1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x chưa chồng vào đây nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fluteneu, 17/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Fải nói là Minicat rất may mắn chứ. Hãy nghĩ đơn giản đi, người yêu sau mới là người yêu mình và cũng đáng được yêu.
    Vui lên nèo
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Một đời người có mấy cơ hội yêu và được yêu thực sự>????
  3. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng cao số, cũng trai Đinh.
  4. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy hình như cô nào 7x mà chưa chồng đều rất có cá tính và nghị lực (ít nhất là trên box 7x này vậy, không các bác bảo vơ đũa cả nắm).
    Nhưng đúng như bác gì mới mới phía trên bảo: không nên để lâu. Cái gì cũng có thời của nó cả. Cả đàn ông lẫn đàn bà.
    Bây giờ còn có cái để "kiêu" chứ sau này muốn yêu (và được yêu) mà không cần kiêu cũng khó lắm thay.
  5. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    7x cao số quá , mấy chị cty tớ cũng rứa .Mời xem chủ đề này để máu lên nhé
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/753471/trang-9.ttvn

    Được algorithmvn sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 28/06/2007
  6. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Mấy suy nghĩ muốn chia sẻ cùng anh chị em 7x đang ế:
    Như lúc trước em có nói, dù đàn ông hay đàn bà thì cũng đều có thời cả.
    Với đàn ông:
    Khi các bác tuổi tầm 3- 4xịch rồi thì trừ phi các bác là đại gia thì mới có em theo (chưa biết theo vì bác hay vì cái gì khác), còn không thì em e là không dễ lắm đâu. Mấy em xinh tươi tuổi vừa đôi tám chắc chả chú ý đến các bác, chỉ thích các anh hơn dăm ba tuổi thôi, mà đến những cô tầm tầm thì cũng thuộc dạng hoa đã có chủ rồi, khó ?ooánh? lại lắm.
    Vả lại, các bác mười mấy năm ?ochinh chiến? còn chả ăn ai, huống hồ là khi đã xuống mã.
    Còn các bà (em xin phép loại trừ các bà luôn mồm kêu ế nhưng đã có người yêu và chỉ nhăm nhe chờ ngày đeo nhẫn cưới):
    Hình như khoa học có nói độ tuổi thuận lợi để phụ nữ sinh con là dưới 32 (hoặc 35 ?" em không nhớ rõ), nên đàn ông cũng căn cứ vào đó để chọn bạn đời đấy ạ (theo bản năng tự nhiên mà).
    Với những chị vẫn tự hào là mình ?ongon nghẻ?, có cá tính, có trình độ, được tiếp xúc tây ta, là phụ nữ thế kỷ 21 này nọ mà tuổi ?olớn? rồi thì cơ hội cũng chả còn nhiều. Em nói khí không phải, các chị hay coi thường đàn ông cùng tầm lắm, phải là anh nào hơn hẳn cơ. Mấy anh ấy (thậm chí mấy anh cùng tầm) mà chưa vợ, chưa người yêu thì có đếm cũng chưa hết ngón trên 1 bàn tay.
    Mà giả sử các chị có tìm thấy thì liệu có ?ocạnh tranh? được với mấy em xinh xinh tuổi còn tre trẻ không? (Cái từ cạnh tranh xin được hiểu như thế này: Khi 2 cô cùng thích 1 anh (hoặc 1 anh cùng lúc thích 2 cô), như vậy là đã có sự cạnh tranh giữa 2 cô rồi, không cần biết cô này có biết đến sự tồn tại cô kia hay không)
    Các chị bảo thời gian còn dài, cố trong mấy năm tới là tìm được nửa kia và cưới. Dạ còn bao lâu để đến cái tuổi bắt đầu bằng số 4 của các chị (chỉ còn khoảng 10 năm nữa thôi ạ). Cũng còn dài, nhưng đến cũng nhanh lắm. Các chị ngẫm thử xem đã bao thời gian trôi qua kể từ ngày các chị ra trường, kể từ ngày các chị biết ngắm, biết nhớ thằng bạn học. So thử với thời gian đó thì 10 năm sắp tới có còn dài hay không. Nhất là khi trong suốt thời gian dài vàng ngọc đó còn chưa nên cơm cháo gì.
    Các chị tự hào trong quá khứ là đã đá thằng nọ, hất thằng kia mà giờ vẫn phòng không thì liệu cái tự hào ấy có giúp gì được cho hiện tại không?: Thời gian cũng như cơ hội vẫn ngày càng hẹp lại.
    Các bà tự hào về chủ nghĩa độc thân, tự hào là mình có cá tính, có địa vị; buổi sáng mặt vênh thượng đến văn phòng quát người nọ, nạt người kia (là cấp dưới) thì đến khi tối về vẫn rớt nước mắt khi nghe tiếng trẻ con nhà hàng xóm, khi nhìn thấy ?ocon bé? hàng xóm được thằng chồng âu yếm thơm đánh chụt khi đang làm bếp.
    Đừng tự hào vì chủ nghĩa độc thần, vì chúa sinh ra đàn bà là để cho đàn ông, và sinh ra đàn ông để cho đàn bà; tạo ra cả đàn ông và đàn bà để cả 2 tạo ra được thằng cu hay con hĩm. Đó mới là cuộc sống, là lẽ tự nhiên các chị ạ.
    Thời gian không còn nhiều để rong chơi nếu mọi người thực muốn có 1 gia đình là điều em muốn được trao đổi với mọi người. Có gì chưa đúng, mọi người cứ góp ý.
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 28/06/2007
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Điêu
  8. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    " một câu hỏi khó không lời đáp"
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Anh yên tâm kể cả nếu anh có điêu, thì em vẫn cứ yêu
  10. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Sao bác chua ngoa với hai em thế.Cố lên nhé, cứ tiếp tục phát huy

Chia sẻ trang này