1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - 8h00 thứ 6 ngày 7/11sân Quán Thánh chúng ta cùng chơi bóng.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Lemon, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh em quyết tâm đập chết rồi ăn thịt bọn Anti nhé.
    Các cầu thủ cố gắng đá ít chạm, chỉ cần 1, 2 chạm là chuyền đi chỗ khác ngay, hạn chế rê rắt, chúng ta chắc chắn sẽ tập bằng được lối chơi đồng đội nhằm đập chết bọn Anti
    Đánh chết bọn Anti7x đê anh em ơi.​
    Một trong 2 bé trai ngoan nhứt 7x
  2. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    hichic, các bác toàn đá bóng vào cái giờ này thì em làm sao mà chiến được cơ chứ
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  3. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề tiếp theo là vấn đề đóng xiền.
    Hiện nay, 7x đang thuê từng trận là 80.000/sân to, 50.000/sân nhỏ, tiền nước cứ cho là 20.000/trận. Chúng ta nên đá sân to vì đá sân nhỏ thì kỹ thuật và thể lực sẽ chẳng lên được tẹo nào.
    1 tháng có 4 tuần ---------------> tổng số tiền sẽ là : 4 x (80.000 + 20.000) = 400.000 đ
    Về số người, cứ tạm cho là 15 người đi, nếu đóng 30.000 / người / tháng thì sẽ thu được là 15 x 30.000 = 450.000 đ.
    Số tiền này sẽ dùng để trang trải những chi phí thuê sân bãi, tiền nước nôi, tiền bóng, ............ phát sinh trong những trận đấu nội bộ, đấu tập giữa 7x và Anti 7x.
    Nếu đấu với các đội khác thì chi phí sẽ do các thành viên tham gia trận đấu đó đóng góp.
    Danh sách money list sẽ được post lên hàng tháng ở trên này
    Khi đá tập với nhau, các cầu thủ cố gắng tập nghiêm túc, vì ngoài mục đích chính là giải trí ra, còn phải làm thế nào để sau mỗi trận anh em rút ra được những kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ kỹ chiến thuật cũng như thể lực, và cũng để mua vui cho các cổ động viên 7x, làm cho họ thấy thêm một nét đẹp của 7x FC nói riêng và 7x nói chung. Hề hề
    Bài diễn văn của em đến đây là hết, các bác thấy có hay không, có cần phải sửa chữa gì không. Bác nào định sửa thì hôm nay đá dự bị, nhá. He he
    Một trong 2 bé trai ngoan nhứt 7x
  4. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tư mồm giữa các cầu thủ trong trận đấu ngày hôm nay, bất kỳ đội bóng nào thua trong trận derby thành 7x sẽ bị khoá topic trong 24h.
    Hôm nay do 7xFC thua quá thê thảm, tạm khoá topic trong 24h (lần thứ nhất) để các cầu thủ 7xFC ăn năn suy nghĩ
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  5. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Khoá là khoá thế nào, tỉ số là 3-3, bất phân
    Một trong 2 bé trai ngoan nhứt 7x
  6. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vừa wa vì hơi bận với box Nga nên việc tường thuật bóng đá của 7x FC tớ hơi bị sao lãng. Nhưng vì wá bức xúc với mấy chú Anti 7x bố láo bố toét nhất là chú X31 nên tớ phải có bài tường thuật lại. Bài này về tính trung thực của nó, có thể nói là 100%. Nếu quí zdị độc giả không tin xin hãy tới sân để xem 7x FC thi đấu.
    Và đây bài tường thuật.
    19h30 tối ngày 19/6/2003, như đã hẹn trước 7x FC đã có mẹt đầy đủ tại sân 2B Vạn Phúc tham gia trận giao hữu với Anti 7x FC - những người đang muốn ly khai
    Các cầu thủ 7x FC xác định trước trận đấu này rằng đây là cơ hội cuối cùng cho Anti 7x hối cải, way đầu lại là bờ, họ cũng muốn nói rằng cho đến trước trận đấu này, các 7x?Ter vẫn giang rộng vòng tay đón những đứa con lầm lạc way trở lại (nhất là 3 chú nguoicuoicung, X31, và Notbad). Thế nên 7x vào cuộc khá thận trọng. Họ chơi theo đội hình 3-2-1-1 với 2 tiền đạo béo tốt là Sun10 và ATC. Cũng phải nói thêm một điều rằng hôm nay 7x FC có rất đông cầu thủ và cổ động viên, còn Anti thì chỉ có một cổ động viên.
    Anti 7x trái với dự đoán, có lẽ hai từ ?ohối lỗi? không có trong tiềm thức của họ. Với đội hình 1-3-2, Anti lộ rõ quyết tâm ăn thua đủ với 7x FC. Các cầu thủ thi đấu cực kỳ hung hãn, quyết liệt, bạo lực, điển hình nhất là X31 và nguoicuoicung, hai cầu thủ này liên tục có những pha phạm lỗi thô bạo với 7x FC.
