1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - 8h00 thứ 6 ngày 7/11sân Quán Thánh chúng ta cùng chơi bóng.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Lemon, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Kỹ thuật tấn công thì có lẽ các cầu thủ tự luyện với nhau là được. CÒn cái vụ phòng thủ thì nghe chừng không có mấy cầu thủ có ...trách nhiệm trừ hậu vệ thòng (Nghĩa là trừ bất cứ ai đá ở vị trí hậu vệ thòng). Kèm người thì lừng kha lừng khừng, chả biết đứng chỗ nào để kèm, thậm chí các cầu thủ ưa kèm người theo kiểu 50-50 nghĩa là một là ta cướp được bóng của nó hai là ta bị nó vượt qua.(ghét nhất là cái kiểu này chỉ rình cướp bóng của đối phương trong khi việc lấy được bóng là điều gần như không thể)

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?

  2. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Nghe ông tả thì tôi dám cá với ông là trong đội bóng ấy có vài ba bác từng thi đấu chuyên nghiệp. Họ không mệt chẳng qua vì họ thi đấu không dùng sức khoẻ. Chứ còn đá bóng 3 tiếng thì mình thua, chứ rủ họ nâng tạ hay chạy thi là mình thắng liền.

    Rượu ngon không có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua

  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    He he, các bác trong đội bóng ngày thì làm việc , trừ tối đá bóng còn lại các tối bận rộn chuyện iu đương làm gì có thời gian mà tập luyện sức khoẻ.Toàn chưa đá đã thở roài....chán.....Kể cả thằng cha đội trưởng cũng thía
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Em Huyentrang nói gì thì nhẹ nhàng thôi chứ, ai mà chả biết, chỉ mỗi bọn anti_7X là chưa biết thôi. Để bọn anh làm hàng tý chứ.
    Mà tuần này thi đấu như thế nào nhỉ?
    To canhcaykho: Cậu đã suy nghĩ chưa thế, anh em thấy cậu có tài năng thì muốn "phúc cùng hưởng, hoạ cùng chịu", thế mà cậu chẳng tỏ thái độ gì cả, chán...
    Nếu cậu đã quyết về anti_7X thì chỉ còn một chữ "Chiến" mà thôi.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
    Được Coco sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 04/06/2003
  5. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Em trình bầy quan điểm với bác rồi cơ mà, derby thì em vẫn đá bên anti7x còn khi nào các bác đá với đội nào khác mà em có thể tham dự được thì các bác cứ ới một tiếng là có mặt em liền.

    Rượu ngon không có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua

  6. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Nghe cái bác"củi một cành khô mục giữa giòng" này thì chẳng hiểu bác ý tình ý với ai nhể?!!. Với 7X hay với Anti đây?
    Nightingale
  7. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, vợ ba của anh, dạo này bỏ đi theo giai mãi mới thấy ló mẹt về. Chuẩn bị về nhà mà ăn tét đít nhá
    Yên tâm đê em, sức khoẻ anh vẫn tốt.
    Một trong 2 bé trai ngoan nhứt 7x
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To Coco: em thì có thía nào nói thía đó, không đi lập là, he he.Ông anh có dòng chữ xanh khi nào thía, khao em ăn kem đê
    Lão chồng: Đú vừa thui, đừng có phat ngôn bừa bãi....Tối cho ngủ ngoài đường bi giờ
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Lập lờ là lập lờ thế nào? quan điểm rõ ràng rành mạch rồi cơ mà.
    À mà đính chính lại cái :
    " .... Củi một cành khô lạc giữa dòng ..."
    Mục là mục làm sao?

    Thi đua ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Lạc mãi thì phải mục chớ, he he, lão này kém
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này