1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x chưa chồng vào đây nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fluteneu, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Off đi! ké 1 chân, đang muốn tìm bà 2 đây!
  2. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Em tự tin lắm. Khá khen cho em và mấy cô em tuổi 79 bạn anh.
    Nhưng thật sự sau những lúc gồng mình lên để sống, để mọi người thấy minh thông minh, xinh đẹp, năng động, được việc... là gì hả em?
    Cô bạn anh cũng thế, trước làm thuê cho toàn bọn nước ngoài, bây giờ làm giám đốc doanh nghiệp riêng của mình, cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng: Những người phụ nữ càng thông minh , xinh đẹp, bản lĩnh ... thể hiện ra bên ngoài bao nhiêu thì thực tế bên trong càng yếu đuối và khao khát tình yêu, sự cảm thông bấy nhiêu...
    Tự nhiên sinh ra có trời dương, đất âm, anh sáng và bóng tối, trắng và đen, hạnh phúc và đau khổ,...cái gì cũng có đôi. Sống thuận theo tự nhiên và quy luật là người thông mình và hiwpj thời thế em ạ!
    Đừng cố gắng ( sống một mình) quá kẻo thành quá cố đấy!
    Được LeVietHungCorporation sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 27/04/2007
  3. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu chuyện thế này:
    Khi trẻ thì 1 nhạc sỹ luôn tâm niệm là phải khẳng định cái TÔI ,trong thế giới âm nhạc cũng vây,nhạc sỹ đó nói với mọi người là trong thế giới âm nhạc chỉ có Tôi là tài năng.Khi trung tuổi thì nhạc sỹ đó nói rằng thế giới âm nhạc có Tôi và Mozart,khi già thì ông ta nghĩ Mozart và Tôi,và cuối đời ông ta chỉ nghĩ và nói đến Mozart thôi.
    2 phạm trù này khác nhau nhưng có 1 điểm chung là khi người ta trẻ người ta hay suy nghĩ xa rời thực tiễn,nghĩ những điều đó để khẳng định cái Tôi trong ý thức cũng như trong vô thức.Những người bạn em nói anh biết,họ là những cô gái giỏi,cá tính,tham vọng chính vì vậy họ cũng muốn cầu toàn 1 người tình nhu trong mộng,khi ko đựoc như ý thì họ sẵn sàng sống độc thân,...ca sỹ Hồng Nhung,diễn viên điện ảnh Mỹ Duyên gần 40 tuổi là 1 vài ví dụ.Nhưng dần dần họ sẽ thấy lạc điệu,lỗi nhịp trong cuộc sống nhất là những ngày lế tết,ngày xum họp gia đình,hoặc là những ngày bình thường nhưng những trắc ẩn,những ưu tư vầ cuộc sống dấy nên,nhưng ao ước làm mẹ theo bản năng của 1 người phụ nữ trỗi lên(dù ngày nay làm mẹ thực sự được pháp luật ủng hộ ko nhất thiết phải lập gia đình),họ dần dần cảm thấy cô đơn và sai lầm khi quyết định như vậy.
    Ở nước ngoài ko thiếu những nguời phụ nữ độc thân,ko thiếu hội những người độc thân,và thậm chí gần đây có những người cho rằng đó là mode,là khẳng định điều này điều kia,...nhưng anh cũng từng biết trong cuộc sống thực này nhiều người đã phải trả giá cho quyết định đó .Họ xinh đẹp,tài giỏi,...khẳng định được vị trí trong xã hội,...và bây giờ họ là người khó tính,lạc điệu,lỗi nhịp mà chín họ khẳng định như vậy.
    Anh ko nói bạn em hay em sai nhưng cần nên xem lại những suy nghĩ như vậy.Vấn đề ko phải là kiên định trong việc tìm bạn trai mà là tìm người có tiềm năng như vậy để xây dựng cuộc sống thì tốt hơn.Cũng như em tìm được 1 viên ngọc đó,nhưng ngay cả viên ngọc thì cũng có vết,cần mài dũa,người có tài sẽ thường có tật gì đó,vậy là khi yêu nhau cùng nhau hoàn thiện,cùng nhau hướng đến mục đích trong và riêng,nhu vậy hợp lý và có tính khả thi hơn là tìm 1 người hoàn hảo trong quan điểm tình yêu.
