1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Trùi uh, bác nghĩ em tốt quá rùi đó, cầu thủ thì kệ cầu thủ.Cứ trọc em tức thì em giải quyết hết, sợ gì..................Mà làm gì có "cầu thủ yêu quí " ( chuối quá )ở đây nhẩy , toàn đáng ghét thui
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  2. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    [
    QM không chỉ cho anh cách trị Huyền Trang à? Để em chỉ cho. Đây này: chỉ cần nó làm gì thì anh cố làm hơn nó một chút là nó hãi ngay. VD nó hét thì anh cũng cố mà hét to hơn nó, nó nói nhiều anh cũng cố mà nói nhiều hơn nó một vài câu. Đảm bảo nó sẽ kiêng nể anh ngay. Chưa ai làm được thế đâu, anh dám hy sinh không? Nếu không làm được thì anh vẫn cứ phải đến nhé, còn nhiều người đứng sau anh mà.
    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 17/01/2003
    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 17/01/2003
  3. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cô em lebinhminh. Hi vọng là sẽ trị được Huyentrang.

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Bà chị nhìu chuyện quá đấy, cẩn thận không cho một trân luôn bi giờ
    Nhắn than93: He he, anh chưa hội tụ đủ bản lĩnh đâu
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  5. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Em Bình Minh xui đểu đấy,gào hét là sở trường của con bé HT,các bác đừng có dại .nghe HT nói thì có lẽ khó tìm ai có bản lĩnh trị nó được.theo tôi các bác lôi mấy cậu sinh năm 86-87 ra đối phó với HT thì hiệu quả hơn
    Được latrung sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 17/01/2003
  6. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Cũng là kế hay, tớ có một thằng em sinh năm 85, đẹp giai dễ sợ. Xem ra nam nhân kế là ổn đấy. Nữ tướng khó qua ải nam nhân.

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  7. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Thưa quý vị, trong lúc phê phê vì men bia, tôi xin được đưa tin vắn tắt về trận đấu như sau:
    1-7x FC đã có trận thắng lịch sử, và chưa từng có trong lịch sử: 5-0. Trận đấu này có thể nói, Dê thắng ThiếtMộcLan 5 bàn. Ừm, phê quá, Lần đầu tiên trong lịch sử thưa quý vị.
    2-Sau trận đấu, thay vì ngồi trên nắp cống ở Hàng Chai, cả đội bao gồm cầu thủ và cổ động viên ra phố thái thịnh uống bia. Xin lỗi quý vị, nếu tên phố không đúng thì quý vị lượng thứ, uống nhiều bia quá.
    3-Tôi bắt đầu chả biết gì nữa rồi. Chúc quý vị ngủ ngon.
    Kính báo
    Những dòng của ngày 19/01:
    Danh sách cầu thủ, đề nghị các Bác bổ xung:
    1-Commandos
    2-Than93
    3-Dê
    4-Coldman
    5-LeeQuang
    6-Varity_xyz
    7-TruongDu
    8-Hero
    9-HoaThuong TĐT
    10-?
    11-?
    -Sở dĩ hôm qua, Dê-ThietMocLan: 5-0 là vì đội bạn do ThietMocLan giới thiệu.

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình

    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 18/01/2003
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    vâng hôm nay xin phép được tường thuật về trận cầu nảy lửa cả trên sân bóng cũng như ngoài sân bóng.
    Có quá đông cổ động viên của 7x trong khi đội bạn có vẻ lẻ loi với một mình thiết mộc lan. Một phát thanh viên - một cổ động viên - một hu li gân của 7x: huyentrang. Trên sân cỏ các cầu thủ mặc sức thi đấu ngoài sân cỏ thiết mộc lan và huyền trang chí choé mỗi người ủng hộ cho một đội. Huyentrang: số 15 của đội bạn đang đi bóng, mất bóng rồi. Thietmoclan: cố gắng lên. Huyentrang: cố gắng nhưng mà không lên. Sự cuồng nhiệt của huyền trang khiến Bigdoremon: một ông bầu chưa được công nhận của FC 7x, đã phải kêu phát thanh viên huyentrang tạm thời tắt đài.
