1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - 8h00 thứ 6 ngày 7/11sân Quán Thánh chúng ta cùng chơi bóng.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Lemon, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Banhem

    Banhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 này lại được làm quân xanh cho các bác 7x rồi, anh em Anti cố lên, thành công của 7x tại giải TTVN sẽ ghi công đầu cho chúng ta đấy.
    Một người luôn muốn Anti tồn tại và phát triển
  2. Mac_Dang_Du_new

    Mac_Dang_Du_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh xin một chân trong đội hình Anti 7X với.
    [purple]... thinhk of you, every night and day ...[/purple][nick]macdangdu[/nick]
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi thì cũng phải làm 1 chân, vận động thể dục thể thao tí.
    nào chúng ta cùng chạy, Run lola runxem phim cùng ttvn lần 8 chủ nhật 14/9/2003Đăng ký tại đây:  http://www.ttvnol.com/forum/t_260398/?0.1
  4. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, tối nay cũng định xin hai chân ( trái và phải), nhưng không được ra khỏi nhà
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  5. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Hic.. đang ở HP .. không ra sân được rồi .. lại lỡ hẹn với mọi người ..

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  6. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Vâng ! Quân xanh đã thua ! tất nhiên rồi vì quân xanh là đội lởm khởm , chắp vá , và năng lực hạn chế , hai cầu thủ mặc quần đùi đỏ đá không nhiệt tình (đi mượn thì chỉ có thế thôi) thủ môn nghiệp dư không biết bắt (lại lo có ông đòi nướng mông) , các cầu thủ còn lại vừa già vừa chậm (latrung) vừa chạy vừa lo quần tụt (hoàthượng) lại bị các cổ động viên làm mất tập trung nên không thua mới là lạ .
    Thế nhưng tỷ số thua đậm ấy không thể nói lên được sức mạnh của quân đỏ - niềm tự hào và hy vọng của 7XHN tại giải TTVN lần này . quân đỏ còn thua nhiều hơn - thua về tinh thần : đội bóng chính thức mà ra sân lèo tèo , đá đấm èo uột , thiếu sự đoàn kết gắn bó , hay cãi nhau , thiếu động lực (tại các girl7X chăng??) .
    Đương nhiên là quân đỏ phải thắng nhưng mọi người thử xem quân đỏ đá như thế thì vào giải thế nào ? đi được đến đâu ? bên quân xanh lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ quân đỏ để đội bóng 7XHN trở nên hùng mạnh , nhưng các cầu thủ quân đỏ (đội bóng chính thức của 7XHN) cũng nên xem xét và củng cố đội bóng để không phụ lòng mong mỏi của trên 700 con người 7XHN !
    Trên đây là thiển ý của em , mời các bác xem xét và phê phán !
  7. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Quan Thánh Sân, ngày ... tháng ... năm....
    Gần chục cầu thủ 7XHN với vài lính lê dương đang hò hét lúc nhà cháu tới sân.
    Úi, À, Oài, Ối!
    Tỉ số vưỡn là 0-0 khi nhà cháu nhảy vào hò hét. Bên này sân, thủ môn plm44 để quên béng đôi tay ở nhà! Anh toàn bắt bóng bằng chân, thế mới máu. Lúc đầu có vẻ ổn bởi đội của anh cũng khá chăm là đổ bê tông. Và mấy chân sút của đối phương thì toàn nhè cổ động viên với tổ chim se sẻ mà sút.
