1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X Đà nẵng thích ăn thịt gà... Giao lưu nha Gà SG

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi victory_or_death, 04/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nhân danh Đại sứ 7x Đn .Saobien tuyên bố thành lập ban bồi thẩm đòan để giải quyết cái dzụ ni` truớc nagỳ cưói và đưa ra chú rể chính thức ...Pà kon ai có khả năng mời nhào dzô đang ký ....Đặc biệt ưu tiên những ai có ân oán tình thù dzới Boysaigon ....
  2. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    - Đáng lẽ ra Lbinhdle ta không ra mặt làm chứng nếu như cậu Boy không kêu oan "tình ngay lý gian."
    - Nhưng đến nước này thì lbinhdle ta vì bạn hiền LHV vậy.
    Lbinhdle : -Thưa quan tòa tôi xin đứng ra làm chứng.
    Quan tòa : - Tốt, Lbinhdle anh đưa tay lên và tuyên thuệ trước tòa là những gì anh nói sau đây hoàn toàn là sự thật không bịa đặt dối trá.
    Lbinhdle : - Tôi hứa.
    Quan tòa: - Nhân chứng Lbinhdle (Nguyên là điệp viên của Cục Tình báo Gà (Chickens Intelligence Agence ?" CIA): ), ông được phép nói.
    Lbinhdle: - thưa quan tòa, tôi và Boysaigon trước đây cùng nhau hoạt trong Cơ quan Gà đương thời vì lý do dụ dổ vợ của cấp trên nên bị trục xuất về quê nhà, khi về ở ẩn nhờ vào một kiến thức khá sâu rộng về địa lý , du lịch... Nên hiện giờ anh ta đang là giám đốc của tổng công ty "ia chăn" thuộc tập đoàn "mai ghế" của Hoa Kỳ. Nhưởng tưởng đã về quê ở ẩn và sẽ hối cải về hành động trước đó của mình. Nào ngờ, vào một ngày đẹp trời anh ta đã gặp người dzợ xắp đính hôn của anh LHV.... Cuối cùng tôi xin đưa ra một bằng chứng thiết thực như sau.
    đó là một bài thơ tình anh Boysaigon viết cho "cô ấy" (Lý do : không biết tên cô ấy là gì).
    Bài thơ có tựa đề: NHẮN GỬI EM YÊU DẤU CỦA ANH
    Em yêu dấy !
    Em yêu dấu, ngày hạnh phúc đã đến
    Anh yêu em một tình yêu đậm sâu
    Trái tim ta đã hòa quyện vào nhau
    Tình anh đó còn gì là xa lạ.
    Hảy cùng anh đi vào giấc mộng đẹp
    Giấc mơ dài em vội vã làm chi
    Nắm tay em dìu nhau trong ... khoái chí
    Nụ hôn đầu ta vội vã trao nhau
    Em yêu dấu ngày vui như đã đến
    Đắm tình nòng ta mặc kệ ... dèm pha . ha ha ha
    - Thưa quan tòa tôi đã trình bày xong
    Quan tòa: - suy nghĩ rất lây và nói. Quan tòa cần hội ý ...
    u?c phale81 s?a vo 14:11 ngy 26/09/2006
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn nhân chứng binhdle ...mời anh về chỗ ...chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và cần nhiều sự giúp đỡ của anh sau này ( còn vật chứng nào nữa anh có thể trình bày thêm ...càng nhiều càng tốt )

    Mời nhân chứng thứ 2 ....

  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui phản đối! Tui có rất nhiều nhân chứng, vật chứng cho thấy tui chưa từng bao giờ làm 1 bài thơ... dở và lãng... xẹt như dzậy! Thơ của tui đều được công bố rộng rãi từ 81SG sang blog, nên nếu ai chứng minh là tui làm bài thơ trên, tui sẽ đãi 1 chầu café. Còn nếu không được, tui xin đề nghị tòa truất quyền làm chứng cũng như huỷ bỏ lời khai trên của đồng chí lbinhdle@, vì nhiều lý do, trong đó có lý do lớn nhất là đưa ra lời khai giả để trù dập một nhân tố tích cực, một tương lai của nước nhà.
    Kèm theo đó là lời biện minh hùng hồn nhất của tui: Nếu tui đi dụ dỗ vợ cấp trên thì toàn đi một mình, hổng ai ngu gì mà rủ người khác đi hết. Do đó, nếu trước đây đồng chí có dụ dỗ vợ ai thì đồng chí ấy biết, còn tui, tui cương quyết thông báo là ngoài vợ đồng chí lbinhdle ra, tui chưa dụ dỗ... thêm vợ ai.
