1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ở đây có bác Basic rồi thì không cần notbad nữa rùi, hà hà cám ơn bác vì thật ra em cũng không có mặt thì làm sao mà tường thuật được.
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    [:DTrận đấu bắt đầu khi cổ động viên ngơ ngác tự hỏi hai đội chia như thế nào. Thôi thì tạm gọi đội ta và đội mình.
    Một ( số) bàn thắng đầu tiên diễn ra rất nhanh nên không nhớ ai ghi bàn, chỉ nhớ có một bàn sút từ xa ( già nửa sân) của bác Coco hay Than93 gì đó. Nếu gọi quả sút của R. Carlos là quả vòng kiểu củ chuối thì quả này HTPT nghĩ cũng phải tới cỡ dưa chuột cuối mùa
    Bóng đang lăn, tiền đạo đội ta và hậu vệ đội mình bám sát bóng, theo kiểu chiến dịch " ruồi bâu"........bác Phuongmap nghiêng người bên này, nghẹo người bên kia, bóng đang đi vào vòng cấm địa, hoảng hốt bác giơ tay xua xua " đừng! đừng! Bóng ơi đừng đến!!!!!!!!!!"
    Sau khi vào sân giữa hiệp 1, bác Coldman sung sức rất hay sút những đường bóng " đi tìm hoa râm bụt" ở hàng rào sân
    Phút thứ 25, thủ môn đội ta được thay đến ngưòi thứ 4, với đà này HTPT nghĩ là có lẽ mỗi người sẽ được làm thủ môn một lần trong trân này.
    Tranh thủ quả sút " mơ về nơi xa lắm của De, tạm nghỉ ít phút để uống " nước cống" do Landai và Tu dinh huong mua về. Country bảo Com " tôi mệt quá, cho tôi làm thủ môn đi". Cám ơn câu này vì HTPT đã phát minh ra một định lý " bạn không cần phải đến an dưỡng đường, chỉ cần xin làm thủ môn 7X"
    De lao về, Com lao lên tấn công, một cú va chạm nảy lửa khiến Com phải mất đến 0,1 cc máu. De đau đớn vật vã trong tích tắc rồi đứng dậy lẩm bẩm " Mình phải giả vờ đau tí không nó lại bảo mình chơi bẩn"
    Cổ động viên đã mang 17 trái bóng đi bán. Lần sau sẽ thông báo tiếp..........
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đã bị leo cây .
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  4. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mới nhận sáng nay: hai cầu thủ phuongmaptungcongtu đã được tuyển thẳng chính thức vào đội U80 của Việt Nam (không cần qua vòng sơ tuyển). Xin chúc mừng các anh, hi vọng trong màu áo mới các anh sẽ chơi ngày một hay hơn.

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Xin bổ xung vào mục Góc nhìn cổ động viên của hantungphongthao một số màn gay cấn như sau:
    Phút thứ bao nhiêu đấy chả nhớ nữa (cũng không hiểu hiệp 1 hay hiệp 2), bóng đang đến chân Coldman, anh dâng lên bằng những sải chân dài như Boston, vượt qua hậu vệ rồi, anh đối mặt với thủ môn, và rồi... và rồi... anh súttttt..... có thể thấy khán đài bật dậy hô vang " Vàoooo !!!!!!". Nhưng rất tiếc, vật thể tròn tròn nằm quay đơ trong lưới của PM kia không phải bóng, mà chính là Anh!
    Tungcongtu xứng đáng được ví như ảo thuật gia sân cỏ, một giây trước chúng ta vừa thấy bóng anh thấp thoáng bên cánh trái, giây sau đã thấy bên cánh phải rồi. Anh di chuyển linh hoạt đến nỗi bóng chỉ có thể chạy vèo qua, mà không thể dừng lại nơi chân anh. Tuy vậy, phải nói rằng anh vẫn uy hiếp tinh thần đội bạn rất kinh, bằng cách thấy bóng đến gần là anh hét, cầu thủ đội bạn cứ gọi là giật mình ngã oành oạch! Đề nghị vote cho anh 1 sao vì chiến công này!
    Ngoài những thần bấy lâu tượng của chúng ta ra, có thể thấy trên sân một nhân vật lạ hoắc. Chú ý lao ra sân, làm chị em ồ lên với màn khởi động vô cùng đẹp mắt của mình. Rồi chú ý chạy đến, bắt tay từng người, dáng rất chuyên nghiệp, tất nhiên là sau khi hỏi "Em ơi, em ở đội anh à? Mày không phải đội anh thì anh cóc bắt!". Và chú ý đá, chú ý Khắc Huề... Em thật sự thương cho cái đầu bốc khói của chú ý, khi những phút cuối cùng, sau 17 bàn thắng vô cùng đẹp mắt đã được ghi, chú ý mới ngộ ra rằng "Sư nó, hoá ra nó đá đùa với nhau! " Vầng, đây đích thị không phải là 7X.
