1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x chưa chồng vào đây nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fluteneu, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em skid này có chồng rồi thì ra mau đi nhá
    Về box kinhte mà lập nhóm ngâm với cứu đê. Có gì cho anh qua học hỏi
    Em mà đong đưa ở đây, lỡ cảm anh nào rồi chồng em hỏi thăm thì ko ai chịu trách nhiệm thay đâu đấy
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    xuất đầu lộ diện là anh gửi cho chúng em cái ảnh để em úp lên đây ý mà
    YM của em vào dc nhưng không chát được, potay
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Thôi khỏi ảnh iếc gì. Khi nào gặp mọi người luôn
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Đọc rồi, chả hiểu gì.
    Không biết "mấy post phía sau " là cái nào.
  5. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mấy post sau cái này này
  6. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hỉu gì thế em
  7. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Muốn tìm ảnh AT76, hãy vào đây: http://www9.ttvnol.com/forum/f_45/856497/trang-1.ttvn
    Ôi, các em gái . Vẫn khen (đểu) anh, nhưng hỏi làm bạn gái thì chẳng em nào chịu cả.
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Để em......em giới thiệu bạn em, bạn kecungdauso1
  9. minicat

    minicat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Tớ là 7x chính hiệu con gà đen. Không biết bà con có hay đi xem bói không nhỉ, tớ thì sure là dân 7x chưa chồng ít nhiều cũng đã đi xem bói roài, còn tớ, năm nào cũng đi xem một lần, năm nào thầy cũng bảo ... "năm nay có thể lấy chồng, lấy hay không là do cô". Hix, nghĩ đi nghĩ lại, đúng là lấy hay không là do mình. Hix, nhưng cái do mình ấy, mới khó lắm thay.
    Tớ thấy đường tình duyên của tớ (nói cho nó giống với mấy ông thầy bói) đen đủi kinh hoàng bà con ạ!
    Tình yêu đầu, hix từ hồi sinh viên, chỉ gồm lên lớp, ngồi cạnh nhau, thi thoảng chép bài hộ, hôm nào thầy dễ tính thì trốn lên Hồ Tây ăn kem ... thế rồi gần ra trường thì mẹ người ta bảo ăn hỏi, thế là suýt ăn hỏi. Chỉ là suýt thôi bà con nhé, vì nếu không thì giờ đã không dám vào đây để kêu gào. Chả là, gần đến ngày ăn hỏi, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, tớ lại nhìn thấy quả người iu của tớ đèo một em bé, ôm nhau chặt cứng trên đường, lại còn hun nhau nữa , thế là out vụ ăn hỏi.
    Ra trường, ôm một nỗi đau to tướng đi làm, rồi nỗi đau cũng dần dần teo bớt đi. Tớ lại gặp một anh khác, đẹp trai cực kỳ, lại hiểu tớ nữa, mỗi tội hay ghen. Ôi chà, không phải hay ghen mà là cực kỳ ghen. Hix... Vụ này nan giải lắm nhé, yêu nhau tới gần 7 năm trời (nói vụ này ra, bà con đừng bảo tớ hâm nhá, ai lại yêu tới 7 năm nhỉ). Ấy thế mà đến khi người ta hỏi cưới, tớ lại sợ, vì vẫn nhớ vụ suýt ăn hỏi lần trước. Thế rồi cũng hào hứng chuẩn bị cưới, đến gần ăn hỏi (lại suýt đấy) tớ lại vô tình chứng kiến một vụ scandal cực kỳ khủng khiếp, người iu tớ đang ... abc với một cô khác.
    Từ đấy tới giờ, tớ ... không hiểu tớ là thể loại gì nữa bà con ạ! Mặc dù, người iu tớ (bi giờ là người iu cũ) vẫn năn nỉ xin lỗi này nọ, vẫn cứ thi thoảng lại xuất hiện trước mắt tớ, còn tớ thì ... không thể vượt qua nổi. Không tha thứ, mà cũng không còn nghị lực để bước tiếp nữa.
    Vậy, có phải ai cũng muốn sống độc thân đâu. Ai chẳng mong có một mái ấm, tớ tin là ai cũng muốn được làm mẹ, làm vợ, chỉ có điều cuộc đời có cho mình được sống như vậy hay không thôi.
    Lại nhắc lại lời ông thầy bói của tớ, tớ thấy là, giả sử tớ không iu người ấy, cắt đứt và đi iu người khác (hoặc cứ lấy đại một người khác) thì tớ cũng được gọi là có chồng, nhỉ! Ấy, ấy là do mình đấy, hix
    Có điều, có phải ai cũng làm được như thế đâu. Bà con ở vào hoàn cảnh của tớ thì sẽ thế nào???
    7x chưa chồng, buồn lắm, nhưng nghị lực lắm lắm. Tớ tin, ngày mai sẽ là một ngày khác.
  10. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ui sắp đi ngủ rồi đọc chuyện của chị, giật cả mình. Sao số chị gặp cả 2 mối tình đều như thế à, cái vụ bắt gặp abc ý, khiếp, có kiểu đàn ông như vậy nữa à, lại còn vẫn dám gặp chị nữa, nhìn nhau có nói được gì không? chị dứt khoát thôi là đúng rồi.
    Nhưng chị nhanh nhanh xem anh nào được được thì ok luôn đi nhé, hihi, lấy chồng tầm này là hay rồi, không nên muộn quá.
    lan man tí: hôm nay em gặp mẹ ex boyfriend ( bác ý hay tìm em tâm sự lắm), bác ý nói câu mát ruột quá: " bác bảo nó ( nó là ex của em) " tao cấm mày lấy vợ trước khi cái T đi lấy chồng" ". Hihi, bây giờ hoá ra mình mà ế thì có người không được lấy vợ nữa, ngộ thật.
    Em mới yêu một lần, chia tay là cả 2 đứa đều quyết như vậy, không ai phản bội ai, nhưng vẫn thấy mệt, vẫn chưa muốn yêu lại.
    Mà em với ex gặp nhau suốt, làm gần chỗ mà, vui như tết, mỗi tội chả thấy tim rung rinh gì cả, chắc là không làm nhau đau đớn nên chia tay nhẹ nhàng dù yêu đến 5 năm.

Chia sẻ trang này