    Và 1 điều cần thông báo nữa là cấp trên cậu lbinhdle có ai khác ngoài... phale81 và tui. Chẳng lẽ Phale lại có vợ? Cho nên tui đề nghị tòa cho tui được kiện ngược lại đồng chí lbinhdle vì đã dụ dỗ vợ tui. Hậu quả là vô cùng nghiêm trọng vì hiện nay con gái tui, keira, đang mồ côi Mẹ.
    Xin hết!
  5. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Quan tòa : - phía đương sự có ý kiến gì không???
    Thẩm phán đoàn (đại diện cho bên bị cướp người yêu), tôi muốn hỏi nhân chứng của tôi vài việc.
    Quan tòa : - Đồng ý !
    Thẩm phán đoàn : - Nhân chứng Lbinhdle, anh thấy thế nào khi bị cáo cứ một mực chối cải và muốn kiện lại anh ?
    Lbinhdle : - Thưa Thẩm phán đoàn, thưa quan tòa thường thì người ta vẫn nói cây kim chưa lòi ra ngoài thì vẫn còn nàm trong túi. Đối với bị cáo Boysaigon việc anh ta chối cải là điều hiển nhiên, tất cả đã nàm trong suy đoán của tôi thưa quý tòa.
    Thẩm phán đoàn : - Nhân chứng Lbinhdle nghĩ thế à. Vậy anh lấy gì để chứng minh là bị cáo đang chối cải tội lỗi của mình.
    Lbinhdle : - Thưa thẩm phán đoàn.
    Thứ 1: Văn thơ bây giờ rất phong phú mỗi nhà văn đều có thể có rất nhiều hướng đi khác nhau vì vậy Boysaigon cũng không ngoại lệ anh ta luôn tìm tòi những cảm giác lạ kể cả trong văn thơ nhằm phô trương mình hơn, trong hòan cảnh hiện tại của anh ta (Tôi không nói là anh ta yêu thật lòng với cô ấy) nhưng chí ít củng có tình cảm thì tức cảnh sinh thơ là chuyện đương nhiên.
    Thứ 2 : Bài thơ ấy anh ta cho là lãng xẹt thì đúng là phi lý thực tế cho thấy anh ta đang tìm mọi cách để thoái thác tội lỗi của mình, thơ anh ta công bố nhiều chẳng qua là một tấm màn che lấp những ý đồ của anh ta nhưng làm sao qua mặt một điệp viên, một nhà tình báo hơn 15 năm kinh nghiệm của tôi được. Thời còn hoạt động với nhau anh ta luôn thua kém tôi về những kỷ năng nghề nghiệp nên điều đó lại càng chứng minh rỏ tôi đang nói đúng sự thật.
    Thứ 3 : Đúng như bị cáo nói anh ta đi dụ dổ vợ cấp trên là đi một mình, chuyện đó chắc chắn 100%. Nhưng vì do mặc cảm với chồng của mình người vợ ấy đã căn răng cắn cổ kể lại cho chồng mình nghe, vì đang làm việc đại sự nên cấp trên không thể xử lý Boysaigon theo luật giang hồ nên quyết định trục xuất anh ta khỏi chính phủ đương thời.
    Thứ 4 : Người cấp trên đó là ai ??? Kính thưa Quan tòa tôi không thể tiết lộ vì đó là bí mật Quốc gia, mong Quan tòa hiểu cho đó được xem như là nhiệm vụ bí mật bất khả lộ. những ngươi trung thành như tôi tuyệt đối không lấy lợi tư làm gốc.
    Thứ 5 : Có một chi tiết trong lời khai của bị cáo đã bọc lộ rỏ nét tính cách của bị cáo là . Tôi xin mạn phép trích lại lời biện minh của bị cáo : ?ongoài vợ đồng chí lbinhdle ra, tui chưa dụ dỗ... thêm vợ ai.? Vâng thưa Quan tòa, xin Quan tòa quan tâm đến câu nói này điều đó là một minh chứng thiết thực cho sự việc này. Tôi cũng xin nói đôi điều về người vợ trong câu nói của bị cáo, thực chất ai cũng biết cô ta là vợ tôi nhưng trên thực tế cô ta cũng là một điệp viên ưu tú với vở kịch là người vợ của tôi, chuyện này bị cáo chưa một lần hay biết vì cấp trên không còn tin tưởng vào Boysaigon (bị cáo bây giờ). Chuyện bị cáo ve vản vợ giả tạo của tôi cũng là điều dể hiểu vì nếu dem ra so sánh với Thúy kiều thì có lẽ kẻ chính lạng người nửa cân.
