1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7H sáng Chủ nhật 9-9-07 giao lưu với đội anh Hoàng nhmp21 tại sân Công Đoàn-Đề nghị cả nhà tham gia

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ghet_ruoi, 21/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot1234

    hot1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận anh ơi...Dù sao cũng cho thấy 1 số anh em nhiệt tình thế nào???
    Mấy cái ông chỉ giỏi hô ăn nhậu...Đá trận nào cũng thua...
  2. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Mời cả nhà cho ý kiến ạ
    Sau khi kết thúc trận đấu ngày hôm qua....Cả đội đã có cuộc bàn thảo nhỏ về trường hợp của bác Việt Tiệp.
    Em xin nói qua về trận đấu :
    Trong tình thế thiếu người như hôm qua thì kết quả thua là 1 điều dễ hiểu,nhất là khi hôm qua lại có 1 thằng đá hộ thuộc loại dở hơi nhất thế giới đá = mồn chứ kh phải bằng chân.Anh em cũng bực tức.. nhưng nghĩ mình nhờ họ đá nên câm nín dồn lên đôi chân cũng làm đc 3 trái......để thua 4 trái. (kết quả kh tồi).
    Về trường hơp bác Viet_tiep
    Cả đội có ý định khai trừ ra khỏi đội về ý thức kỉ luật cực kì kém.
    Nghỉ đá kh báo với anh em để sắp xếp người,tinh thần với đội kh cao nếu kh muốn nói vô tránh nhiệm.
    Và xin nói với mọi người...đội bóng chỉ cần những người nhiệt tình hết mình vì anh em chứ kh cần những người đá hay mà vô trách nhiệm.Đội bóng chưa bao h thiếu người
  3. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Buổi sau anh em nhớ cố gắng đi cho đủ đội hình nha.Việt Tiệp chiều qua bị đau chân,tối không đi được,cần rút kinh nghiệm là cần thông báo ngay nhé,để mọi người còn bố trí nhân sự.Anh em cố lên.Thua nhiều rồi nhưng không được nản.
  4. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Anh em bỏ qua cho nhau, lần sau Việt Tiệp và ai nghỉ chú ý báo trước để còn sếp nhân sự đi không lại không có người nhé, nhà mình cần đoàn kết tránh trường hợp cãi vã nhau. OK??
  5. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Em nhất trí với bác Khiêm,anh em bỏ qua cho nhau,chú Tiệp có muốn thế đâu.Chiều qua chú ấy tí gẫy chân thì tối còn đá cái gì?
  6. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Biết là thế rồi, nhưng thông báo anh em một câu, chuyện này stop ở đây nhé, Việt Tiệp chú ý. Anh em tham gia cho vui, nhưng phải kỷ luật một chút, nhắn tin hoặc gọi điện cũng được.
    Nice week
  7. theanh_vnpt

