1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X Bowling & Billard Club (viết tắt là BBC - không fải mua bản quyền he he he...)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi XIM, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt 7X BC xin chân thành cảm ơn ET.KOMODO về đề xuất rất nhanh nhạy và mang tính xây dựng của bạn, về điều này, chúng ta sẽ cùng thảo luận để đi đến thống nhất ý kiến ở cuộc họp lần tới vào ngày thứ 2 ngày 09/9/2002 nhé? Buổi ra mắt chính thức này theo X nên ấn định theo lịch cũ, vì bất cứ một thay đổi gì cũng nên được sự bàn bạc và cho ý kiến của toàn thể hội viên để đảm bảo tính khách quan và tiêu chí phù hợp với tất cả mọi người.
    Nhân đây X cũng xin có một ý kiến nhỏ mong bà con xem xét, chúng ta đều đã đi làm do đó việc tụ tập hoàn toàn trong giờ hành chính là hơi ....kẹt vậy mọi người hãy suy nghĩ và cho ý kiến về giờ giấc sinh hoạt thường kỳ của 7X BC nhé rồi chúng ta sẽ cùng thảo luận và quyết định vào hôm thứ 2 tới 09/9/2002.
    Một lần nữa xin cảm ơn ET.KOMODO, mọi người cố gắng thu xếp đến nhé!
    To Tmhuong: Làm khó cho U quá hả? Thôi thì đành phải hy sinh kém miếng 1 tẹo vậy, làm xong rồi đến ngay nhé, cả nhà sẽ chờ U, ko được gặp ko về đâu đấy hì hì Mà đính chính là X và cơ quan X ko giàu như U tưởng đâu, nghèo phát ế lên được. Đừng lói xế mà XIM tủi thân nắm

    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  2. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Ban tổ chức đâu rồi, tường thuật lại cái
    Chán thế, tập tạ cả tuần để chuẩn bị đi .....
  3. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Alô Blô Xin chào xin chào
    Buổi họp mặt đầu tiên kể từ khi 7X BC ra mắt chính thức đã kết thúc tốt đẹp đến mức ko thể tốt đẹp hơn hì hì Các thành viên tham gia gồm có:
    ET.KODOMO, Kawai_pig, Tmhuong, Wendy, XIM, Snake, Tung (bác này iem ko nhớ rõ nick chính xác), Dê, Night_ttvn, X31​
    X đến đó lúc 4.05pm chưa thấy mống nào, dân nhà mình vẫn chuối .... như thường lệ, chờ vêu ở dưới Fortuna, thấy 2 cô duyên dáng dễ thương lượn qua lượn lại (xin lỗi X ko nghĩ dân nhà mình lại .... ấy thế nên ko dám hỏi hi` hi` ). Xin thưa 2 7X BC ladies Kawai_pig và ET.KODOMO. Chờ đến 4.15 pm vẫn ko thấy mống nào, X quyết định lên trên đó cùng lắm thì chơi 1 mình . Hì hì đang định chơi cùng với 3 men khác (vừa mới quen tại trận) thì thấy bác Night_ttvn lơ ngơ đi đến (may quá mà bác còn nhận ra iem ko thì iem cũng ... ấy mất) . Tay bắt mặt mừng đi vào mua ticket để chơi thì thấy Dê đi đến, túm cổ lôi vào luôn, từ đây qua Dê mới biết 2 chị duyên dáng dễ thương kể trên là dân nhà mình, cả hội đang lục tục góp xiền thì Snake và đồng chí Tung .... cũng đến thế là đủ 7 chú chia 2 đội tính tổng điểm thi đấu. Game đầu tiên do chia đội chưa khoa học nên coi như ko tính điểm, chỉ chơi vui thôi nhưng bà con đã lè lưỡi với trình độ kỹ thuật và khả năng tốc độ của các bowler Kawai_pig, Snake, Tung...Night (phong độ ko ổn định lắm với hình sheet X X X -- -- -- hì hì