    Đội ngũ cổ động viên ngày hôm qua thực sự là đông đảo, bác nào dám chê vắng rõ là chả biết cái gì xất. Bởi vì ngoài 7X girls xinh đẹp mồm to ra, trong sân thực chất còn 14 cổ động viên cuồng nhiệt khác. Các cầu thủ thì vừa chạy vừa hò reo, còn thủ môn thì khỏi nói rồi, có việc gì đâu mà các anh lại không hò hét cho vui. Úi zời, như bác Phươngmập nhá, đội nhà vào được một quả là bác ý ngồi bệt xuống, bác ý vỗ tay, làm thành một phong cách cổ động hoàn hảo mang tên "con vịt". Thủ môn đội còn lại, tức là một trong những thủ môn của đội bên phải - bác Country cũng không chịu kém. Bác đã chứng tỏ mình làm tốt nhiệm vụ cổ động viên còn hơn nhiệm vụ thủ môn. Cứ vào là bác hét, bất kể đội nào ghi bàn, và ghi bàn vào đâu.
    Túm lại là hoan hô trận đấu đầy tình hữu nghị và hoà hợp các dân tộc!
    Cuối cùng, em xin nhân đây thay mặt các cổ động viên PM cho bác Varity một phát : Bác ơi, thế rút cục bác là tiền đạo đội bên phải hay hậu vệ đội bên trái?
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 06/02/2003
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hé hé....Công nhận là mình hôm qua để lại 1 kỳ tích trong làng bắt gôn thế giới....Ba cú sút liên tục của Leequang - Câu móm - Than93 bị khuất phục - đến cú mu lai má của ông anh Than 93 thần sầu - chưa kể vô số cơ hội của đội bên kia bị Phương Mập từ chối ...hề hề ...với phong cách tấn công khá đẹp mắt nhưng không kém phần rùa bò - đội do Phương mập làm thủ môn đã dành thắng lợi vẻ vang với tỷ số cổ vũ cho bóng đá tấn công...9-8 bà con ơi.......Bravo Phương mập.....
    Only You....
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 06/02/2003
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    To ông anh Than93 : Với phong cách đấy em từ chối đến 3 bàn của bác chứ chả ít đâu nhể....To bác Coco : cám ơn bác vì đã cổ vũ tinh thần một thủ môn bất đắc dĩ như em - vì hôm qua em cốt ra sân là định ăn theo màn liên hoan thôi nào ngờ.....
    Only You....
  8. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vầng thực ra hôm qua đúng là có đá bóng. Và đây là phần bình loạn, góc nhìn từ phía cầu thủ.
    Vào hồi 15h30 phút ngày mồng 5 tết, nắng đẹp, gió hiu hiu thổi, nhiệt độ từ 0 độ đến 25 độ C, thích hợp cho một trận cầu nảy lửa diễn ra giữa hai đội bóng hạt giống của 7x. Lúc tôi đến sân thì đã thấy cầu 15(bạn của Hantungphongthao) và Dê đang chuyền qua chuyền lại để khởi động đến chóng cả mặt. Trời vẫn đẹp, đẹp đến mức nếu thay quần áo ra vào sân (đúng từ chuyên môn nhé) thì run cầm cập, một phần vì gió hiu hiu, một phần vì không biết liệu thay đồ đi mà không đủ đội thì có phải thay đồ lại không, mà nếu không thay đồ thì lại bẩn hết mấy bộ đồ mồi tết.
    15h45 phút, cuối cùng hai đội cũng ra sân sau một hồi hò hét và gào thét với trước mắt là mỗi bên 6 cầu thủ, về sau được thêm 2 nữa là thành 7.
    Đội hình 2 đội hôm nay gồm có:
    Vầng, tôi là người trong sân nên đành phân tạm là 7x sau lưng (tức là đội mình) và 7x trước mặt (tức là đội nó)
    Đội 7x sau lưng ra sân gồm có: Thủ môn số 1 Phuongmap, các cầu thủ số từ 2 đến 7 : De ,Coco, 15, Basic, Hero, Varity.
    Đội 7x trước mặt hôm nay tung ra đội hình mạnh nhất gồm có: Thủ môn số 1(thủ môn đầu tiên, còn sau đấy thì nhiều lắm chả nhớ là ai bắt gôn cho họ nữa) TungCongtu, Các cầu thủ Than 93, LeeQuang, Commandos, Anh già, Country, Coldman
    Hai đội đều sử dụng chiến thuật RB.
