 2 người anh kết nghĩa. Anh cả là TP nói ra số khốn nạn nhất trong 3 anh em. sinh ra đã phải mang thân đi làm ăn mày, đến khi cố ngoi ngóp lên hàng chúa ăn mày k còn phải chịu cảnh chó cắn xin cơm, có đàn em phục vụ những tưởng chuyên tâm vào việc rượu chè cờ bạc trai gái. K ngờ lại mắc lại bị khui ra vụ lí lịch xấu. Thế là ăn mày lại về kiếp cũ, k những thế lại bị cả võ lâm TN xua đuổi. Số hên sao lại lên làm quan to cho Liêu quốc, k ngờ ngồi chưa ấm chỗ, chưa được hưởng mấy ngày sung sướng bên ả A Tử thì ả A Châu từ đâu mò về đánh ghen om sòm. Hoảng hốt trước cảnh quần thoa đại chiến, y cuống cuồng chạy tận đến NMQ trước sự rượt đuổi của 2 ả. K ngờ đến đúng chỗ chiến trường Tống Liêu mà 2 ả vẫn k tha. TP liều mạng tóm Liêu vương nhờ y phân xử giúp. K ngờ Liêu vương nhòm thấy 2 ả chằn cái đó cũng hết hồn nói k dám can thiệp vào việc gia đình hắn rồi kêu hắn tự giải quyết. Bí quá, hắn tự dí dao vào ngực hăm doạ nếu 2 ả k ngừng tay sẽ cho 2 ả thành goá phụ luôn, k ngờ chẳng may trượt chân rơi xuống vực. Liêu vương nom thấy cảnh đấy hãi quá nghĩ đến cảnh mới 2 ả đã thế, vậy khi y k có nhà, tam cung lục viện của hắn xảy ra biến ắt trời long đất lở nên cuống cuồng rút lui. Quần hùng đứng từ xa k hiểu tình hình thấy quân Liêu rút lui mới ngoa truyền rằng nhờ TP mà Tống quốc thoát kỏi nạn đao binh nên phong hắn thành anh hùng LLVT hàm liệt sĩ. Tiền tuất đều đều gửi vào ngân quĩ cái bang nhằm trao học bổng cho cái viên năng khiếu.
    Nhưng số TP chưa tận vì số khổ hắn chưa dứt. Sau khi rơi xuống vực do rơi vào chỗ mềm nên k chết chỉ bị thương nhưng tệ nhất là mất hầu hết công lực. Sau khi tỉnh lại, y mò về Liêu quốc thì bị đuổi ra k tiếp vì y đâu còn sức trâu bò cũ để Liêu vương lợi dụng. Quay về Trung nguyên thì mấy ông trong ban chấp hành lãnh đạo võ lâm nói: ngươi đã thành thần tượng do sự hi sinh cao cả rồi thì k thể mất vai trò được nên càng k thể tuyên bố là y sống lại được. Đi xin viêc bất cứ chỗ nào đều k được nhận bởi lí lịch đề chữ :đã chết - mà ai lại nhận người chết làm việc bao giờ . Cùng cực ra đường xin cơm thì lại bị Cái bang mời về vì ai lại để anh hùng đi ăn mày. Về đến nơi đói quá xin lũ ăn mày cho ăn thì bọn chúng lại nói k bỏ công xin mà lại đòi hỏi nên k cho.
    LHX lẩm bẩm:
    -So ra mình còn sướng chán với gã này. Rồi sau đó sao nữa huynh đài kể tiếp đi.
    ..........
    http://www9.ttvnol.com/forum/khc/857600/trang-4.ttvn
  5. Vo_hoc

    Vo_hoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái list của bác này không hiểu là list những nhân vật đáng thất vọng nhất của Kim Dung hay là list những nhân vật rùa nhất của Kim Dung. Bác thử so sánh Đoàn Dự với Vi Tiểu Bảo xem ai nuôi nhiều rùa hơn nhé.
    Cá nhân tôi ủng hộ bác xếp Trương Vô Kỵ ở vị trí số 1 về việc đáng thất vọng.
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Có thể đưa ra lý do ko, Vo_hoc?
  7. Vo_hoc

