1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x chưa chồng vào đây nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fluteneu, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngồi cà fê với một bà chị - cũng 7X và đang nằm trong này. Có một câu nói với bà chị mà ra chiều chị tâm đắc lắm. Đó là mình gọi bà chị là đối tượng : Nằm trong diện giải tỏa nhưng không chịu di rời - lý do là đền bù chưa thỏa đáng.
    @ bà chị : em nói thế để câu chuyện thêm vui, chắc là chị không giựn em chứ ! Cái vụ em nói với chị sáng nay, có khi xem tình hình thế nào rồi xúc tiến nhé ! Em chưa làm vụ này bao giờ cả, lần đầu tiên chắc không khó khăn như mới chuyển từ án mờ sang trọng án đâu nhỉ ?!
    Được loi_hathanh sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 11/05/2007
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đối tượng này bây giờ hầu hết là bị cưỡng chế
  3. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Không những không buồn mà thấy hay hay. Cảm ơn thằng em đã nghĩ cho chị, cố lên em nhé, biết đâu vụ di rời của em lại thành công, cái box này bớt đi một kẻ sp
  4. khyetdanh

    khyetdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thuơng quá "1 chú gà" sắp lên chảo >>>>
  5. hinh06

    hinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    " Ông này " thì cần gì phải làm như vậy nhỉ? Nick của "ông này" khác, chú em ạ.
    Tiện thể quảng cáo tý vậy. "Ông này"của chú em đây.
    http://360.yahoo.com/luuthinhthanh
  6. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    He, em tuy thuộc thế hệ 8x đời gần chót có bà chị cũng 7x đời gần chót luôn, học hành khá hoành tráng Master kinh tế, bây giờ đi làm lương lậu tính bằng USD mà chả hiểu sao hiện giờ bà ấy cứ đi về một mình. Tính bà ấy cũng bí mật nên bố mẹ em chả ai bít bà ấy có ai hay là chưa. Mỗi lần em với anh bf của em đi chơi cũng ko thấy bà ấy có biểu hiện thèm thuồng hay ghen ăn tức ở gì hic hic. Túm lại là ko hiểu bà ấy nghĩ gì hít.
    Nhà em chỉ biết có 1 ông anh cũng theo bà ấy được 5 năm rồi, nhưng chắc theo tiêu chuẩn của bà chị em thì anh ý hơi kém tắm. Nhà quê, mặt mũi trông tầm thường (phải em thì em nói là xấu) răng vẩu, da đen, được mỗi cái là cao suýt soát mét bảy Đã thế ông kia cũng master đàng hoàng mà tự dưng đi chui vào một cty nhà nước lương 3 triệu/tháng, bằng gần nửa lương bà chị em. Bà ấy nói ông đó khùng, nên chẳng thèm để ý gì anh giai đó cả. Bố mẹ em thì muốn bà ấy xuất xưởng lắm rồi. Các bác có cách nào hiến kế ko em xin hậu tạ ạ.
    Em nói thêm là bà chị em xinh xắn, tính tình vui vẻ hoà đồng, công việc ổn. Nói chung chấm theo thang điểm thì phải đưọc 8 trên 10. Em tuy trẻ hơn nhưng ko xinh bằng bà ý đâu ạ
  7. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hi e. Lâu lâu tự nhiên anh em mình lại gặp nhau ở đây nhỉ
    Đồng ý với ý kiến của em. Chưa bao giờ anh không đồng ý với em nha!

  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Bà chị em không vơ nhanh thì khéo khùng cũng chẳng còn mà lấy đâu
  9. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Ối xời ơi ! Để anh kể cho em chuyện có thật ngay gần nhà anh. Một bà chị xinh đẹp, cũng 7X (số kép - 77), cao học nước ngoài về đàng hoàng, làm việc trong 1cty nước ngoài với mức thu nhập hiện tại là gần 1ngàn USD. Trước khi bà ý đi du học, tiêu chuẩn đưa ra là hơi bị cao luôn: Cao >m7, đẹp trai, Ga lăng và phải là chỗ dựa cho bà ý. Rồi thì linh tinh thập cẩm nhiều thứ nữa.
    Về nước đi chơi khong hiểu thế nào mà bập vào 1 anh đạt đúng tiêu chuẩn là >m7, đẹp trai, ăn nói lịch sự ga lăng. Đi xe GT, khi yêu thì chăm sóc bà ý như chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng luôn. Nhưng - Vâng thưa em ở cái chữ nhưng đấy: Anh ta nghiện lòi ra. CHuẩn bị cưới thì bà ý phát hiện ra điều này và không thể nào dừng lại được nữa. Xuất phát điểm của anh ta là con nhà khá giả, lý lịch sạch như dùng Ô - mô, tiền trong tủ rơi ra có thể làm sưng tấy chân nên anh ta không bao giờ nằm trong tình trạng đói thuốc vật vờ.
    Em cứ bảo bà chị em là : LOANH QUANH DẪM PHẢI... (cái gì thì ai cũng biết).
    Chuyện vợ chồng không phải muốn là được, tất cả là cái duyên cái số cả rồi, cứ đưa tiêu chuẩn này nọ rồi có ngày....
  10. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hic bà chị nhà em cũng 77 đấy ạ, cũng master như ai mờ đầu óc lại hơi sắc sảo, anh nào nói hớ câu gì là bà ấy vặn cho bằng chít Tối hôm qua em mới hỏi bà ấy chê anh kia ở điểm gì thì bà ấy nói ổng khùng ở chỗ học vấn như ông ấy đáng lẽ xin được vào làm cty nước ngoài dễ không, lương 600-1000USD, đằng này đi chui vào công ty Việt Nam làm lương 3 triệu/tháng, nhân viên quèn nên chẳng có bổng lộc gì hít, mà lại chưa có nhà, với mức lương như vậy biết bao giờ mới mua được nhà.
    Có bác nào hiến kế gì cho em hok ạ, bà ấy đang doạ nếu giục nhiều quá bà ấy thuê nhà ra ở riêng. Lương bà ấy thì cao mà nhà mỗi 2 chị em, bà ấy ở cùng em thỉnh thoảng còn được dúi cho trăm nọ trăm kia, rồi quần áo bà ấy may thỉnh thoảng em dùng ké Bà chị mà dọn đi thì em nguy lắm hic hic

Chia sẻ trang này