1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - 8h00 thứ 6 ngày 7/11sân Quán Thánh chúng ta cùng chơi bóng.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Lemon, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Hi` vua hoan duoc chuyen di roi, the la toi nay co the gap lai cac anh em va vui ve mot tran.
    Cac dong chi di dong du nhe, to da tap the luc ca tuan roi, hy vong co the thi dau du 60 phut.
    Da bong xong moi cac cau thu di uong bia tiep, ban ve Giai bong lan toi, dong thoi xem tinh hinh tai chinh the nao.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  2. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Híc.. vừa mới từ Quảng Trị về thì biết được tin đá bóng nhưng không thể ra sân kịp vì phải mang bao nhiêu đồ về nhà. TIếc thật, lại lỡ một trận đấu nữa rồi... đành hẹn trận sau vậy.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  3. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác !
    các bác xem , trong đội hình có còn chân bắt gôn hay hậu vệ nào không ? Em tham gia với ,
  4. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Ty so la 5:5 cho ca hai doi. Nhin chung la mot tran dau kha quyet liet cung voi su co vu cua rat dong co dong vien tren khan dai.
    Cam on cac ban da danh thoi gian cua minh cho su phat trien cua 7X Hanoi FC
  5. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu mà chiến thắng thuộc vể các cổ động viên các cầu thủ xin chân thành cảm ơn tinh thần và sự hộ trợ của các bạn.
    Giờ được thấy con gái 7x xinh ghê :)

    Không có niềm tin không thể biết đến chiến thắng
  6. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Các lý do để khẳng định kết luận là hoàn toàn chính xác:
    1. Thủ môn chảng có việc gì làm mới có thời gian ngắm các cổ động viên (thế mới bị lọt lưới tới 5 bàn chứ)
    2. Thủ môn vốn thật thà không lươn lẹo như bọn tiền đạo
    3. bodielee vốn ít nói, nên đã nói thì chỉ có chuẩn trở lên
    4. Thông tin đã được khẳng định trong nhiều offical report trước đây, just make a restatement.