    Chơi dở game thứ 1 thì Tmhuong xuất hiện rất à la mode với chủ điểm "duyên dáng picnic" hì hì Bà con còn lại toàn dân đi làm ăn mặc siêu tử tế (có mỗi Kawai là sát thủ bowling trường, chuyên nghiệp nên mang phong cách phi công vụ hì hì ) Rất đúng lúc, khi chưa kịp tiến hành game mới thì bác Wendy lừ lừ đi tới Sợ wé Cả bon tiến hành chia đội lại và thi đấu tử tế, ko chơi thả như trước nữa hì hì (mà ko thả thì cũng ko hơn được hì hì )
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
    Được xim sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 10/09/2002
  4. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Alô Blô Xin chào xin chào
    Iem xin được tiếp tục tường thuật đây (send cả bài nhưng nó lớn quá bắt phải send từng phần một, super banana )
    9 người chia 3 đội chơi trên 3 lanes với các đội được phân chia như sau:
    Đội 1: Kawai_pig, Tung..., Dê
    Đội 2: Tmhuong, Wendy, XIM, X31 (mãi sau mới đến)
    Đội 3: ET.KODOMO, Snake, Night
    Được kích động dựa trên tinh thần hết sức cay cú và kém miếng khó chịu, các bowler anh tài đã thi đấu ra thi đấu, strike liên tục nhất là mấy bác kawai, Tung..., Snake, Dê .... Khẩu hiệu được hô vang "Đội xanh cố lên" (đội xanh là đội của iem mặc dù chẳng có cái gì xanh cả, à ....mà cũng chẳng biết nữa ), "Đội hai bên thua rồi" (Đội 2 bên là 2 đội chơi 2 lanes ngoài của các bác ý), "Đội chim cu thua rồi" và "Đội sơn ca cố lên" (Sơn ca tất nhiên phải là đội của iem hì hì ). Tóm lại có XIM là mồm to nhất, về nhà khản cả cổ vì hò với hét
    Mỗi đội có nhiệm vụ tường thuật không khí đội của mình, XIM xin mạn phép miêu tả 1 tẹo rồi Tmhuong và A Wendy tiếp tục tô màu nha': Tmhuong với chủ trương tốc độ ko quan trọng còn kỹ thuật đương nhiên cũng chẳng thành vấn đề + lâu lắm rồi ko cầm bóng nên ... ban đầu cũng hơi ấy ấy .... Sau dần lấy lại được phong độ ném cũng ra trò Đội sơn ca kiêm đội Xanh mà lại . Bác Wendy dù lâu lắm ko hành nghề nhưng chỉ mất khoảng vài lượt là đâu lại vào đấy, ki đổ liểng xiểng hì hì trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất đội (lưu ý đội gồm XIM, Tmhuong và Wendy ) Hì hì sơ qua đôi nét để các bác biết tình hình đội iem hơi bị .... thủ cao đấy!!!
    Mãi khoảng 6 pm thì có thêm bác X31 tham gia đội hình Đội Xanh kiêm Đội sơn ca, đội iem chơi "đã tốt nay còn tốt hơn" hì hì, bác X31 ném ngay lượt đầu đã ăn {red]STRIKE Đúng là năng khiếu bẩm sinh cần được đào tạo và bồi dưỡng Đội iem ko bị bét lần nào cả vì toàn anh tài anh thư, thách thức các đối thủ đấy hì hì Hẹn gặp lại các bác lần sau
    2 đội chim cu tiếp tục tường thuật đi nhá, tường thuật phải chân thực, theo đúng tinh thần thể thao đấy!!
    Buổi ra mắt của 7X BC đã kết thúc thành công rực rỡ, xin trân trọng cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các thành viên và mong các bạn sẽ ngày càng phát huy tinh thần thể thao tốt đẹp này. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại!
