1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7hpm thứ 3 -17 anh em mình lên VTC làm tí nhỉ

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi kite, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    7hpm thứ 3 -17 anh em mình lên VTC làm tí nhỉ

    7h tối nay có Đạt và Namkite chắc chắn nài . Các bác , các chú lên cùng cho xôm nào . Bác Hiệu đâu ồi? đi để khẳng định ngôi Á hậu nào
  2. anhptpfiev

    anhptpfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    yên tâm đi, có bác Nhã với bác Khánh đã sắp lịch sẵn rồi đó
    có khi, chú lên tầm đó các bác ấy đã chiến mỏi tay rồi ấy chứ, hehe
    Lên nào
  3. BNLoveDuet

    BNLoveDuet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chết mất, sinh hoạt liên tục thế này mình đủ sức thế nào được!
    Tôi yếu lắm, tuần 2 lần thôi!
  4. BNLoveDuet

    BNLoveDuet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Kinh, chú trọc nhà mình sờ pam ác nhờ?!
    [​IMG]
  5. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, mấy hôm nay mệt quá nên ko online nhiều được --> ko biết các bác lại tụ họp nhau. Công nhận là các bác máu thật đấy, em xin chịu thua, đều đặn tuần 2-3 lần nó mới khoẻ
  6. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    tôi qua, Bog có đến tham gia được mấy cơ, không tường thuật được từ đầu, chỉ biết là anh Khánh thua một số ...ván+ một số tiền bao nhiêu ko biết, xin hỏi đồng chí Khánh để biết thêm chi tiết.
  7. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Còn anh nữa này, thua 50k. Hic hic nhưng vui cái là bắt móm ông khánh rùa được mấy ván liền
    Hôm nào cho ông khánh rùa gỡ gạc vậy
  8. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Khánh đâu, lên tường thuật cho anh em biết đê
  9. toandaicak2

    toandaicak2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thằng em út lên muộn được bác Nhã xui dại vào làm mấy cơ...may mà bác ý đánh lởm cơ không thì bỏ xác.......Em chứng kiến cảnh bác Khánh bị bắt móm mấy phát nhìn buồn cười quá ....Cho chừa ai bảo cứ nhìn thấy em là đe dọa,con nói đểu em nữa hehehehe.......
  10. xoaynghich

    xoaynghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chú Toàn máu nhỉ, anh là anh chả chừa cái gì cả đâu, lần sau chiến anh vẫn nói chú thế thôi
    Tường thuật lại cái nhể.
    Vào hồi 17h49, ku Tuấn kt trúc gọi, rất hừng hực khí thế, rủ "lên đi, đông anh em lắm", nhưng vẫn còn do dự vì tối nay ăn cơm nhà bố vợ, không chắc có lên sớm được không nên không hứa chắc. Híc, đúng 17h50, anh Nhã alo đến, "chú đến nhé, tôi đang ốm mà các ông ấy gọi phải đi đây này", (Bác Nhã ạ, lần sau bác cứ Alo ra lệnh thôi, không phải nói lý do làm em cảm động thế đâu ) làm tôi phải thu xếp hết công việc để quyết tâm đến. Phù, cuối cùng 8h tôi cũng bước chân vào câu lạc bộ. Xuống dòng cái, phù.
    "A, chào, cuối cùng cũng đến, mọi người đang nhắc", mọi người hồ hởi chào mình rất thân mật làm mình cảm thấy ấm áp quá, nhưng khi đến gần thì mình giật mình, 1 luồng sát khi ở đâu ép tới làm mình chợt hiểu ra rằng đó không phải là tiếng chào mừng mà là giọng vui vẻ, đắc thắng vì cuối cùng con gà cũng đến, các con cáo không thể chiến với nhau được vì thiếu gà, mắt ai cũng long lanh, nhất là mắt thằng MU "rùa đói", sáng trưng cả lên "trưng cả lên".
    Vào trận đấu, mình bị tâm lý ngay lập tức, ngay ván đầu đã móm 50K, sự thật tàn khốc quá, mình đúng là gà, tuy nhiên cố trấn tĩnh để chơi tiếp vì dù sao hôm nay ví đầy, ok hết sức, không sợ gì hết. Tình hình cứ đều đều như vậy, đến khi em Big đến cổ vũ thì chả khá hơn tẹo nào, vẫn móm như xưa, thỉnh thoảng mình nhất toàn ván 1,2 cây, thu không đủ bù chi, mất cân đối quá . Đã thế thằng Tuấn "bổ củi" cứ thỉnh thoảng ra lại gạ mình nhường cơ cho nó, ghét ghê làm mình không chuyên tâm được. Sốc quá, gọi nhà hàng mang đến 2 cái khăn lạnh, nhưng thôi thấy phí quá, chỉ dùng 1 cái thôi vì đằng nào tiền bàn tối nay mình cũng trả, dùng ít cho tiết kiệm, anh Nhã vì có phu nhân đi cùng nên cóng hay sao ý, càng về cuối thì bắn càng hay trượt, chỉ béo thằng Đạt "quỷ" thôi, và sau này là chú Toàn "to mồm" nữa, kinh khủng thật.
    Thôi, càng tường thuật càng đau lòng, tổng kết mình đi 200K cho thứ 3. nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết làm gà cho các anh em lần off sau với tư tưởng "lần này các chú là cáo, lần sau anh sẽ cho các chú là thóc, gà sẽ mổ thóc . (xin lỗi bác Nhã nhé ).
    Thế thôi.

Chia sẻ trang này