1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

7X FC - củng cố lực lượng, đãi ngộ hiền tài :P

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 23/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Bản tin dự báo thời tiết luc 2h30 sáng ngày 14/02/2003 cho biết, vào lúc 20h00 cùng ngày tại sân Vạn Phúc trời không mưa, gió nhè nhẹ thổi. Có thể hơi lạnh một chút và có thể có nắng.
    Nhắn tới Bác Hoà Thượng: Bác nhớ mang áo tuyển 7X FC ra nhé.
    Nhắn tới tất cả các Bác giai: các Bác nhớ mang giầy đi, sẵn sàng tham chiến.
    Nhắn tới tất cả các Bác nữ: Các Bác giai muốn chơi hết mình trận này để tặng các Bác đấy.
    Nhắn tới các tầu ngầm: Lặn ở đâu thì lặn, tới đúng giờ thì nhớ nổi lên nhé!
    Nhắn tới tất cả các Bác: Các Bác nhớ mang Chocolate đi để chúng ta cùng chia xẻ.
    Nhắn tới các cầu thủ thuộc đội Sau lưng Bác Var: Mai các Bác đi đủ để đội Trước mặt phục thù.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  2. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Này, các bác 7x chuối vừa vừa thôi chứ. Bác ATC ục ịch, BE xinh đẹp, Dê dê đệ nhất , coldman khỉ gió v.v.... củ chuối thía. Đã hẹn nhau đi Valentine cùng nhau, sao lại thía chứ. Híc, hu, híc chuối lém, các bác chuối lém
    Một Valentine buồn. Khỉ thiệt. Mà Valentine là ngày gì thía nhỉ

