1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7x chưa chồng vào đây nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fluteneu, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Việc họ không lấy chồng hay chồng không lấy họ thì cũng có nhiều lý do: chủ động có, bị động có. Mà theo như cái các thành viên của box này thì họ ở thế chủ động hơn là bị động (họ không lấy chồng).
    Nhưng bất kể họ chủ động hay bị động thì họ đều đáng thương cả. Vì lý do riêng nào đó mà họ không lấy chồng hoặc không lấy được chồng: tổn thương tình cảm, lý do gia đình cha mẹ, lý do công việc...
    Ý tôi muốn nói ở đây tức là sự chủ động không lấy chồng của họ thường do hoàn cảnh tác động chứ không phải là 1 sự tự ý thức.
    Vì tất cả những lý do đó, tôi thương vô cùng những người phụ nữ không chồng, đến khi tuổi già bóng xế, tầm 45-50, lúc đó họ sẽ cảm thấy thiệt thòi rất nhiều, vì con người có xu hướng sống theo quần thể. Cho nên lúc đó họ cảm thấy cô đơn và trống vắng, hơn nữa lúc đó sức khỏe của họ kém thì lấy đâu ra người chăm sóc và nhiều, nhiều những điều thiệt thòi khác nữa.
    Điều đó không có nghĩa tôi ca ngợi việc có chồng con và gia đình là tốt, vì chưa chắc các chị có được một người chồng là đã có một gia đình hạnh phúc, vì cái hạnh phúc gia đình là tổng hòa của nhiều yếu tố khác nữa chứ không chỉ đơn giản có một thằng cha đàn ông trong nhà là thành một gia đình hạnh phúc ạ.
    Nói túm lại, tôi ủng hộ diễn đàn này, vì đây là nơi để các chị vào trao đổi tâm sự, tìm kiếm một tình yêu, tìm kiếm cái "vung" cho cái "nồi" của mình, hehehee.
  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Trả nhời mấy cái nèo .
    Cái vàng vàng thứ nhất : Trẻ thì nó khỏe , tuy chưa có kinh nghiệm , bù lại được cái bẻ sừng Trâu một phát gãy ngay,huống chi nhiều chuyện khác..kekekkêk
    Cái vàng vàng thứ 2: Nhìn thấy từ FREE là sướng rồi , lúc nào chỉ cho thèng này nha .Chiêu gì cũng được.
  3. huntinghunter

    huntinghunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.873
    Đã được thích:
    866
    Gấu béo ơi! Cố cãi hay thể hiện làm gì thế! Thực tế nó hiển nhiên trước mắt chúng ta đấy! Sao cứ phải sa đà vào tranh cãi để rồi quên mất thực tại là mình " hàng bán không chạy" vậy?
    Tôi - với vốn sống 7x đời đầu - có thể khẳng định rằng, các bạn (kiểu như bạn) nói vậy mà không phải vậy, luôn tỏ ra cứng cỏi, luôn tỏ ra dửng dưng, thục ra luôn giữ tư thế như con nhện chăng lưới, ngay khi có một con mồi nào sa vào lưới. Là vồ ngay lấy, ăn ngấu an nghiến quên cả những gì mình tâm niệm trước đây (mấy người như bạn thường hay tự kỷ ám thị đấy!) Hãy thay đổi quan niệm đi. Đừng tự sướng mãi thế này nữa! hihihi
  4. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Troài, ghê vậy ah? Cái này là nhện độc roài, làm mình nhớ vụ án "Con Nhện Đen" nổi tiếng một thời, lạnh sống lưng quá.
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác 7x đời đầu, hẳn trong cuộc sống bác cũng trải nghiệm nhiều. Vậy sao bác ko thông cảm với các chị, lại vào đây dùng lời lẽ khoét sâu thêm nỗi đau của các chị. Những người phụ nữ có ai không mong muốn một gia đình êm ấm để yêu thương để chăm lo.
    Người phụ nữ nào chả có quyền tìm kiếm hạnh phúc cho mình, Nhưng nói theo kiểu bác là có con mồi nào sa lưới là vồ lấy ăn ngấu nghiến là ko phải đâu bác. Những người phụ nữ bây giờ có học thức, độc lập về tài chính, họ cần là cần được chia sẻ, thấu hiểu về tâm hồn; được yêu thương cùng nhau san sẻ những khó khăn cũng như hạnh phúc trong cuộc sống chứ ko phải một người để gọi là chồng.
    Nhưng vì lý do nào đấy, những người phụ nữ đến tuổi mà chưa có được gia đình của mình, họ là người thiệt thòi (về mặt tình cảm) hơn những người khác. Vì vậy em nghĩ, bác ko thông cảm thì thôi đừng vào đây mà cười cợt các chị. Thật ko nên bác ạ.
    Em là 8x đời đầu, xin ủng hộ các chị. Ko việc gì vì mấy lời cạnh khóe của bàn dân thiên hạ mà nhắm mắt vơ đại một người để gọi là chồng. Hạnh phúc đôi khi đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến nếu mình biết tìm kiếm và nuôi dưỡng nó.
    Chúc các chị vui, sớm gặp được hạnh phúc của mình.
  6. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các tiêu chuẩn về tình yêu và hạnh phúc gia đình đều chỉ là tương đối. Đừng quá cầu toàn và bớt ích kỷ là mọi việc dễ dàng hơn nhiều lắm.
  7. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Tôi đôi khi đùa GấuMéo chút nhưng tôi chỉ đùa vui thôi.Anh 7x đời đầu cũng vậy anh đó nửa đùa nửa thật.Cô em 8x đời đầu nói đúng nhưng vẫn thiếu.Kết hợp cách nghĩ cả anh 7x đời đầu và 8x đời đầu mới đúng và đủ.Ở đây tôi ko nói đủ hay đúng với bạn GấuMèo mà là nói đủ và đúng trong lứa tuổi 7x cả nam và nữ.
    Xã hội có bao nhiêu kiểu người thì 6x,7x cũng có bấy nhiêu kiểu người,đấy là 1 thực tế.Các bạn nữ 7x chưa lấy chồng cũng có lý do riêng và Rất cuộc sống(theo các tiêu chí của bản thân,tiêu chí này có thể là tiêu chí mà họ ý thức được hoặc là tiêu chí trong vô thức) và trong cách nghĩ của xã hội về họ cũng rất phong phú.
  8. fluteneu

    fluteneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    - 8x suy nghĩ chín chắn ghê, cảm ơn em nhiều. Theo chị thì có lẽ là do kém may mắn thôi. Ex-boy friend 2 của chị cứ ngạc nhiên mãi khi mới gặp chị "tại sao em như thế này mà đến giờ vẫn chưa lập gia đình nhỉ? lý do tại sao?". Ex-boy friend 1 của chị hôm rồi ngồi cafe nói chuyện thiền, chính trị, kinh tế, văn hoá với chị xong mới nói "hay là để anh giới thiệu bạn anh cho em nhé?"..
    Tóm lại các chị vào đây để tìm sự an ủi (và giải pháp nếu có). Tks cả nhà
    - Nhân tiện quote lại quảng cáo cho cô em 7x gặp ở lớp học nấu ăn cuối năm ngoái của tớ nè: xin xắn, hiện đại, thông minh, đảm đang mà sao lại cũng khó thế không biết.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-mwbLMrEzbq.U6FeFhmpVDMo-?cq=1&p=123
  9. mrkim2006

    mrkim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tình hình khéo mình phải làm cái topic giai già 7x ế vợ để tập hợp anh em giao lưu, chia sẻ với các bạn bên này mới đc.
    Có bạn nữ 7x nào ủng hộ ko hỉ?
  10. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tham gia với nha. Nhưng chắc là ít mem hơn hội chị em 7x...
    Hì.Lâu rùi mới post 1 bài.Mình cũng 7x đời đầu tiên.Ông anh trai sinh năm 68, mấy tháng nữa sẽ lấy vợ (lần 1). Mọi thứ vẫn Ok (cả tinh thần và dụng cụ
    Chỉ xin có ý kiến với các bạn thế này. Có chồng hay độc thân có con hay... gì đi nữa thì quyết định rùi đừng có hối hận. He. Sợ nhất không phải quyết định sai mà là quyết định kiểu gì cũng vẫn cứ lo lắng là ko bít sai hay đúng thì đời mới là khổ nhất.
    Kết luận: lấy hay không lấy miễn là các bác happy thì có gì mà phải nghĩ nhiều. Có điều rủi ro là các bác trai tốt (như tiêu chuẩn của chi em) quá là hiếm.

Chia sẻ trang này