1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x chưa chồng vào đây nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fluteneu, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeVietHungCorporation

    LeVietHungCorporation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Thế thì mời nhau cốc cafe làm quen đi. Anh hợp tuổi với 79 lắm đấy
  2. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Thế hệ 7x quá chín chắn rồi thế mà vẫn ngộ nhận về mình. Phải biết mình biết người thì mới có thể tìm được hạnh phúc. Đừng có huyễn hoặc về mình quá không thì còn ế dài.
  3. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bất lịch sự quá! Chưa hiểu người ta định nói gì mà đã tham gia. Đọc mấy dòng chê người ta ế của bác này có vẻ quen quen. Lại chợt nhớ đến hôm đại hội ttvn vừa rồi được diện kiến mấy "trượng phu anh hùng" trong tb-ty và tvty. Chao ôi...Thảm!!!
  4. mrkim2006

    mrkim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    he he, đúng. Ai cũng cần phải đc gọt giũa, kể cả bản thân mình. Còn đợi để có 1 ng hoàn hảo, mà ko cần 1 nỗ lực nào của mình thì dễ thế này lém
    [​IMG]
  5. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hehe, các bác các chú ở đây góp ý thẳng thắn quá e rằng các chị khó tiếp nhận.
    Mặc dù mình phải góp ý để các chị, các cô, dì hiểu ra vấn đề mà điều chỉnh đôi chút để tìm tấm chồng mà vui thú điền viên lúc tuổi già bóng xế, nhưng mà nói thẳng quá ngay cả bản thân mình đọc còn thấy shock thì phụ nữ họ khó chấp nhận lắm nhể.
  6. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    rất mới
  7. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác, tôi cũng bị thất lạc một cô bé, nhưng mà từ năm học lớp 5 ...
    Cũng chẳng có tình củm gì đâu ( hồi đó thì bít gì?)
    Nhưng đó là cô bạn học thân nhất ... quen cũng ngắn nhất ...
    Không hiểu cô ấy có ấn tượng gì với tôi hồi ấy không, nhưng bây giờ, tôi vẫn không quên được khuôn mặt cô ấy ...
    Bây giờ chắc cô ấy đã lập gia đình rồi ...
    Cô ấy tên là Nguyễn Thuý Nga (họ ko rõ lém) học lớp 5C trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Tây ...
    Cuối học kỳ 1 thì phải, cô ấy cùng gia đình chuyển đi nơi khac ... Em ko tài nào điều tra nổi vì thời gian quá lâu rùi ...
    Chỉ mong cô ấy có lên theo dõi diễn dàn này, may ra gặp lại ...
    Cô ấy sinh năm 1977 ...
    Đừng ai chê tớ là hâm nhé ...
  8. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    cái vàng vàng đó nói lên 1 sự ích kỷ.Nào đã mấy ai giúp đỡ nhau được gì mà đã lo thể nhỉ.Sông có khúc,người có lúc.
    [bài này đọc lâu rồi nhưng hum nay nhìn kỹ dòng này.]
    Nói hơi thô 1 chút nhưng loại người thực dụng ko bao giờ cần trong cuộc hôn nhân,cả nam lẫn nữ.Cần thực tế và ...thôi tự tìm hiểu nhé.
    Được warrenbuffetwto sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 28/04/2007
  9. fluteneu

    fluteneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Khi tham gia lớp Tự khám phá bản thân - Self Managing Leadership, thầy giáo có chia lớp thành từng nhóm 3 người, thầy hướng dẫn mọi người hãy chia sẻ những khúc thăng trầm của cuộc đời bạn, những điểm mạnh, điểm yếu, mục đích cuộc sống, tương lai mà bạn ước muốn...thầy dặn ..LẮNG NGHE CHIA SẺ NHƯNG KHÔNG GÓP Ý HOẶC KHUYÊN BẢO (no comment), cuối cùng thì mọi người chia sẻ với nhau thật sự thoải mái và có cảm giác bình an, vì được người khác hiểu mình.
    Theo khía cạnh phân tích tâm lý hiệu quả của việc LẮNG NGHE CHIA SẺ mà KHÔNG GÓP Ý như sau:
    - Thâm tâm bạn thì bạn nghĩ MÌNH LÀ MỘT NGƯỜI TỐT với những gì bạn có, bao hàm cả những suy nghĩ của bạn,
    - khi ai đó nói rằng BẠN HÃY THAY ĐỔI ĐI, BẠN PHẢI NHƯ THẾ NÀY, câu nói này đồng nghĩa = HIỆN TẠI BẠN CHƯA ĐỦ TỐT ĐỂ CÓ HẠNH PHÚC--> mâu thuẫn với BẢN THÂN BẠN LÀ MỘT NGƯỜI TỐT
    Vì vậy trong thực tế, thường ta ít khi thay đổi dựa trên những suy nghĩ của người khác mà chỉ dựa trên suy nghĩ của chính bản thân mình, khi cảm thấy nhu cầu cấp thiết là phải có sự thay đổi để đạt được hạnh phúc.
    Lưu ý các bạn là bài Tham luận đầu tiên là bài mà Fluteneu được gửi chứ không phải tự sáng tác đâu nhé, bài viết là tổng hợp của nhiều hoàn cảnh thực tế nhưng không có nghĩa đây là suy nghĩ của riêng ai.
    Fluteneu nghĩ là 7X single nữ nào đã vào topic này cũng là những người đã trải nghiệm thực tế và khao khát hạnh phúc gia đình, và mong muốn cùng chia sẻ cách để đón nhận hạnh phúc, chia sẻ một cách DỊU DÀNG.
  10. duonghungmyluong

    duonghungmyluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    CÙng tham gia với
    27t
    cũng chưa "bóc lột!"

Chia sẻ trang này