    P/S: XIM định post bài ngay hôm qua khi đi về cho nó fresh nhưng mà mạng down nên giờ mới up được, bà con đón đọc và xin cho ý kiến xây dựng nhé! Xin cảm ơn bà con đã đọc bài
    7X BC xin nhiệt liệt hoan nghênh sự tham gia của tất cả các bạn[/red]

    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
    Được xim sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 10/09/2002
  5. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tớ đến thì tớ không biết tình hình chiến sự thế nào, nhưng vừa ló mặt vào thì tớ đã thấy các bác nhà ta đang tay chân vung loạn xạ ra chiều hào hứng nắm rồi ạ. Hội trưởng XIM hết sức là xông xáo, màn đón tiếp và giới thiệu diễn ra rất chi là ***g nhiệt (tất nhiên là không thiếu khoản XIM nhanh tay tịch thu của tớ mất toi luôn 35,000đ chẵn, phũ phàng lắm thay ). Trong lúc ngồi nghỉ, tớ được ngồi chiêm ngưỡng các bác nhà ta tay ném tay vỗ mà lòng đầy kinh hãi, toàn người tay to, ném cứ nà ầm ầm ấy ạ . Tớ xanh cả mặt , biết chắc sau đây, nhóm nào mà có tớ thì tha hồ mà một người phải làm việc gắp rưỡi rồi. Mà quả thật, mình đoán chuyện tương lai như thần, cứ lói cấm có sai.
    Người làm việc hăng say, làm việc gấp rưỡi bình thường, làm việc liên tục, làm cho các đấng nam nhi ngày hôm ấy phải lè lưỡi bái phục, thần bảo mệnh, người cứu tinh cho nhóm tớ khỏi đứng bét, không ai khác chính là..... XIM . Trời ạ, tớ không thể tin vào mắt mình , hết sức kỹ thuật, bài bản, những cú lăn bóng đầy uy lực, đủ sức mạnh, không hề giảm vẻ duyên dáng, đầy nữ tính của XIM làm các thành viên khác cứ nà mắt chữ O, mồm chữ A hết nượt. Sau mỗi lần XIM ném thì thôi rồi Lượm ơi, ki thì đổ kềnh đổ càng, còn các bác thì cứ gọi nà đập tay đôm đốp chúc mừng em XIM . Chính nhờ tài năng mới được khai quật của em XIM mà nhóm tớ mới khỏi đứng bét đấy ạ, mà lại còn nhất một game nữa mới oách chứ !!
    Bên cạnh đó, người không ngừng mệt mỏi cổ vũ, động viên tinh thần anh em trong nhóm, cũng như hò hét làm nhụt chí các đội bạn không ai khác cũng chính là XIM. Thì đấy ạ, về đến nhà rồi, bên tai tớ vẫn còn văng vẳng những thanh âm thánh thót, trầm bổng "Đội xanh cố lên" hay nà "Đội hai bên thua rồi" của cô gái mà nhìn qua những tưởng cô lày chắc phải thỏ thẻ lém.
    Tại sao tớ chỉ toàn tường thuật về XIM thì là vì tớ toàn chiêm ngưỡng XIM, ngoài ra tớ chả nhớ được mấy bác khác, tệ thế cơ chứ. Ngoài ra thì vì cùng nhóm với X31, nên tớ cũng có vài nhời gọi là về bác X, bác X được cái sức mạnh kinh khiếp, ra tay thì gạo xay ra cám cho nên lần nào thêm tý kỹ thuật mà ki đổ được thì là đổ hết, quần hùng vang dội cổ vũ tài năng của bác ý, còn lần nào bác ý lơ là kỹ thuật cái thì, ... ôi thôi, chỉ khổ thân cái sàn, bác ý "hôn" sàn luôn ạ, mà phải hôn vài lần chứ không ít đâu. Cứ thế là chư vị thấy đấy, nhóm tớ vừa có sức mạnh của bác X31, vừa có kỹ thuật của XIM, quá tiềm năng để mà chiến đấu và chiến thắng. Ngoài ra thì còn bác Wendy, cả nhà đều biết bác lày dân "nghệ sỹ", lẻo khẻo lèo khèo, lại đã lâu không vui chơi nơi public, nên kỹ thuật và sức mạnh có phần không bằng XIM và X31, nhưng bác lày lại được cái phong độ ổn định, có game còn qua mặt cả XIM, chiếm bảng vàng trạng nguyên của cả nhóm, hì hì, thế mới vui chứ, trông tẩm ngầm tầm ngầm mà... đến là lạ. Còn người cuối cùng của nhóm nà tớ thì..... thôi nhể, cả nhà giải lao cái nhể, đọc nhiều mệt chết (hi hi, tại tớ xí hổ, chả có thành tích gì mà khoe, .