    20h tường thuật viên đã có mặt tại sân bóng vạn phúc. Cổ động viên 7x đầy rẫy: gungcayvn, tuicos, ghettrong, quyenmy, lê binh minh, x31, lazier, seven, beckysharp, vô danh, saclos(?), phuongmap, tu dinh huong, hantungphongthao, tinhtinh, latrung dê+ varity, leequang, com: dự bị.
    Các cầu thủ trên sân gồm có: hoathuongthichduthu: anh đá quá hay, luôn có những đường chuyền sắc sảo, than93: áo phông trắng, tiền vệ cánh, đi bóng và rê bóng bằng cả 2 chân rất dẻo, coldman: một hậu vệ nhiệt tình cỡ công minh của tuyển việt nam, anh công thủ toàn diện dù chủ yếu phòng thủ là chính, luôn thi đấu tích cực và lăn xả, anh đã có một số pha lên tham gia tấn công rất xuất sắc, truongdu, dê: thủ môn bất đắc dĩ, một cầu thủ dự bị và luôn mang tư tưởng đá vì đội bạn thietmoclan, theo bình luận viên của chúng tôi: Lazier thì Dê vào sân là để làm cảnh, một đôi giò đẹp một dáng chạy đẹp nhưng tất cả chỉ để làm đẹp, hero: hình như anh ghi một bàn thắng, com thay dê bắt gôn và một số thành viên khác.
    Mở đầu trận đấu hôm nay là bàn đá phản lưới nhà của số 15 đội bạn. 7x hôm nay xuất thần với sự dẫn dắt của hoathuongthichduthu, những pha ban chuyền của anh luôn gây nguy hiểm cho đối phương. Những quả tạt bóng từ cánh phải tỏ ra rất nguy hiểm với sự tham gia đánh đầu của trường du, với một tầm vóc không phải là tiêu chuẩn lắm nhưng truongdu luôn là người chọn vị trí đánh đầu rất tốt. Chính anh đã có pha đánh đầu cận thành cực kì nguy hiểm sau đường truyền của hoà thuong, tiếc là không có bàn thắng nào được ghi.
    sau bàn thua do đá phản lưới nhà và cậy thể lực tốt, đội bạn ào lên tấn công và cũng chính trong lúc đó đội bạn để lại rất nhiều sơ hở trong hàng phòng ngự. 7x biến sơ hở của đội bạn thành bàn thắng, lần lượt hoathuongthichduthu, hero và than 93(mình anh ghi hai bàn)một bàn thắng của than93 ghi được do cú sút cầu âu của leequang cầu thủ dự bị khi vào sân bật cột dọc đội bạn nảy ra và than93 không thể làm gì khác ngoài việc ghi bàn. Tổng cộng 7x ghi được 5 bàn thắng còn người ghi bàn cụ thể thì ... chịu không chính xác được. Dù đã rất cố gắng nhường sân cho đội bạn ghi bàn thắng danh dự nhưng hôm nay không phải là ngày may mắn của đội bạn nên họ liên tục sút ra ngoài gôn và sau lưới.
    Hãy nói đến vấn đề bên lề sân cỏ, sau khi các cầu thủ thi đấu được một lúc thì buiviet74 và tuanklkh mới lóc cóc đến. Hụi trưởng của chúng ta dĩ nhiên là đến đây để cổ vũ cho đội bóng rồi còn tuanklkh anh đến và ngồi buôn chiện cùng gungcayvn và huyentrang, sau khi bị big cắt điện đài huyentrang lặng lẽ ngồi cạnh kalờ khờ.
    Hội dancing gồm coldman(sau khi đã được cho ra nghỉ), dê, thietmoclan, lazier, notbad đã đang tìm mọi cách lôi kéo các thành viên kỳ cựu của 7x tham gia hụi dancing vào 18h tối mai thứ 7 ngày 18/1/2003 tại trường amsờ téc đan. Thành công của hụi dancing là đã đang dụ dỗ được một số thành viên sau tham gia hụi dancing: buiviet, phuongmap, bigdoremon, varity... và những người đã đang và sắp đọc bài tường thuật này.
