1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7h ngày CN 30-05: Chạy cùng SAMSUNG vì trẻ em nhiễm chất độc màu da cam

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Quang2105, 19/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip2stars

    chip2stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    0
    Ừm , không biết mọi người đã có ai về chưa , hì , còn Chips về được gần tiếng rồi ( đó là mình còn tham gia ... đi bộ hết một vòng chứ có nhiều người đi được chút là lấy xe ra về rồi ). Theo như lộ trình trong kế hoạch mà BTC đặt ra thì ngày hôm nay mọi người ... đi bộ ( chứ không phải chạy ) tắt . Thay vì trở về theo đường HBT thì mọi người rẽ luôn theo đường Hàng Khay . Thời tiết sáng nay có thể nói là khá mát mẻ và cuộc ... đi bộ vì trẻ em nhiễm chất độc màu da cam được bắt đầu vào lúc 8h chứ không phải 7h .
    Tiếp theo là các tiết mục văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng ( không biết có ai kiên nhẫn ở lại xem mình có trúng TV không nhỉ ? )
  2. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Trời đất tui đi tìm khắc cái ngã tư đấy mà sao chẳng thấy ai ở CLB tháng 5 vậy. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. VC không nhận được áo với mũ Samsung, may mà không phải khoác mấy cái đó lên người không thì ngượng chết mất.
    Mọi người tham gia với với một màu Samsung xanh lè rõ buồn cười. Mở đầu là một màn phát biểu ca tụng lẫn nhau giữa các quan chức và Samsung. Các cháu thiếu nhi lên nhảy múa ca ngợi Hà Nội thành phố vì hoà bình. Và cuộc chạy bắt đầu. Một mụ chẳng biết ở đâu ra, với dáng dấp của chị mậu dịch viên thời bao cấp, đứng lên quát tháo các cháu thiếu niên nhặng xị. Các cụ phụ lão cũng bị bắt vào hàng lối, lại còn đằng sau quay, bước mới buồn cười chứ.
    VC bắt đầu chạy. Chắc đây là cuộc chạy lạ lùng nhất từ trước tới giờ VC từng tham gia. Đường chỉ bị cấm ở khu vực xuất phát vậy nên ai muốn chạy tử tế thì phải chuẩn bị tinh thần hít đủ khói bụi và có thể bị xe tông què dò bất cứ lúc nào. Những người không chạy thì tan tác ra các phố như một đội quân ô hợp. VC về đến đích và được chứng kiến biểu tượng sinh động cho tình yêu của người dân dành cho thành phố vì hoà bình. Quảng trường nhà hát lớp la liệt những giấy tờ chai lọ của những người tham gia ném lại không thương tiếc. Mấy hôm nữa phát động chạy vì môi trường chắc sẽ còn hay nữa.
    Chẳng hiểu các nạn nhân của chất độc màu da cam sẽ nhận được bao nhiêu tiền ủng hộ. Chỉ biết là tụi Samsung được màu lớn, đang tự nhiên lại được 16000 người đi quảng cáo không công cho thì còn gì bằng. Càng nghĩ lại càng thấy VỚ VỈN hết sức. Nhưng thôi, dù sao mình cũng đã tham gia chạy và đã chạy nhiệt tình. Hy vọng những nạn nhân của chất độc màu da cam sau này sẽ nhận được nhiều sự quan tâm chân thành hơn của mọi người trong xã hội. Cảm ơn mọi người.
    VC
  3. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Chùm ảnh ngày 30-5
    Được quang2105 sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 30/05/2004
  4. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1

    Đừng xoá bài nì của em nhá, ko cùng mọi người được thì vậy thôi
  5. Nam_Sinh_Ngo_Quyen

    Nam_Sinh_Ngo_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này