    Và rồi việc gì đến sẽ đến! Bóng qua háng, bóng qua đầu, bóng bên trái, bóng bên phải. Bóng chui qua nách. Bóng xèo mẹt.... Hết thảy chúng nó đều ngoan ngoãn mà chui vào lưới thủ môn plm44.
    Cổ động viên hò hét: "Mấy rồi, mấy rồi!" Thủ môn plm44, vưỡn dấu tay đi, xoè ngón chân ra đếm: "Híc, sao lại hơn 10 được nhẩy! Vô lý, đả đảo Mod 7XHN set thêm ngón chân cho plm44!"
    Chú thủ môn đối phương, chú Var, dường như cả trận chỉ ngắm cây đa với buôn với em Chuột-cống-xào-lăn. Ai đó khen làn da chú mong manh như khói (đậm màu). Chú cười tít mắt và "SHOOT" híc. Chú bổ chửng trước cầu môn như chiếc xích lô lộn phộc. Chú năn nộn. Giời! Kẻ xấu nào đó đã cho chú cơ hội cải tạo lại phần-mềm-phía-trước của chú.
    Em Chuột Cống, té từ lúc nào, chả có ai rủ lòng thương cấp cứu chú hết. Bọn chúng còn đang mải đòi nướng mông mấy kẻ đáng ghét.
    Ấn tượng nhất là anh người yêu của Mai-nhé! Chân anh lúc nào cũng đi trên một đường thẳng và cái-chỗ-có-mặc-quần-sa-tanh-trắng thì phì nhiêu và luôn kiêu hãnh đung đưa.
    Ai đó xuýt xoa và thầm cảm thấy tiếc vì anh đã không tham gia lớp học nhẩy.
    Bác Vịt già đến muộn nhưng vẫn được đón tiếp chu đáo bởi 2/3 giọng-nói-truyền-cảm-đến-phải-cảm của 7XHN. Bác rúm ró trong sự sợ hãi. Chả nhớ 02 cô đấy là những ai, chỉ nhớ nick ma của một cô là Riêu cua.
    Híc!
    (mệt quá! mai tiếp)
  8. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cái thằng 1-2-3-4 láo toét , toàn xuyên tác nick của người khác.
    Chẳng bít các chú khác ra sao chứ anh thấy buổi đá bóng hôm thứ Sáu vui ra phết. Không cãi nhau, không cay cú, không ăn thua, chỉ có đá bóng và cười thôi. Thế có phải hay hơn không .
    Lâu lắm rồi không viết tường thuật bóng đá, cũng thấy nhớ nhớ. Dưng cơ mà tại đội bóng dạo này nhiều người mới quá, chẳng biết nick là gi nên cũng khó. Được chú Nguoicuoicung hay viết tường thuật thì chẳng hiểu túng thiếu thế nào lại bán ngay cái nick đấy đi, chán chết.
    Hờ, quân xanh thua tội lỗi cứ đổ hết lên đầu chú pim7x ý. Ai đời làm thủ môn mà thấy cổ động viên xinh đẹp, dễ thương là cứ quay lại đằng sau để buôn dưa lê. Đấy là anh đã nhắc chú rằng đây toàn các chị hơn tuổi chú thôi đây, thế mà vẫn cứ hóng hớt. Đã thế đứng lại còn điệu đàng, tạo dáng nữa chứ . Lại được cụ già bthieu cũng chẳng hơn gì, trong một chuyến buôn dưa với các cổ động viên suýt nữa đã để bóng đi vào lưới rồi .
    Kiến nghị: Trưởng ban Thể thao Cành củi mục cố gắng thuê cái sân Vạn Phúc cái nhẩy, vừa sáng lại vừa có chỗ cho cổ động viên ngồi, chứ cứ ngồi sau khung thành thế có ngày lãnh đủ chứ chẳng chơi. Với cả, lý do chính đáng nhất theo như tên Trọc nói là ở khu vực đó có nhiều quán ăn hơn . Hết
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
  9. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mai là thứ 6 rồi ! Cơ hội phục thù của quân xanh đến rồi ! Quân đỏ sẵn sàng chưa ? Bác Canhcaykho ơiiiiiiiiiiiiiii , plzzzzzzzzs
  10. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe thấy Tivi, báo đài nói nhiều về vấn đề các cầu thủ đá bóng hay bị có vấn đề về cái chỗ ấy ấy do chơi đá bóngCác bác tuổi 7X chuẩn bị lấy vợ rồi mà không lo sao mà bóng banh suốt thế

Chia sẻ trang này