    Các nhóm kia thứ lỗi cho tớ nhé, tớ chả biết ai (trừ con Dê), nên chịu chả để ý được. Chỉ lo để nhóm mình không bét đã làm tớ hết cả thời gian rồi. Hi hi, nhưng mà Dê hôm đấy máu lắm bà con ạ, chắc vì làn bên kia của Dê có mấy em xinh hết chịu được, cho lên nà hôm đấy Dê trên ra lệnh dưới không nghe, tay thì quờ quạng, mắt thì láo liên, kết quả là Dê lập chành tích hi hi..... đánh quả nào ra ngoài quả ấy (chắc tớ cũng hơi quá nhời ), nhưng mà Dê ném trượt nhiều quá, hi hi , nên trèo sang nhóm tớ trù úm bọn tớ, hi hi .
    Lói túm lói tó lại thì buổi hôm ấy vui đáo để, các bác thì toàn cao thủ tay to. Tớ còn đang định nhờ XIM mở lớp kèm cặp thêm buổi tối cho tớ cái khoản ném bowling lày. Nhưng mà e rằng không kịp nữa rồi XIM nhờ, hic hic, bùn thế cơ chứ.
    Hẹn gặp lại các bác sau nhé
  6. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tmhuong tả tớ đấy á? Chả giống tẹo nào hì hì Đúng là có iu có quý thì sấu cũng thành sinh nhỉ??? Hì hì Bi h mới bít được khen ló sướng ntn đấy! Cảm ưn U nhá
    Còn vụ đóng xiền thì ai cũng bị tịch thu như thế thôi, thông cảm đi, bao giờ X tịch thu được của chú nào 2 suất sẽ chia cho Tmhuong 1 ít hi hi Nhưng xem ra thời buổi người khôn của khó thật đó
    Hai đội chim cu kia ko định tường thuật cho bà con nghía coi à? Allez up
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right
  7. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chả máu tường thuật lắm, chỉ thích đoạc thôi, thế nhưng mà tường thuật ăn gian như Xim thì ko được.Cái nhóm thằng De thì ko thèm tính, nhưng mà nhóm của em cứ đòi thắng thì ko nhẽ nhóm anh thua chắc, ăn gian thì cũng ăn gian nó vừa vừa chứnhóm em đã thua rùi lại còn có cái anh Wendy cứ tranh bóng của em Etkodomo bên nhóm anh, chả fair tí nào!
    SNAKE
    What can I do to make you love me?
    What can I do to make you care?
  8. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ờ tui cũng ngại tường thuật lém
    Có buôn chuyện thì buôn thôi. Tóm lại kết quả cuối cùng là nhóm XIM đứng cuối, thua một chút so với nhóm của Night/Snake/Etkodomo
    Nhóm này chỉ thua nhóm Dê do bên Dê có một tay chuyên nghiệp đánh thuê, Strike 4 phát liền
    Àh nếu mọi người có hứng thú thì hôm nào lại đi chờ tháng sau hơi lâu

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Không biết chuyên nghiệp hay nghiệp dư, nhưng nhóm Dê là đỉnh cao hả, Dê ơi, ông làm gì để các em ý choáng thế . Cho tôi vào đội của ông nhé , nhịn ăn cả tháng để đi đánh bowling phải gỡ lại bữa tối cái nhểy
  10. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Khiếp sao mà đanh đá thế!! Hic hic
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right

Chia sẻ trang này