1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, xem chừng không đủ 2 đội rồi, có lẽ phải tìm đối tác thôi, hoặc để chị em xỏ giầy vậy.
    Huyentrang: Này nhá, đừng có mà náo nhá, có muốn ăn đòn để hết đường về quê mẹ không hả. Đợi đó, lúc nào ra ngoài này .... hm...hm....

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Happy new year Đội.
    Mai có đá ko để thương binh này vác giầy đi
    Love means you never have to say I'm sorry...
  3. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Mai 15h30 (tức 3 rưỡi chiều) mồng 5 Tết, 7X FC sẽ đá trận khai xuân tại sân Vạn Phúc.
    Đề nghị tất cả các bác giai, bác gái mang giầy đi đá.
    Sau khi đá bóng, theo thông lệ, sẽ là nhậu nhẹt.
    Kính báo để bà con xa và gần được biết

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  4. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hít hà.
    mai vác cái bụng toàn bánh trưng đi đá không biết có ổn không. Thôi thi` năm mới iem mong các chị em trên sân thông cảm nương nhẹ chân nhé.
    ( ngày mai đá với đội nữ 7x hả các bác. để em còn biết đường mà chọn quần áo cho nó hợp )
    Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người !
  5. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn tớ một suất nhé.
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Náo là náo thế lào, chính anh xưng vậy cơ mà, hi hi, em chỉ trả lời hộ thui mà, anh bớt nóng.
    Ma em ứ sợ anh đánh đâu, cứ thử đụng vào xem ai về quê mẹ trước, hơ hơ
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  7. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu nội bộ 7X FC hôm nay đã diễn ra hữu nghị và không có tỉ số nhưng có đến 17 bàn thắng được ghi.
    Thực ra thì, đội có cầu môn phía bên phải đã thắng.
    Nhưng có lẽ, trận đấu chỉ là cái cớ để diễn ra những màn khác như nhậu nhẹt, nghe nhạc vân vân...
    Tóm lại, thực ra là hôm nay có đá bóng!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  8. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    4h chiều nay mùng 5 Tết, khi Basic khề khà đến theo kiểu đi dự họp hội cà phê thì mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ còn đợi mỗi Coldman và Basic xỏ giầy là vừa đủ 2 đội.
    Rõ ràng để đội tuyển 7x luôn có phong độ ổn định thì những trận tập luyện đỉnh cao là vô cùng cần thiết. Úi xời, trận đấu diễn ra hơi bị sôi nổi và quyết liệt với những màn rượt đuổi tỉ số đến thót tim. Phải công nhận tiền đạo hai bên đá hay thật, bên này Varity và Hero chuyền bên phải, chuyền bên trái, các anh đã vượt qua thủ môn rồi, cố lên ... lại chuyền bên phải lại chuyền bên trái, lại qua thủ môn một lần nữa, rồi lại ... hoa hết cả mắt. Bên kia Tungcongtu chạy chỗ thật thoáng, lúc bên này lúc bên kia, đến bóng cũng còn không theo kịp huống chi là hậu vệ đối phương? Có tin đồn trong đám cổ động viên rằng trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp Than93 đã từng tập luyện Judo một thời gian dài, không còn nghi ngờ gì nữa vì hôm nay mặc dù là một trận đá bóng nhưng anh vẫn kịp tranh thủ vật ngã mấy người. Sức khoẻ của Than93 có lẽ chỉ thua mỗi De, anh này sút quả bóng qua hàng rào cao 5 m, tiếp đó vượt qua toà nhà 3 tầng và bay mất hút. Căn cứ vào thời gian nhặt bóng là 10 phút tôi cho rằng bóng đã vượt qua ngã tư kim mã bay sang phía đường Ngọc Khánh. Leequang là cầu thủ rất lười biếng và cơ hội nhất, trong khi mọi người hùng hục tranh giành bóng thì anh đứng xa xa rồi cứ hét toáng lên "chuyền đây này chuyền đây này", bất kể cầu thủ đang cầm bóng thuộc đội mình hay đội bạn. Country Pumkin dáng người mảnh khảnh rõ ràng là một lợi thế giúp anh luồn qua mọi khe hở, trong những tình huống căng thẳng nhất anh vẫn tỉnh táo tính toán quyết định xem mình hay là bóng sẽ vượt qua hậu vệ đối phương. Hotman luôn vậy, sàn nhảy hay sân bóng luôn bị anh đốt nóng, những cú sút trái phá của anh rõ ràng đủ khả năng khuất phục mọi thủ môn tài hoa nhất, kể cả Phuongmap. Phuongmap hôm nay đã có một phần trình diễn hoàn hảo, tài năng bắt bóng của anh chẳng thua kém gì shepchenko, người đã được AC Milan mua về với giá nhiều triệu đô la để ... đá tiền đạo. Giữa sân là Basic, người có tầm quan sát rộng lớn sẵn sàng chuyền những đường bóng hiểm hóc cho các tiền đạo, nếu như anh có thể giữ được quả bóng để làm điều đó. Commandos đã chứng tỏ anh có thể đá ở vị trí tiền đạo cánh tốt như một thủ môn, nghĩa là bóng khó có thể vào gôn. Kết quả 9-8 là một kết quả hài lòng tất cả các cầu thủ và cổ động viên, dù là cổ động viên bóng rổ. Để có được kết quả này phải kể đến sự quan tâm sâu sắc của các bộ các ban ngành của 7x nói riêng và của TTVNOL nói chung, nước trà đá của Tudinhhuong, sự hò hét vô tội vạ của cổ động viên dùng chung của cả hai đội, cuối cùng là sự có mặt của seven "may mắn" bên ngoài sân cỏ, sau khi anh đến ngay lập tức bàn thắng thứ 9 được ghi, nhờ đó chúng ta có thể giải tán và đội bóng 7x ghi thêm được 3 điểm.
    Chào thân ái và tạm biệt các bạn.
    A Different Beat
  9. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Thêm chút mắm: Một trận đấu có thể nói là thành công đối với than93. Hề hề, hôm nay có khá nhiều cao thủ trong làng báo, làng văn, làng thể thao 7x bị mình hạ gục nhanh tiêu diệt gọn: Coco, Dê, Basic, Var, Hero, chỉ còn sót mỗi phuongmap trông gôn là không làm gì được (một ngày may mắn của phuongmap). Mong các bác bình phục chấn thương trong thời gian ngắn nhất. Với chiến tích này hi vọng sẽ được nổi tiếng, các cô em 7x đâu rùi, vote cho tớ 5 sao nhá.
    Bye bye Tết.
    P/S: Hình như phuongmap đang trong thời gian luyện Yoga hay là Hàm mô công của Âu Dương Phong ấy nhỉ. Cách bắt bóng của anh rất độc đáo.

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  10. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Và kết quả, vầng em không tường thuật gì, nhường phần này cho các bác repoter ghi chép đầy đủ, chỉ muốn nói rằng, hôm nay 7x đá tự ghi tổng cộng là 17 bàn thắng vào lưới nhà mình.
    Một trận đấu đầy hào hứng và sôi nổi.

    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này