    Không có niềm tin không thể biết đến chiến thắng
  7. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Bác Canhcaykho sao lại phải hỏi có nên cho ý kiến chỉ đạo hay không ở nhắn tin làm gì, ý kiến của trưởng ban thể thao về vấn đề thể thao là cần thiết hay không không có gì phải bàn cãi.
    Với tư cách thành viên, ý kiến cá nhân của tôi như sau: Việc tham gia của bất cứ cầu thủ cũng như đội bóng nào vào giải của ttvnol là quyền lợi của cầu thủ và đội bóng đó, và là chuyện của họ với Ban tổ chức giải.
    Tuy nhiên, thiết nghĩ, để là đội bóng mang danh 7x đi thi đấu, cần phải có sự uỷ nhiệm của box cũng như phải có sự thông qua của trưởng ban thể thao, và ban tổ chức giải nên lưu ý để tránh nhầm lẫn.
    Xin cảm ơn đã đọc.
    A Different Beat
  8. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    là la là la la
    Thời tiết hiện nay đang rất nóng nực, mời các bác thưởng thức một bài hát và tự tìm một cái tay ghế để vịn cho nó mát mẻ
    Còn đây là chuyện nghiêm túc
    Phần I: Ôn nghèo kể khổ
    Kính thưa quý vị đại biểu, thưa tất cả các bạn
    Tôi vẫn không quên ngày đầu tiên tôi gặp than93 trên sân bóng, hôm ấy 7x đang thi đấu với đội 81 thì phải, và bị dẫn trước một bàn thì phải. Than93 của mùa đông trông trắng trẻo và nhợt nhạt hơn than93 của mùa hè, mặc một cái áo len rất cổ điển với khuôn mặt dà dặn khiến tôi phải gọi bằng anh . Anh vào sân và nhanh chóng thay đổi cục diện trận đấu dù đang mặc quần dài, và ghi một bàn thắng rất đẹp từ cú sút xa cách nửa sân bóng.
    Tôi cũng không quên trận đấu của 7xFC với Bundesliga tại giải bóng đá ttvnol vừa rồi. Hết hiệp 1 7xFC bị dẫn trước 1-0, mọi người ra sân có vẻ căng thẳng lắm, tranh cãi nhau này nọ, còn than93 chỉ cười như thường và nói rằng thắng thì thắng, thua thì thua, đá hết mình nhưng cứ thoải mái đi. Đấy chính là phong cách của Than93 mà tôi thích, thắng không kiêu, thua không nản.
    Tôi cũng không quên cặp chân dài, thon nhỏ, mịn màng và trắng như tuyết của ... notyet người đã có công tạo dựng và duy trì, cũng như là người đã viết bài cổ vũ, giúp cho đội bóng Anti7xFC nói riêng và phong trào bóng đá của 7x nói chung sôi nổi như hiện nay. Chính nhờ phong trào bóng đá sôi nổi như vậy mà 7x chúng ta đã có được sự góp mặt quí báu của những thành viên mới như canhcaykho, bodilee, rosetn... và một đội ngũ cổ đông viên càng ngày càng trẻ ( khiến tôi cảm thấy mình càng ngày càng già)
    Phần II: Bức xúc
    Việc 7x thi đấu nội bộ đã kéo một khoảng thời gian dài, cho dù có những thời gian hơi vắng lặng. Với riêng tôi, người nhìn nhận ttvnol nói chung và thi đấu bóng đá 7x nói riêng, không phải là tất cả mà là một phần đóng góp vào thành công trong cuộc sống của mỗi con người đã rất lớn của 7x, thì việc thi đấu nội bộ duy trì sức khoẻ, những trận bia và những nụ cười, dù thắng dù thua không quan trọng, còn nhiều ý nghĩa hơn việc giành giải vô địch của ttvnol.
    Với sự phát triển sôi nổi của phong trào bóng đá, các trận đấu diễn ra gay cấn cống hiến cho khán giả những trận cầu vô cùng đẹp mắt và sáng tạo, điển hình là Varity_xyz, người đã chứng minh trong trận đấu vừa rồi rằng không phải chỉ có tay chân đầu ngực mới có giá trị trong bóng đá, mà cả các bộ phận khác của cơ thể nếu được tập luyện chu đáo cũng có thể ghi bàn hoặc cứu những bàn thua trông thấy (mở ngoặc theo yêu cầu của Varity: "Nhưng không phải là như bạn nghĩ đâu" ). Nhưng đáng tiếc, chúng ta đã vô tình để cho chiến thắng của đội bạn (mà thực ra cũng là đội mình) tạo những sức ép không cần thiết lên bản thân dẫn đến những sự bộc phát, gây ảnh hưởng tới phong trào chung.
    Phần III: Kiến nghị
    Tôi cho rằng việc mâu thuẫn nội bộ là chuyện giải quyết nội bộ, còn việc tham gia giải của ttvnol là việc của 7x với toàn mạng, chúng ta không nên để 2 việc này mâu thuẫn nhau. Vì vậy việc trước mắt là tập hợp các cầu thủ có thể tham gia thi đấu cho 7x nói chung dưới ngọn cờ buộc vào Canhcaykho, người đã chứng tỏ bản lĩnh thi đấu, sự am hiểu bóng đá, một trái tim nóng và một cái đầu lạnh, để từ đó tuyển chọn ra các đội bóng của 7x đi tham dự giải.
    - Trong trường hợp số cầu thủ ít hơn 2 đội sẽ chỉ cử ra một đội duy nhất, lấy tên là 7xFC để tham dự giải
    - Trong trường hợp số cầu thủ (tài năng một chút) nhiều hơn 2 đội, sẽ cử ra 2 đội 7xFC1 và 7xFC2. Danh sách khởi điểm của 2 đội chỉ gồm 2 đội trưởng, việc phân chia các cầu thủ sẽ do 2 đội trưởng (là người hiểu bóng đá chứ không phải là thuyết khách) quyết định theo đội hình (ví dụ một đội không thể có 7 thủ môn) và theo nguyện vọng của từng cầu thủ.
    Về các trận đấu nội bộ, chúng ta không nên sử dụng áo thi đấu của 7x, lỡ rách thì sao? ôi, nhớ năm xưa, vào phong độ đỉnh cao của dearfriend( đừng tưởng bở, chả hơn bây giờ mấy đâu ), anh đã từng thi đấu cho cả 2 đội trong cùng một trận đấu. Bây giờ áo xanh thì ít, các bác mặc vào người rồi thì không thể tự do đi lại mà lại khó khăn cho chuyển nhượng cầu thủ, đâm ra phải chạy mệt phờ cả người. Bây giờ chỉ phân ra đội cởi trần và đội mặc áo, mà không phải áo 7x, các bác làm như chúng tôi không phải là 7x chắc . Thế rồi khi nào mệt ới một tiếng có thằng mặc sơ mi trắng cà vạt xanh chạy vào, đến khi nóng quá nó lại cởi trần ra đá, có phải hơn không?
    Còn điều cuối cùng: Phê bình bodilee vừa bắt gôn vừa nhìn cổ động viên, tay trái bắt bóng tay phải giữ quần đùi thì thắng thế nào được?
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
    Được dearfriend sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 03/09/2003
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Các bác trong đội bóng yêu quý í í í í...
    Nào mời các bác xốc quần xốc áo, thẳng lưng bước tới.
    Giải ttvn 4 đang đến gần.
    Lại một mùa bóng mới với những niềm vui mới, chiến thắng mới, và cơ hội mới.
    Mong bác nào ko còn tí nhiệt tình thì cố moi móc xem cái nhiệt tình nó ở xó nào.. kéo nó lên cho anh em nhờ.
    Bác nào còn một tí nhiệt tình cũng cố đẩy nó lên thành hai tí nhiệt tình, hoặc ba, bốn tí nhiệt tình càng tốt
    Bác nào vẫn nhiệt tình hừng hực khí thế cũng xin lôi kéo dụ dỗ để 7XFC ngày càng vững vàng hơn.
    Tất cả lớp đàn em như em luôn luôn ngưỡng mộ và chờ đợi ngày 7X FC đăng quang.
    ...Nếu có một điều ước, em ước mình vỡ vụn thành muôn vạn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, đẹp đến nỗi, cả thế giới yêu đêm tối...
  10. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    To bác nào đã ra đi : hết 2/9 rồi các bác quay lại đi , trốn đi chơi thế đủ rồi , 7XFC cần các bác , những lúc khó khăn là những lúc cần cố gắng
    no

Chia sẻ trang này