    7x FC, với tinh thần đùm bọc, bao dung, chở che không hề khiếp sợ trước lối chơi rắn của các cầu thủ Anti. Họ bình tĩnh phòng ngự chờ cơ hội cảm hoá. Các cầu thủ Anti tấn công liên tục. Thi nhau bắn phá khung thành 7x. Tuy nhiên nhờ hàng phòng ngự chơi nhường nhịn 7x FC vẫn không bị thủng lưới. Anti 7x bắt đầu cay cú, liên tục các lỗi 12 được họ thi thố. Lúc này chúng ta mới thấy hết được tấm lòng bao dung wảng đại của các cầu thủ 7x FC, họ thật xứng đáng là những người đi trước. Nhận thấy rằng nếu để lâu tình trạng này, các cầu thủ Anti 7x có thể phát điên và có những hành động không thể lường hết được hậu wả, 7x FC đã tranh thủ lúc bóng ở ngoài sân hội ý chớp nhoáng và thống nhất sẽ thả cho Anti mấy wả (cho chúng sướng cái đã, tính sau). Và chỉ vài phút sau tiền đạo Sun10 của 7x FC cố ý thả bóng cho canhcaykho sút bóng, wả bóng bay khá căng và thủ môn Nicoxin thừa sức bắt được bóng, nhưng rồi anh rụt tay lại để cho nó từ từ bay vào lưới. Cũng vài phút sau đội trưởng Than93 (lúc này đã về bắt gôn) cũng để cho 1 wả vào tương tự. 2-0, Anti 7x tạm thời dẫn trước.
    Các cầu thủ Anti sướng wá, phê lòi kèn, gào rú ầm ĩ, họ như phát cuồng, và họ nghĩ rằng các cầu thủ 7x chả là cái đinh thuyền gì. Anti trở nên phấn khích, một vài chú bắt đầu chơi rắn hơn, thô bạo hơn. Nguoicuoicung và X31 (vốn đã chẳng ưa gì 7x nói chung và than93 nói riêng) lợi dụng cơ hội, liên tục có những pha đánh nguội chàng đội trưởng đẹp trai, hào hoa phong nhã đa tình của 7x FC. 1, 2, rồi 3 lần. Than 93 vẫn nhẫn nhục chịu đựng, nhưng đến lần thứ 4, anh không còn chịu đựng được nữa. Tức nước thì vỡ bờ. Chỉ khoảng 2 phút sau khi bị đánh vào mặt, thấy X31 đang đi bóng tốc độ bên cánh trái, Than93 áp sát, X31 vẫn nhơn nhơn đi bóng, ngay lập tức anh tung ra một cú tackling cực kỳ kỹ thuật và dũng mãnh, khán giả trên sân chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, chỉ thấy wả bóng thì chuyển sang chân của than93 còn X31 đang nằm lăn lộn trên sân nước mắt ràn rụa, và buộc phải đưa ra sân (theo tin mới nhận được thì bác sĩ Dentist chẩn đoán anh này đã bị dãn dây chằng bẹn, phải nằm liệt giương huyền 2 tuần). Vẫn chưa thoả mãn cơn khát, 5 phút sau Than93 tiếp tục way sang đấm trộm thẳng 1 phát vào cái mẹt của nguoicuoicung. Cũng như X31 anh này nằm vật ra đất mắt sưng húp (và cũng phải rời sân).
    Loại được 2 cầu thủ rắn mặt nhất Anti 7x FC. Đồng thời cũng vì muốn chứng tỏ cho Anti biết rằng mình không phải là tay mơ, đừng có đùa, 7x FC tràn lên tấn công liên tục liên tục như pin Energizer, những pha bật tường chóng mặt, những cú sút như búa bổ đã làm sụp đổ hàng thủ của Anti được chỉ huy bởi chú Banhem. Lần lượt 3 bàn thắng được ghi cho 7x FC do công của Sun10, horse_vn, than93. Lẽ ra tỉ số là sẽ 3-2 nhưng vì vẫn muốn dành cho Anti 7x 1 cơ hội cho nên về cuối trận các cầu thủ 7x cử chú Coco đổi áo sang chơi cho Anti 10 phút, và anh đã ghi bàn gỡ hoà sau một pha bỏ bóng có ý đồ của hậu vệ Touchblues. 3-3 một kết wả hoà là điều mà 7x FC mong đợi vì tình đoàn kết, vì tính nhân văn cao cả.
    Bài tường thuật đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn vào hôm sau. Tèn ten .............
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  7. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch thi đấu tuần tới như thế nào ý nhỉ? Đề nghị bác Than93 cho ý kiến cái nhỉ?
    Trận đấu vừa rồi kết quả là 3-3 tuy nhiên vẫn còn nhiều ấm ức, nhất là việc 7X Hanoi thiếu người (những danh thủ như LeeQuang, Coco,... không tham gia thi đấu dưới ngọn cờ 7X) cho nên cần phải có một trận đấu lại với sự chuẩn bị đầy đủ nhất.
    Các cầu thủ anti_7X hãy cẩn thận nhé, giông tố đang mạnh dẫn lên đấy, ... hê hê
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  8. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke ke, các bác khi nào tiếp tục chiến đấu đấy để em còn biết đường trốn một buổi học cái nào. Thấy các bác bình luận với nhau mà em ngứa ngáy chân tay rùi, lâu lâu không được đá bóng thấy người trở nên ỳ và trì trệ
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
  9. Banhem

    Banhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hinh nhu chu Ludwig khong den san thi phai. The ma cu binh loan ca len. Luc Antin chan qua roi moi den luot cac chu 7x ghi ban. Thay 7x quang cao ghe qua, the ma den san thay do te.
  10. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chú Banhem là chú nào nhỉ? Có phải là chú đen đen béo béo cởi trần chạy hùng hục giữa sân không nhỉ?
    Anh nói chú đừng tự ái, chứ như mấy chú mà ôm chân anti_7X thì chẳng có ngày nào ngoi lên được đâu. Làm sao mà có cơ hội thể hiện với mấy em 7X chứ hả???
    Mà kỹ thuật chú cũng bình thường lắm, đừng nói nhiều kẻo anh em lại cho chú là "nói khoác", điều này là anh ngại thay cho chú đấy...
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)

Chia sẻ trang này