    Vài lời chia xẻ.
  4. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
  5. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
  6. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bác WarrenBuffetWTO nói rất chính xác và sâu sắc. Mà bạn gì gì đó ơi. Vì bạn chỉ là 7X đời cuối nên bạn còn cảm thấy tự tin. Còn các chị 7X đời đầu thì đang nhìn lại cuộc đời của mình và hẳn sẽ có người suy nghĩ khác.
    Không thể trách bạn được, vì bạn có tài, xinh đẹp (chưa piết, chỉ nghĩ vậy thôi) nên bạn còn đủ tự tin. Khi tuổi xuân đi qua (con gái có thì) lúc đó không biết bạn có còn đủ tư tin hay sẽ cảm thấy chao đảo, thấy lòng mình dậy sóng khi biết rằng lửa lòng vẫn còn mà xuân sắc đã qua đi, khi ấy bạn có muốn cũng khó (như các chị 7X đời đầu nhà ta vậy, phải không các chị ơi?).
    Vậy bạn hãy đừng phát biểu mạnh như vậy, hãy suy nghĩ hay tham khảo ý kiến của những người trong hội trước đã.
    Có thể bây giờ bạn đọc những dòng này bạn sẽ cảm thấy tự ái, thấy ghét người viết bài này nhưng thời gian trôi đi, bạn sẽ có dịp kiểm nghiệm lại.
    Chúc bạn thành công trong cuộc sống!
  7. duri

    duri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc xong 12 trang, vẫn thấy hoang mang. Tớ không biết. Trong chuyện tình cảm, lâu nay chỉ có tớ là người đi cho mà không hề được nhận. Mọi người bảo đấy là sai lầm của tớ, hãy thay đổi đi. Uh thì thay đổi, vậy mà vẫn không thay đổi được. Tuy X hiện tại là 9, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì X = 9 hay = 1 cũng thế mà thôi.
  8. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Loaloaloa...loa, để tưởng nhớ cố nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN, mời các mem đọc chủ đề này.
    Xin lỗi, chen ngang tí vì sự kiện quan trọng.
  9. chuyendoi79

    chuyendoi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    . Khá khen .......và mấy cô em tuổi 79 bạn anh.
    Nhưng thật sự sau những lúc gồng mình lên để sống, để mọi người thấy minh thông minh, xinh đẹp, năng động, được việc... là gì hả em?
    Cám ơn anh những gì anh đã cảm nhận được từ chính những người bạn của mình....và như vậy là có sự đồng cảm rùi........
    Những người phụ nữ càng thông minh , xinh đẹp, bản lĩnh ... thể hiện ra bên ngoài bao nhiêu thì thực tế bên trong càng yếu đuối và khao khát tình yêu, sự cảm thông bấy nhiêu...
    Điều này cũng rất đúng! Đôi khi em cảm nhận yếu đuối của những người em yêu quý và em cũng chỉ biết buồn hay im lặng cùng họ mà thôi chứ không thể động viên họ theo cách mà họ đã động viên mình được.
    Tự nhiên sinh ra có trời dương, đất âm, anh sáng và bóng tối, trắng và đen, hạnh phúc và đau khổ,...cái gì cũng có đôi. Sống thuận theo tự nhiên và quy luật là người thông mình và hiwpj thời thế em ạ!
    Đó là quy luật anh ạ, và cuộc sống hiện đại bận rộn đã khiến cho mọi người ít có cơ hội gặp mặt trao đổi, kể cả là gia đình? Vì dụ nhé: Anh ở cơ quan mấy tiếng một ngày? Anh ra đường (giải quyết công việc) mấy tiếng? Và mấy giờ anh có mặt ở nhà để dự bữa cơm xum họp nhỉ???? Thời đại này may có mạng để bớt những vụ stress...
    Vậy nếu có vụ off nào mà thành đôi thì các anh các bác cũng đừng có fá a......
    Cám ơn những gì anh đã viết rất thực tế và chí lý...
    [[/quote]
  10. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    3.597
    Đã được thích:
    0
    Bà chị gấu mèo này nói chán nghe thấy ớn, các bà chị 7x ở đây em chả đề cập tới nhưng em thấy mỗi người có cách sống và quan niệm riêng nhưng ko có ai càng nói càng thấy khó chịu như cái bà "gấu mèo đời đầu" này.