    Vo_hoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lý do về cái j` cơ hả bác? Nếu là về tôi cho rằng TVK là người đáng thất vọng số 1 trong tiểu thuyết của Kim Dung thì lý do cũng gần giống bác chủ topic này thôi.
    Cá nhân tôi khi đọc " Ỷ thiên đồ long ký" đến đoạn mà Trương thuý Sơn và Ân Tố Tố bị chết ấy, lúc Ân Tố Tố dặn Vô Kỵ mấy điều trước khi chết là không được tin một người đàn bà nào trên đời này, rồi phải giết tất cả những người đã bức tử cha mẹ. Nhưng rốt cục đến khi lớn tôi thấy rất thất vọng khi anh chàng này chả thực hiện được lời mẹ dặn, thấy gái mắt cứ tít lên, bạ cô nào cũng yêu. Nói chung cá nhân tôi cực thất vọng với nhân vật này.
  8. pando0610

    pando0610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    bác vô học nói cũng có lý, cần phải tránh xa cái chữ "sắc" ra theo lời của Ân Tố Tố vì trên chữ "sắc" có 1 con dao mà lỵ
  9. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần rảnh rổi, cuồng tay một chút nên giở cái này ra "vớ vẩn" tí cho vui.
    Sau một hồi si nghĩ, tại hạ vẫn giữ quan điểm của mình tuy nhiên, có một chút suy nghĩ khác. đó là cả đám 6 chú 1 em mà tại hạ đã nêu ra thì chỉ còn 5 mống là chán. Chán chứ không phải là thất vọng. Thật sự thì chỉ thất vọng cho 1 người là Tiêu Phong, còn 1 người khác thì tiếc, đó là em Triệu Minh.
    Với Tiêu Phong thì cái chết của Ông ta rất đáng thất vọng. Bạn gì nói cái chết này là để hòa giải cho cả 2 dân tộc, tránh một trận binh đao thì cường điệu quá. Làm gì mà một cái chết nhỏ nhoi đó có thể gánh vác được vận mệnh của cả 2 dân tộc? Cho dù với một người như Tiêu Phong thì cái chết đó dường như là đã được báo trước. Quá sức thất vọng. Tài sức như thế mà không giúp dân giúp nước, vì A Châu chết mà tìm cách chết theo, không phải đáng hổ thẹn sao?
    Còn Triệu Minh thì ôiii. Sao em đẹp, em sắc sảo, em giỏi thế mà lại đi mê cái thằng Trương Vô Kỵ bất tài đó. chắc là nó được cái đẹp mã, lại có tài xxx, vậy là đã "siêng fênh" được em rồi. Ngẫm ra thì em độc quá cơ. Cho nên cũng chẳng có gì phải thất vọng về em, nhưng tiếc. Ôi, giá mà em về tay anh thì....keke
    Còn thì cả 5 chú còn lại đều đáng chán cả. chú thì đần, chú thì dại, chú thì mê gái, chú thì lãng xẹt, nhạt, không chú nào có tư chất làm lãnh đạo.
  10. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần rảnh rổi, cuồng tay một chút nên giở cái này ra "vớ vẩn" tí cho vui.
    Sau một hồi si nghĩ, tại hạ vẫn giữ quan điểm của mình tuy nhiên, có một chút suy nghĩ khác. đó là cả đám 6 chú 1 em mà tại hạ đã nêu ra thì chỉ còn 5 mống là chán. Chán chứ không phải là thất vọng. Thật sự thì chỉ thất vọng cho 1 người là Tiêu Phong, còn 1 người khác thì tiếc, đó là em Triệu Minh.
    Với Tiêu Phong thì cái chết của Ông ta rất đáng thất vọng. Bạn gì nói cái chết này là để hòa giải cho cả 2 dân tộc, tránh một trận binh đao thì cường điệu quá. Làm gì mà một cái chết nhỏ nhoi đó có thể gánh vác được vận mệnh của cả 2 dân tộc? Cho dù với một người như Tiêu Phong thì cái chết đó dường như là đã được báo trước. Quá sức thất vọng. Tài sức như thế mà không giúp dân giúp nước, vì A Châu chết mà tìm cách chết theo, không phải đáng hổ thẹn sao?
    Còn Triệu Minh thì ôiii. Sao em đẹp, em sắc sảo, em giỏi thế mà lại đi mê cái thằng Trương Vô Kỵ bất tài đó. chắc là nó được cái đẹp mã, lại có tài xxx, vậy là đã "siêng fênh" được em rồi. Ngẫm ra thì em độc quá cơ. Cho nên cũng chẳng có gì phải thất vọng về em, nhưng tiếc. Ôi, giá mà em về tay anh thì....keke
    Còn thì cả 5 chú còn lại đều đáng chán cả. chú thì đần, chú thì dại, chú thì mê gái, chú thì lãng xẹt, nhạt, không chú nào có tư chất làm lãnh đạo.

Chia sẻ trang này