    theanh_vnpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay đấy......Ac
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi . Vụ này cũng phải nói lên để anh em biết mà rút kinh nghiệm chung thôi .
    Còn anh em tụ tập nhau được và bóng banh và uống bia là sướng nhất trần đời .
    Tôi thèm được như vậy mà không được đây này .
    Mà ới Mod Toàn ơi là Mod Toàn ơi . Hôm nào anh em mình cũng đi luyện chân cẳng tí nhể . Vào trong Dữu Lâu , sân bóng của Cty Liên doanh Thanh Linh á , anh quen mà . Đá thoải mái . Có ai ở Việt Trì thì lên tiếng .
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Trận giao hữu vừa rùi? không vui phải không các bác?
    Thật sự, chưa bao giờ em đi xem bong đá mà thấy bùn như thí! Àh, không phải bùn mà là không vui vẻ + thoải mái! Thậm chí em còn không nhớ là kết quả bao nhiu nữa á! Mặc dù em xem rất chăm chú từ đầu đến cuối. Đây là lần đầu tiên em chăm chú xem đội mình đá, bởi lần đầu tiên em đi xem bóng đá mà không lăm le chụp ảnh. Máy không chụp được tối và em cũng không hứng chụp!
    Vụ thiếu người có vẻ như là làm mất hứng nhất. Jai PT chả hỉu đi đâu hít, có 7 mạng thui mà đội mình cũng ứ đủ. Để thèng ku Ruồi luôn tay bấm điện thoại, miệt mài gọi mà chả có ai đáp nhời. Người thì tắt máy, người thì không đi được. Tất cả mọi lý do khi đã được đem ra làm lý do thì đều chính đáng. Miễn bàn luận, nhưng tất cả những ai không đi mà không thèm thông báo cũng thừa chính đáng để mang tiếng là: không tôn trọng mọi người.
    Những tổn thất do hao phí calo co cí việc gọi trong vô vọng và tổn hao nhan sắc vì lo lắng và bùn + bực không bít sẽ phải đắp lại bằng gì. Quan trọng hơn là để anh em đá không có người thay, thân thể biểu tình vì mệt quá mờ đành ngậm ngùi vào lại sân đá tip.
    Hum nay là lần thứ 2 ku Ruồi thân chinh vào đá vì thiếu ngươi. Ngón chân cái bên phải của bác Batoa thì tróc đầu chảy máu, đành phải ra (khỏi) sân trong niềm sung sướng khôn tả (sướng vì được nghỉ, mệt fo` roài mà!). Bác thủ môn link_kotex thì than thở nhưng vẫn phải vào sân với cái dạ dày chật căng vì vừa măm xong. Bác nhmp21 thì chưa chạy hết biên ngang đã bị gọi giật lại vì? ai cho ra mờ ra, ai thay mờ ra. Thế đấy!
    Thế mờ đã ổn đâu, đội mình mượn tạm 1 nhân bên đội bạn thì túm ngay phải một tên tứ chi phát triển, miệng lưỡi phát triển theo. Thèng bạn đẹp mã nì đã làm cho đội mình tức điên lên thì phải, đặc biệt là ku ruồi. Nhìn cí dáng đá thủng thẳng của nó mờ em cũng muốn nổi trận múa lưỡi.
    Ku Ruồi vừa mở miệng: ?oAnh ơi anh đá mau lên? thì thèng chả đáp bằng một lô xích xông những lời với lẽ, nghe mờ mún mệt cí lỗ tai. Thế mờ lúc đầu trận, khi nó chưa vào đá, em đã trót liếc trộm cí vẻ đẹp mã của nó mấy phát, ui, thí mới biết những thèng đẹp mã thường xấu tính. Lần thứ mấy phát hiện ra điều này ấy nhỉ. Thế mờ vẫn không thể cầm lòng mỗi lần nhìn jai đẹp mới tệ chứ! Bùn!
    Nói chán nói chê quay lại nói lời xa xỉ: hi vọng một số bác nhà mình nhiệt tình và hết mình hơn nữa để nâng cao phong trào thể thao của box. Đá là để cho vui, thua cũng vui (túi tiền cũng chịu thâm hụt vì niềm vui một tí) và thắng thì vui hơn nữa. Nhưng em nghĩ trên hết là tinh thần đoàn kết của anh em. Những lần trước dù thua đậm nhưng em vẫn thấy đội mình vui, lần này cứ thấy nhàn nhạt, các bác cũng chẳng mấy hào hứng. Đá xong đi về mà cứ thấy chả có j lưu lại cả. Những gì em nhớ là vẻ đần mặt lúc miệt mài gọi điện của ku Ruồi, hình ảnh bác Link_kotex nhăn nhó vì phải ôm bụng no vào trận, hình ảnh bác Tuấn hùng hục đi bóng và bực mình buông tục vì một vài pha bóng phí phạm (do thiếu chân chuyền hợp cạ), cí chân chảy máu của bác Boatoa, cí dáng chạy vội ra rùi lao vội vào của bác nhmp, và cả cí dáng thảnh thơi chơi bóng của thèng ku đội bạn đá hộ nữa?Hức!
    Thoai, nói dài nói dại nói linh tinh. Chỉ hi vọng lần sau đội mình đi đủ, đá vui và chơi đoàn kết. Hết ạ!
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Phải có phương án dự phòng chứ .
    Thoai , em bibianh về luyện chân cẳng đi . Hôm nào đi thiếu người vào đá . Sợ gì . Thà có 1 em xinh xinh trên sân còn hơn là gả Mỵ Châu cho Trọng Thuỷ , nuôi ong tay áo . Nhỉ ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này