    Nói đơn giản ví dụ:
    Lúc đầu kêu "phi công trẻ lái máy bay bà già" đang là mốt, rồi sau đó luôn mồm "bé" nọ "bé" kia với người khác, rồi lại còn cái đoạn "tìm một người đàn ông đích thực chứ ko khoái mấy đứa trẻ con".
    Chuối cả nải, khinh thường trai trẻ vì kém hơn mấy tuổi. Trẻ thì ko thể là đàn ông được à, cứ phải già mới là đàn ông à, sai lầm từ trong tư tưởng thế nhưng có khi vẫn nghĩ mình giỏi lắm đấy. Già mà ngu xuẩn, vô dụng vẫn còn đầy, tuổi trẻ tài năng thì cũng càng ko hiếm. Muốn câu được giai trẻ thì cũng còn phải mềm mỏng nhẹ nhàng chán, cứ cái kiểu luôn coi mình dạng trên cơ như thế này thì cũng chả có lão già nào thèm ngó tới đâu bà cô già ạ. Người như bà cô mong đợi thì chắc có thấy cũng chả tới lượt bà cô đâu
    Roài loanh quanh lại chỉ có mấy lão ấm đầu bỏ vợ tới thăm, kết cuộc cũng rồi lại là quơ đại một đứa con ko rõ nguồn gốc nào đó
    Cuộc sống phát triển chuyện lập gia đình muộn hơn là chuyện bình thường, thế nhưng chuyện tình cảm không phân biệt tuổi tác lại càng bình thường hơn. Thưa bà cô già, bà cô lôi cái tiến bộ xã hội ra để bao biện cho mình thôi, còn thực ra bà cô già vẫn còn bảo thủ lạc hậu lắm
    Một vài lời khuyên mong bà cô nhận ra bản thân mình ra sao, đừng có nghĩ mình hơn người, mình dạy dỗ kinh nghiệm cho "đàn em", xem lại chính mình và học tập người khác ấy. Sống hết gần nửa đời rồi chả lẽ chưa gặp được giai nào hợp ý, chẳng qua là bản thân chưa đủ tốt để người ta có thể chọn thôi. Mong rằng bà cô có thể thay đổi để người ta nhìn vào thấy rằng "À, cô ấy vẫn chưa chịu lấy chồng" chứ ko phải "À, bà cô già ế chồng quái tính"
    Ý kiến chung về thế hệ 7X chưa chồng:
    Thưa các chị, các chị có quyền chọn và nên chọn cho mình người chồng tương lai, đừng nhắm mắt chọn bừa để khỏi mang tiếng ế chồng. Tuy thế nhưng mong các chị hãy giảm bớt tiêu chuẩn của các chị xuống một chút cho đám đàn ông con trai và cả gia đình người thân các chị được nhờ ạ nhất là các yêu cầu về tuổi tác, về ngoại hình (cái này hạn chế mức ko xấu là được rồi), về thu nhập, về địa vị xã hội. Nhưng các yêu cầu về trình độ và cách cư xử vẫn cần giữ để đảm bảo ít nhất cuộc sống gia đình có khả năng cao là sẽ ổn định
    Nhận định riêng của em: trai gái nhiều tuổi rồi (gái 27 trở lên, trai 35 trở lên) mà chưa có gia đình tính khí đều rất bất thường và mức độ tăng dần theo tuổi tác, có lẽ do chịu nhiều sức ép gia đình và xã hội quá.
    Đừng nghĩ rằng có tiền có tất cả, điều đó sai lầm lớn, có thể các anh chị em sẽ cảm thấy vẫn còn vui vẻ hứng khởi khi còn đang trẻ, nhưng khi nhiều tuổi một chút sẽ thấm hậu quả đấy Nhà em ko may cũng có mấy bà 7x đang tìm chồn ạ
    Chúc chị em kiếm được người chồng hoà hợp (như ý chưa chắc đã hay đâu nhé, rắc rối hay phát sinh ở những điểm ko ngờ tới ) Trong gia đình thì hạnh phúc mới là quan trọng nhất

Chia sẻ trang này