1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7H sáng Chủ nhật 9-9-07 giao lưu với đội anh Hoàng nhmp21 tại sân Công Đoàn-Đề nghị cả nhà tham gia

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ghet_ruoi, 21/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Có khi nhà mình phải bầu ra 1 đội trưởng trên sân để chỉ đạo anh em đá vị trí cho nó thích hợp thôi.
  2. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Em bầu anh alohamar ...cả nhà cho ý kiến đi ạ
    Đội phó anh Viêt_tiep
  3. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Lại bàn về chuyện PT FC cần có một người đội trưởng
    Theo ý kiến riêng của mình thì đội trưởng của một đội bóng nói chung phải có những yếu tố sau:
    1.Là người nhiệt tình với đội bóng
    2.Vị trí thi đấu phải có thể quan sát tốt được đồng đội của mình trên sân thi đấu như thế nào(để dễ quát tháo,hehe)
    3.Đá nhiệt tình,thậm chí rất nhiệt tình để có thể sốc lại tinh thần thi đấu của đội mọi lúc, mọi nơi
    4.Luôn ra sân với tinh thần quyết thắng(nếu thua thì trận sau phải thắng)
    5.v v............
    Mình đề cử số 4-viettiep làm đội trưởng
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hum wa về muộn, dính mưa nữa, và sang nhà kon bẹn ngủ để trấn áp lũ ma nhà nó, nên chả có thời gian ngồi tường thuật về trận đấu.
    Có lẽ cũng không có gì nhiều để gọi là tường thuật. Ảnh thì không chụp được do hoàn cảnh xô đẩy. Đội mình cứ chơi đêm dài dài thí nì thì.... chắc phải đi lùng 1 con máy ảnh của bọn thợ săn ảnh chuyên nghiệp mất, đặc biệt của cí bọn chuyên rình mò các cuộc tình vụng trộm í, máy nhạy phải bít!
    Trận đấu đã kết thúc nhưng chắc dư âm của nó thì vẫn nguyên vẹn trong lòng mỗi cầu thủ PT_FC. Hay chí ít là một cơ số thương tích vẫn còn lưu lại trên cơ thể anh em. Nói chung thì tinh thần thể thao là chủ yếu, kết quả cao là ước mơ và kết quả thua là thực tế cần chấp nhận. Bóng đá vui và bóng đá cũng buồn. Nhưng dù sao thì được đá bóng đã là một niềm vui rồi. Và được đi cổ vũ bóng đá cũng là môt niềm hanh phúc (chí ít thì sau trận đấu cũng được hôi cốc nước mía mát lòng mát dạ).
    Đội của họ thực là mạnh và được đá với họ cũng là một cơ hội tốt cho tuyển trẻ PT, các bác nhỉ. Trước khi vào trận em cứ tưởng là dân IT thì chỉ não phát triển chứ tứ chi cũng thường thường, ai dè.... nhìn cí bác j mặc áo xanh chuối đội họ tẩu như phi thì em... choáng hẳn! Quay sang than thở với chị gì oldmem lúc sau play chuồn trước cùng bác captain ấy nhỉ, thì chị bẩu là: đội họ phải vác máy tính nhiều nên họ khỏe em ạ. He he ... có lẽ đội mình cũng về nhà tập vác sắn để nâng cao sức khoe cí nhể. Chứ tình hình là anh em nhà mình chỉ thik nhậu và uống rượu sắn thui, sức khỏe xem chừng kém lém! Chẹp chẹp...
    Hum wa có vẻ là một ngày bận rộn của các cầu thủ PT_FC thì phải. Đội trưởng (đương nhiệm) thì lom rom đến vào lúc trận đấu đã bắt đầu được khoảng 5'''''''' (ứ bít chính xác không vì em cũng đến mụn mong các bác thông cảm, cơ mờ vẫn đến trước đội trưởng ạ).
    Trong trận đấu thì các tình yêu mobile của các cầu thủ đổ chuông liên tục bên hông bạn Phuthuy (à, chính xác là trong cái túi đeo bạn í đeo bên hông). Có một lúc bác Tuấn định chạy ra nghía mẹt em iu một chút nhưng vừa thò tay vào túi của phuthuy thì địch đã kéo quân hùng hục chạy sang. Thế là bác í vội cắp cả em í chạy theo ra chiến trận. Chậc chậc!
    Lại được thêm bác chunhat, trong khi mọi người đang dồn hết thị giác, thính giác, đại khái là cả ngũ quan lục giác vào quả bóng, thì em yêu em iu của bác í réo rắt báo tin nhắn, và từ giữa sân bác í vẫn thánh thót nói với lại phía bạn phuthuy: "cứ kệ nó em ạ"! Thật, chả bít tai bác í thính hay là bác í có khả năng lục quan phân minh nữa.
    Kết thúc trận các mem đội mình cũng bị thương hơi nhìu. Việt Tiệp đi tập tễnh và lúc nãy thì để cí status là "ốm roài". . Trên thân cây sắn mập mạp trắng trẻo duy nhất của đội mình được trồng ở nhà bác chunhat thì có một vết sưng vù, chắc hum nay thì tím đen roài. Hị hị... Xương các cầu thủ đội mình quá cơ!
    Hum wa cũng có môt cơ số pha bóng hết sức phí phạm. Nhưng dù sao trận đấu cũng đã kết thúc và em tin là các bác trong đội đều thêm quyết tâm để trận sau quyết thắng.Vì là tuyển trẻ nên không thể tránh được thất bại, nhưng sau mỗi lần thua là một lần học hỏi và anh em trong đội hiểu nhau hơn, như thế là ok nhỉ? Phấn đấu khi nào đá hết lượt TTVN thì hoàn thiện đội các bác nhờ! Bi giờ mới đang trong quá trình hoàn thiện mờ!
    Em nhảy vào búa xua một tí xong nhường các chuyên gia bàn tiếp về đội trưởng ạ. Xin kính chúc toàn thể đại biểu an giâc đêm thu và chúc cho hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp ạ!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 25/09/2006
  5. hot1234