    Các cổ động viên, vầng, những nhân tố đã góp phần đến 51%tạo nên những chiến thắng của đội bóng,họ tuyên bố là chỉ cổ động cho đội 7x trước mặt bao gồm: QuyenMy, LanDai, TuDinhhuong, Sweet_fa, HantungPhongthao, không biết nick, Hoa Quynh
    Trận đấu bắt đầu, không nhớ đội nào giao bóng trước, và số bàn thắng ghi nhiều quá, không thể nhớ được là ai ghi. Chỉ biết rằng, cả hai đội đều thi đấu đầy nhiệt huyết với những cái đầu đầy mát mẻ. Và mỗi lần ghi xong bàn, họ đều ăn mừng đều bắt tay nhau đến mức mà cầu thủ Anh Già, người thi đấu với cái đầu bốc khói nhất ngày hôm đó nghĩ rằng họ đang thi đấu dưới cái khắc nghiệt của giải bóng đá chuyên nghiệp. Anh hò hét, anh quát tháo, anh chỉ đạo....
    Đội 7x sau lưng ghi bàn trước nhờ công của cầu thủ 15, tiếp đó là đội 7x trước mặt ghi bàn, rồi lại đến đội sau lưng ghi bàn, và lại đội trước mặt ghi bàn, và lại đội sau lưng .....
    Thủ môn đắt giá nhất của ngày hôm qua, Phuongmap, trừ 8 bàn thắng anh để lọt lưới ra, các cú sút một là trượt ra ngoài, hai là bay vào đúng vị trí của anh đều bị anh vô hiệu hoá toàn bộ. Sau trận đấu, nghe tin, anh ngay lập tức được mời vào bắt cho đội hình chính thức của đội U80.
    Tiền đạo gây ấn tượng nhất ngày hôm qua, theo cá nhân tôi, vầng, TungCongtu. Anh như một Libero thực thụ, thoắt ẩn, thoắt hiện, khi thì thấy anh bắt ở vị trí thủ môn, lúc lại thấy chạy trên hàng tiền đạo, đứng ôm cột dọc tâm sự với Phuongmap, và cuối cùng anh đâm sầm vào Varity lúc anh chạy về làm hậu vệ.
    Máy chém sắc bén nhất của trận đấu, Than93. Anh làm việc cật lực và làm hại đời không ít các cầu thủ trong trận đấu ngày hôm qua: De, Basic, Coco, Varity.... Anh tâm sự sau trận đấu: Chỉ có thanh toán nội bộ mình mới đá thế, còn đá với hội ở ngoài thì không, vì nó đánh cho bỏ xừ. Vâng, thưa anh, đến hôm nay Varity vẫn phải đi cà nhắc, mà hình như nó còn đau hơn hôm qua.
    Người khao khát ghi bàn thắng, Coldman, hôm qua anh đã ghi được hai bàn. Và bất kỳ trận nào anh ghi bàn cho đội nhà, thì trận đấy đội có anh đều bị thủng lưới nhiều hơn. Bàn thắng tự ấn tượng nhất của ngày hôm qua, tất nhiên, là bàn thắng của chính Varity. Hero căng ngang bóng là là, Varity ở phía bên này, lách qua hậu vệ, và cuối cùng, dùng bụng đẩy bóng vào lưới. Nếu như anh có chiều cao thấp đi một tí, anh sẽ có bàn thắng đẹp hơn từ đỡ ngực, còn nếu anh cao hơn một tí, thì ôi thôi ai tai.
    Trận đấu kết thúc với tổng cộng là 17 bàn thắng chia đều cho cả hai đội, phần lẻ dành cho đội 7x sau lưng. Cả 14 cầu thủ là những người chiến thắng. Họ ra sân trước khuôn mặt hoan hỉ của các cổ động viên, họ hả hê, họ cười nói. Một trận đấu đi vào lịch sử của 7x.
    Sau trận đấu, nhiều màn thể thao, văn hoá đặc sắc diễn ra, nhưng đây là phần bình luận bóng đá.

    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 06/02/2003
    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 06/02/2003
    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 06/02/2003
    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 06/02/2003
  9. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hé hé .. ông này chơi ác vật ..
    nghe nói tối qua khi về đến nhà lúc cởi quần áo ra đi tắm .. Dê mới thấy trên bắp đùi mình có dòng chữ "Kỷ niệm đầu xuân-Than93" ...
    thảo nào trước trận cứ thấy ông này ko thay quần áo mà cứ ngồi vẽ vẽ cái gì vào gầm giầy mình
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hé hé...em xin giơ tay phát biểu ý kiến - ý cò cái: 7x đã có đội bóng chuyên nghiệp thường xuyên đá vào tối thứ 6 hàng tuần thì tại sao không có một đội khác làm quân xanh để các bác tập huấn nhể....Mà những dịp như thế 7xer nào muốn đi xem thì phải trả tiền vé...Em thấy hôm rồi khi em đang đá bóng trên sân mà ngoài sân như đang xem phim tâm lý tình cảm - hài hước - pha võ thuật Hồng Kông í...cười quá xá.....
    Only You....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này