    Thứ 6 : Còn một chi tiết nửa cũng hết sức quan trọng là bị cáo hiện đang trong cảnh ?oGà trống nuôi con? thử nghĩ xem một người có lịch sử như thế khi về quê ở ẩn thấy con gái người ta mơn mởn như thế liệu có sảy ra cảnh ? không ? với tài ăn nói ngọt như mật ông của bị cáo tôi hoàn tòan tin vào điều đó.
    Tóm lại : Kính thưa Thẩm phán đoàn, kính thưa Quan tòa cho dù bị cáo chứng minh kêu oan thế nào đi nữa nhưng trong lời kêu oan đó cũng không thể nào chối cải được hành vi phạm tội của mình kính xin Quan Tòa minh xét.
    Quan tòa : Suy nghỉ ? ( Rất lâu ) , Rầm (gỏ cây gậy xuống bàn) ? Bổn tòa cần hội ý ?.
  6. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Đáng lý ra là chị Emily không sang đây cho tới ngày rước dzề. Nhưng nghe đồn đang xảy ra scandal ở đây, nên chị phải bay ngược ra đây mà xử lý. Chứ để cứ cái tình hình này thì chị có nguy cơ không lấy được chồng, lại để oan cho người đã có dzợ con đàng hoàng, gây chia rẽ nội bộ thì mang tội chết.
    Không có chú rể khác nào hết. Người ta gần cưới rồi mà còn gây chia rẽ tình cảm như thế này thì là có tội, đáng xử trảm hết. Bận trăm công nghìn việc, lơ là một tý là thấy các vị nỡ đang tâm gây mối nghi ngờ cho chúng tôi thế này thì quả là tàn ác.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của Emily, em dâu tương lai của tui, tui tuyên bố không có kiện cáo gì hết! Vì chính cô dâu thừa nhận là không có ai khác ngoài chú rể chính!
    Mọi lý do, lý trấu, nhân chứng, nhân đậu gì đó đều vô giá trị kể từ tuyên cáo của Emily!
    Thay mặt nhà trai, ký tên và đóng dấu.
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    @Emily: Bình tĩnh, cô dâu mà cáu ---> nhiều nếp nhăn ---> ngày cưới sẽ ko xinh! Người ta cố tình chia rẽ càng có cơ hội cho em với cả Bát hiền vương khẳng định mối thâm tình son sắt của mình.
    @Saobien: Coi bộ phải cử ra ủy ban điều tra những kẻ có tình thù với boy. Mấy hôm trước chị thấy cô để status chẳng có mấy thiện cảm với boy đâu đấy! He he
    Phiên toà này là bất hợp pháp. Đề nghị bác bỏ bồi thẩm đoàn và điều tra quan toà!
  9. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    @Boy: dạo này sếp cũng lắm chuyện ghê nhỉ? Tự nhiên lại bắt con bé Keira mồ côi mẹ mới chuối chứ?
    Được sutubienbong sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 26/09/2006
  10. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------
    A DI ĐÀ PHẬT THIỆN TAI THIỆN TAI
    Trẻ thơ vô tội biết gì,
    Ông @Boy lại nở đem đi kêu tòa,
    Sao không để bé ở nhà,
    Cho con đở khổ cho bà đở lo.
    Phận làm trai sống sao cho
    Gái thương trai nể quan to cúi chào.
    Ở đời chớ có nhiều đào,
    Thân trai một kiếp chổ nào dung thân.
    Làm người phải biết tri ân,
    Cùng nhau vượt khó bất cần hơn thua.
    Vậy là đã đến trung thu,
    Hội gà ta lại ... thi đua giúp đời.
    Giúp cho trẻ nhỏ các em
    Có quà, có bánh rước đèn ông trăng.
    Cuộc đời tất bật kiếm ăn,
    Hội gà tất bận muôn năm ... Hội Gà . Ò Ó O Trung thu đến rồi
    ĐỜI LÀ MỘT BỂ KHÔ BẦN TĂNG XIN CÁO LUI ...

Chia sẻ trang này