1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x chưa chồng vào đây nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fluteneu, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Lâu lắm mới chui vào đây. Công nhận mọi người thảo luận sôi nổi nhể và xem ra có nhiều cầu fết mà e nghĩ cung cũng có nhiều nhưng có vẻ như đường cung và cầu hiện chưa gặp nhau. Rồi nó sẽ gặp nhau tại một điểm thoi.
    không biết các chị đã đọc bài viết này chưa nhỉ, thôi em cứ post link lên đây, ai đọc rồi thì thôi, chưa đọc thì đọc để mà vừa cười nhé. chang le các chị chẳng lẽ chịu thua các em ưh??
    http://ngoisao.net/News/Chang-nang/2007/05/3B9BE43C/
    Oh, em chẳng biết làm hyper link thế nào cả.
    cheers, Ri..
  2. nguyenlinhthuy

    nguyenlinhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đ/c nhà báo nầy bức xúc quá nhỉ
    Nhưng qua nhưng gì mình đã trải qua và được biết thì mình vẫn tin sái cả cổ vào cái gọi là duyên số
    Chào bạn! không phải mình bức xúc mà là chỉ muốn chia sẻ cùng mọi người chút thôi. Duyên số - theo mình - là duyên phận + số phận. Duyên số chẳng qua là cái từ mình dùng để dặn lòng mình thôi. Gặp nhau cũng bảo là duyên số mới gặp. Yêu được nhau cũng bảo là cái duyên cái số đẩy đưa. Chia lìa cũng vì duyên số phải thế. Kết hôn rồi cũng vẫn thấy là bởi vì duyên số... Bạn có thấy cái từ ấy nó đa đoan lắm không. Tất cả là vì nó dùng với ý nghĩa như thể bao dung, xoa dịu những nỗi đau, niềm vui và hạnh phúc. Thế đấy!
    Và vì vậy: 7X chưa chồng cũng là bởi duyên số mà thôi, nhỉ!
    @Hcd: Rất vui được lý luận (dùng đúng từ của bạn đấy) với Hcd. Nhưng lưu ý bạn là nếu muốn nhận được câu trả lời hay thì phải đặt câu hỏi hay nhé. Thân mến!
  3. fluteneu

    fluteneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nội dung nhận thức của chúng ta tác động đến tầm nhìn và ảnh hưởng đến quan điểm của chúng ta; nó quyết định động cơ của chúng ta và cuối cùng hình thành nên hành động của chúng ta. Các hành động được lặp đi lặp lại sẽ trở thành thói quen. Tổng hợp các thói quen sẽ hình thành nên tính cách của chúng ta - và nơi nào tính cách gặp gỡ "thế giới", thì số phận hình thành.[/i]
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    WarrenBuffetWTO trả lời nguyenlinhthuy đi nhể. Im vậy, bị móc mất lười rùi à???
    Cứ đem chuyện 7x chưa chồng ra mà cười sao không tự sờ lên gáy mình nhể?
  5. kodon4500

    kodon4500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của 7X hấp dẫn quá,em 8X cũng gần bằng chị 7X roài.Nhưng em rất thích những người phụ nữ cá tính,biết kiếm tiền và đặc biệt là độc thân,tư tưởng rất model.Em cũng dang theo chủ nghĩa độc thân,em lên mạg thấy càng ngày càng nhiều người theo chủ nghĩa này.Em cũng đang chuẩn bị đi học thiền để duy trì tuổi trẻ(Ở vậy cho con trai nó thèm hêhh).Kiểu này tương lai giới trẻ VN sống theo phong cách nước Pháp roài
    Độc thân muôn năm!
    Tự do muôn năm
  6. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0

    Được wayttstar sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 10/05/2007
  7. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    đia chỉ đây rồi , em nào làm quen thì liên lạc, khỏi pm nữa nhé
    có nhiều em 8x vào đây nhỉ?
    buồn ngủ quá type nhầm lung tung. thôi xong, đi ngủ
  8. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    He.Lâu lâu vào đây thấy nhìu bác zai 7x,8x cho ý kiến sao mà thù địch thế nhỉ? Đàn ông j mà hẹp hòi vậy ???
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hic, theo E thì nếu sống cho riêng mình, thì có khi E cũng chẳng mún lập gđình, lại càng chẳng mún chuyện chồng con. Hihi, chẳng fải nghĩ tiêu cực đâu ạ, tại vì mỗi ng một tính cách, E sợ cái tôi của mỗi ng khiến cho csống chung trở nên căng thẳng
    Muh tóm lại, đến đâu hay đến đó!Có ng độc thân vì ngta vẫn chưa gặp fải duyên thui hà! óe, một nửa của E cũng chẳng bít đag vất vưởng nơi đâu nữa
  10. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Một phần trong tình yêu đấy.

Chia sẻ trang này