    Bác big được quảng cáo là bên hụi dancing nhiều cô mặc váy nhảy lắm nên đã đồng ý tham gia. sau khi notbad có ý kiến là trong buổi dancing hôm qua dù đứng ngoài cửa và có ngoại hình không phải là cao lớn nhưng cụ bùi việt nhà ta cứ thấp dần thấp dần mỗi khi các nữ công xoay mình theo điệu boston. Cụ bùi việt đã phải thanh minh rằng: làm gì có váy, nhìn muốn lòi mắt mà chả thấy cô nào mặc váy cả.
    hậu FC 7x là màn ăn uống hậu nhẹt tại bia hơi tây sơn nằm chính diên với phố thái thịnh cắt tây sơn. có quá đông thành viên tham gia trừ một số người như thietmoclan: có thể do thất bại của đội nhà, vô danh, beckysharp (hảiphòng). Tàn buổi tiệc là cuộc nói chuyện cực kì sôi nổi giữa những người đàn ông 7x cùng với ATC. 23h kém 20 người tường thuật ra về với nhiệm vụ cao cả được quyenmy trao lại đó là tường thuật tất cả những gì đã diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay, có thể bản tin tường thuật này quá dài và không gây cười nhưng nó là tất cả để có thể sơ lược cho quí vị và các bạn một đêm FC7x đầy hứng khởi. Một trận thắng oanh liệt.
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 18/01/2003
  9. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    công nhận bác Than93 sút khiếp thật..nhưng hình như chân cẳng bác có vấn đề hay sao ý..
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Tại góc tranh tối tranh sáng nhất của sân bóng, nằm chếch phía khán đài A: latrung lăm lăm cây bút ăn trộm từ túi của lebinhminh và tờ giấy lấy cắp từ cuốn vở của Quyen_my, hăng hái ghi ghi chép chép hòng làm một bài tường thuật chi tiết đến từng second. Bên cạnh là X31 cứ xoen xoét bình luận những cú mất bóng ngoạn mục , những pha đá trượt tinh tế của cầu thủ đội nhà lẫn đội bạn . Trên sân không có cỏ, hoathuongthichduthu cùng đồng bọn mải mê hò hét và dập dìu lên xuống. Coldman rời sân trong tình trạng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khổ, hắn lại cứ mơ hồ sân bóng là sàn nhẩy nên chạy theo bóng hì hục và thận trọng như sợ giẫm vào chân partner . Hắn nhăn nhó "Từ ngày dính vào mấy cái vụ nhẩy nhót đá bóng kém phong độ hẳn đi".
    Trong khi Than93 đang hú hú gọi đồng bọn tiến lên để uy hiếp khung thành đối phương thì ngoài sân cỏ, các cổ động viên đang say sưa rủ rê nhau tối mai là thứ 7 chúng ta nên đến trường Am cái nhẩy. Trong khi Hero đang run rẩy trước bàn thắng thứ 2 của mình thì latrung chạy ra ngoài gặp người yêu một tý. Cùng lúc De hì hụi đẩy xừ bóng sang người khác cho rảnh nợ là lúc Bigdoremon véo von buôn dưa chuột cùng là dưa hấu với các lái buôn vùng lân cận....
    Tỷ số giòn giã chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá 7X: 5-0 nghiêng về đội nhà. Điều đó chả chứng tỏ gì cả, mà chứng minh một điều: Các cầu thủ 7X ngày càng sáng chói trên bầu trời thi ca và âm nhạc (tinh thần thi đấu của các anh đẹp như một bài thơ và rộn ràng như một bản nhạc mùa xuân yêu dấu ). Còn các cổ động viên 7X ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong thương trường buôn dưa chuột và dưa hấu .
    Kết thúc một buổi tối hả hê chưa từng có là màn bia bọt trên đường Tây Sơn. Thật tuyệt vời, người có khoản lương 10triệu/tháng - Than93 - đã tài trợ cho cuộc nhậu này. (Hông bít có bác nào phải bù nữa không?). Chúng ta nên add tên anh vào danh sách những nhà tại trợ chính cho các buổi nhậu nhẹt tiếp theo .
    To Than93:
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này