    hot1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Các member cứ nói thắng thua không quan trọng nhưng em nghĩ không đúng lắm..
    Trận vừa rồi đội họ quá mạnh nên mình chấp nhận thua nhưng nếu cứ thua mãi thì tinh thần anh em còn đâu mà đá...
    Nếu trận nào cũng thua còn ảnh hưởng tới miếng cơm bát gạo của anh em nữa, tiền sân tiền nước mỗi trận cũng không ít tí nào cả..Và nếu cứ tiếp tục đá theo bản năng thế này thì chúng ta sẽ kéo dài chuỗi thất bại đến không bao giờ chấm dứt...
    Chúng ta lập ra đội bóng không chỉ để thấy tinh thần nhiệt tình của mọi người, thấy sự đoàn kết của BOX mà còn để chiến thắng nữa phải không? Mà muốn chiến thắng thì đoàn kết và nhiệt tình là chưa đủ, cần phải có một người lãnh đạo tốt, phải có kĩ thuật và chiến thuật, phải nắm bắt được vị trí mình đá....v.v
    Mọi người cứ quan sát trận đấu mình thắng và so sánh với trận thua sẽ thấy rõ tất cả : Trận thắng HLFC, một phần do họ quá yếu và do mình đá tốt ở mọi vị trí, hôm đó có 3 cậu bạn của ghet_ruoi đá hậu rất tốt vì ít khi họ bỏ chỗ..Hai trận thua còn lại, hãy nhìn vào hàng thủ, các hậu vệ biên bỏ chỗ quá nhiều để tiền đạo đối phương đục vào hai cánh mà ghi bàn. Về thể lực thì không thể trách mọi người được, nhưng cũng cần củng cố sau mỗi trận đấu.. Tôi nói đây là trên tinh thần xây dựng đội bóng ngày càng lớn mạnh, không có bất cứ ý gì khác, nếu có vô tình đụng chạm thì coi như nhắc nhở đồng đội nhé..
    Vấn đề đội trưởng thì nên là hậu vệ hoặc tiền vệ chứ không là tiền đạo được đâu, cái này mọi người cho ý kiến, nếu từ trận sau viettiep noi sẽ đá thòng thì tôi vote cậu ấy làm đội trưởng..
    Chúc quyết thắng..
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Anh em PT nhớ trận giao hữu 8h30'' sáng CN tuần này nhé ^_^
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    em tưởng là 7h tối hả anh
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp quỹ nào
    Thu
    boatoa
    viettiep
    ngọc_sole
    Như vậy có thêm 300k +237k cũ= 537k
    Chi
    Tiền sân 1h30 105k
    Nước tại sân 36k
    Nước mía 40k
    ------------------
    181k
    Vậy còn 537-181=356k
    Tuần này đá với KBFC quyết tâm chiến thắng
  9. chunhat

    chunhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ông em này nói đúng. Thua mãi thì ngoài những "hậu quả" như đã nêu ở trên thì còn có một vấn đề nữa, đó là chị em cũng chán, không muốn đi cổ vũ nữa, có phải không ạ?
    Đội mình nên xây dựng lên 1 bộ khung cơ bản đã, rồi căn cứ vào tình hình thực tế (ai đi được, ai bận), thì tính tiếp. Vị trí thủ môn thì ổn rồi nhỉ. Linh_kotex bắt cũng tốt mà bác gì hôm trước bắt cũng OK. Cần thêm 3 người hậu vệ chuyên trách nữa (ít lên thôi-mình xin phép không đá hậu vệ nhé). Số 8 chịu khó chuyền bóng hơn nữa để anh em đỡ mệt,OK? Cũng như bác Khiêm nói đấy, đừng chuyền mãi cho số 8, đá chậm chậm lên thôi. Như thế thì không thắng cũng không dễ thua.
    Chúc cả nhà lần sau sẽ thắng!
    Ah, chủ nhật này vẫn đá 7h tối, phải không chú ruồi?
  10. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Em đang liên hệ lại sân...vì KBFC họ mời vào 8h30 sáng nên có thể huỷ sân buổi tối...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này