1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x chưa chồng vào đây nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fluteneu, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Bon chen
  2. sweet143

    sweet143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cò thĂm 8X thì? cà?ng vui chứ sao à ?
    Em cùfng bon chen phàt
  3. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    May có bác Mr Kim giải thích hộ đấy.Nghe quen quen mà em vẫn chưa nhớ....ra....
    Tớ cũng chả biết dụng ý bôi vàng của ấy là thế nào? Cong ăn cong, mà thẳng ăn thẳng vậy...Hôm đó bọn tớ được vui là chính...bạn thích tìm 7X ế thì bạn cứ tìm. Hy vọng bạn sẽ gặp được người hiểu được ý của bạn
  4. nguyenlinhthuy

    nguyenlinhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn hài hước lắm, thích những suy nghĩ của bạn này. Tôi hỏi nhé, có bao giờ bạn và những thành viên nam 7X khác nghĩ đến tình huống, có bao nhiêu chị em 7X muộn chồng thì cũng có bấy nhiêu anh chàng 7X lịch lãm, phong độ, miệt mài trên đường đời kiếm tìm một nửa của mình mà đến giờ cũng vẫn cô đơn không? Số lượng cũng tương đối đấy chứ nhỉ! Có bao giờ bạn nghĩ rằng, ngồi một mình trong phòng, chân đu đưa, và tay lướt trên bàn phím máy tính, bạn có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, để lựa chọn câu từ sao cho cái "đứa nào" đọc bài viết của mình nó phục sát đất thì thôi. Câu này, dùng từ này chưa ổn, nghĩ một chút, thay từ khác cho "oách" hơn v.v và v.v...? Có đấy, tôi dám chắc là có. Những ai càng dành nhiều thời gian cho thế giới ảo trên Internet thì càng là những người cô đơn vì thế không phải lên gân lên cốt làm gì. Những cái gì của mình thì rồi sẽ là của mình, cái gì đến sẽ đến chứ chẳng lẽ vì tình trạng báo động quá mà nữ 7X làm một cuộc cách mạng, thay thế vai trò của người đàn ông - vỗn dĩ được thượng đế ưu ái quyền đi chinh phục. Biết là có không ít cô gái đã và đang làm điều ấy, nhưng xét cho cùng thì nam giới các bạn cũng không thấy thích lắm phải không. Nếu mà hiểu hết được nhau thì người ta đâu còn cảm thấy buồn và lẻ loi nữa. Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Trời công bằng lắm, không cho không ai cái gì, lấy của mình cái này sẽ bù đắp cái khác, tất nhiên người nhận phải là người xứng đáng được nhận. Nói vui một chút thế này, việc 7x muộn chồng không phải là số mệnh mà mà sứ mệnh. Chúc bạn và những anh chị 7X thông minh, hài hước, tốt bụng khác sẽ sớm được sở nguyện.
  5. hcd

    hcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thế sứ mệnh của phu nữ nói chung là gì hả bạn.7X có sứ mệnh riêng à,là những người tiên phong trong thời đại mơia phải ko bạn.Hôm nào rảnh lý luận với bạn nhé.
  6. chongzongcho

    chongzongcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau
    Có muốn chay. cung chịu
    ^^!
  7. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là một topic nóng sốt, tui cung đang phát khổ sở vì có hai cô bạn thân 7x đây, chả biết bao giờ tụi nó mới lấy được chồng đây. Càng ngày xem chừng hy vọng càng mịt mù quá.
    Tìm người để giới thiệu cho chúng nó thì đúng là chẳng khác nào tìm kim đáy biển vì chả biết đường nào mà lần cả, hic hic
  8. otdo9cay

    otdo9cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi từ đầu đến giờ vẫn phân vân ko biết male or female
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi!
    Xin xếp gạch một chân với nào
    Không phải là không muốn lấy chồng đâu, muốn lắm lắm ý
    Thế mà
    Có thằng người cũ vừa bỏ đi lấy vợ rồi
    Mà lại lấy đúng con bạn thân của mình
    Khóc nức nở thút thít mấy đêm
    Rồi lại cười toe với cuộc đời
    Cứ coi là duyên chưa tới
    Vui vẻ sống
    Vui vẻ đón chờ những điều kì lạ mới
    Nhập nhóm nào
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đ/c nhà báo nầy bức xúc quá nhỉ
    Nhưng qua nhưng gì mình đã trải qua và được biết thì mình vẫn tin sái cả cổ vào cái gọi là duyên số

Chia sẻ trang này