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  3. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là Valentine's day theo giờ của thế giới.Chiều nay thời tiết đẹp đến một cách lạ kỳ, rất thích hợp cho một trận đấu tiếp tục nảy lửa giữa các hạt hơi hơi giống của 7xHN.
    6h30 phút, mưa. Tưởng chừng như trận đấu đã phải hoãn lại.
    8h00, mưa. Mặc kệ, các cầu thủ của 7xHN vẫn lao vào trận đấu như để cấy một thửa ruộng cho vụ xuân mới, với sự hỗ trợ của 1 cầu thủ ngoại quốc( mới được thuê về với nhiều triệu Euro, tiền lưu hành 7x) và 4 cầu thủ của các câu lạc bộ khác cho mượn, sự cổ vũ bằng các màn bán dưa rất nhiệt tình của 51% chiến thắng của 7x, các cổ động viên.
    Với đa số các cầu thủ tham gia vào trận đấu, hôm nay là ngày Ovantine thật tuyệt vời. Họ mang theo những con dấu có khắc chữ: " Kỷ niệm xuân 2003-Than93" để mỗi khi cầu thủ Than93 lao vào thì họ rút trong túi quần(tất nhiên là qđùi) tự đóng vào đùi cho nhanh, loại trừ mỗi , cầu thủ đến muộn nhất trận đấu. Có vẻ ngày Ovan này làm cho anh vội vã cuống cuồng nên quên mang theo con dấu. Nhưng không sao, hôm nay anh vẫn được sự hỗ trợ từ Than93. Chúc mừng hai bác.
    PhuongMapTungCongTu hôm nay không vào sân. Có lẽ các anh đang được giữ ở ngoài để dưỡng sức cho trận đấu sắp tới của đội tuyển U80.
    Trận đấu bắt đầu.
    Dường như các cầu thủ bị phân tán tâm lý bởi ngày Ovantine, và bởi các nữ cổ động viên xinh đẹp lẫn các nam cổ động viên không xinh đẹp đứng ngoài sân.. Họ chạy lên, chạy xuống, rồi lại chạy lên, rồi lại chạy xuống, rồi lại tiếp tục chạy lên, rồi lại chạy xuống. Và cuối cùng, thật sự với các bác là lúc đấy tôi, tức Vari ty_xyz(viết thế này là đúng này Lan Dai) cũng bị phân tán chả nhớ ai vào đội nào, và hình như cũng có lúc bóng bay vào lưới. Hôm nay không thể phân biệt được đâu là đội trước mặt, đâu là đội sau lưng, vì đá cho cả hai đội. Lúc đầu đá cho đội này, về sau lại đã cho đội kia. Tóm lại là cuối cùng cả hai đội đều có bàn thắng ( Em thề là các bác cả trong lẫn ngoài sân đều không biết phần lẻ của số bàn thắng hôm nay chia cho đội nào). Chỉ biết rằng, bàn thắng tự được coi đẹp nhất của trận đấu là bàn thắng của Coco, Coco nhỉ, hê hê.
    Commandos, cầu thủ đã từng được coi là điệu nhất trong đội bóng 7x, cũng kệ đời trời mưa, kệ đời những thứ xung quanh, thay (cởi) quần áo và lao vào vị trí của mình.
    Vầng, xin quay lại cặp bài trùng Than93. Như một người anh, Than93 chăm sóc rất kỹ lưỡng, cho dù có bóng hay không, và mặc dù đến sân rất muộn, luôn luôn sung sức và liên tục hò hét các đồng đội đã thấm mệt ( bao gồm cả đội nó lẫn đội mình): đá tiếp đê.
    Basic vẫn thế, anh đá ở vị trí giữa sân và luôn luôn loay hoay tìm cách ban bóng cho các tiền đạo. Và khi anh bắt gôn, các cổ động viên gào thét như muốn khóc vì khả năng mới được phát hiện ở anh.
    Coldman vẫn khao khát ghi bàn như thưở nào, anh bay người bên trái, vôlê bên phải, và lại bay ngưòi bên phải, rồi vôlê bên trái, nhưng hôm nay, quả thật một ngày đen đủi rất đáng tiếc cho anh, cả anh và bóng(do anh sút) đều không bay vào lưới. Anh bị lao lực và luôn mồm kêu sau trận đấu: Lạnh quá, lạnh quá. Dường như trong ngày Ovatine này, anh cảm thấy lạnh lẽo hơn so với những gì anh đã có.
    Với phong cách không hề thay đổi, chắc chắn hơn khi ở bên cánh phải, LeeQuang mồm luôn lẩm bẩm: Ối xời, và chạy đi chạy lại trên sân.
    TuanKLKH, hôm nay anh sung sức hơn. Anh phát biểu sau khi làm thủ môn và ra nghỉ giữ hiệp: Đội trước mặt gần mình hơn(tức đội mình) không ghi bàn thì để cho đội trước mặt xa mình hơn (tức đội nó) ghi bàn vào lưới của tôi cho nó mấu. Chúc mừng anh vì tinh thần Fairplay hoàn hảo...
    Trận đấu kết thúc. Các cầu thủ ra sân với hơi thở phì phò của ngày Ovantine, không ai biết là tỷ số bao nhiêu, cả cổ động viên lẫn cầu thủ (em lại thề với các bác tiếp đấy).
    Sau đấy, một màn bia chia tay ngày Valentine buồn với đa số các cầu thủ của 7x mà đến bây giờ tôi vẫn bị ảnh hưởng của nó. Nhưng xin miễn bình luận vì đây vẫn là màn bình loạn bóng đá, góc nhìn cầu thủ .

    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê
  4. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`
    nói nhỏ với các bác nhé: hôm nay trong lúc đá hậu vệ. thấy bác than93 rê rê quả bóng khéo quá em hoa cả mắt. không biết làm cách gì nên em đành dở tiểu xảo. hi' hi'. lúc bác ấy đang say sưa làm xiếc với quả bóng em thò tay bóp một phát khiến bác i' giật bắn mình nhẩy tưng lên. chà không biết có hậu quả gì không. em cứ thấy lo lo thế nào i'.
    Em cũng thử bác hoà thượng rồi. nhưng đúng là cao nhân đắc đạo. bóp không ăn thua
    !
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Go go go, àlê alế àlê. The Cup of life ...
    Tôi xin thay mặt toàn thể ... những ai cho phép tôi thay mặt, xin được gửi đến các đ/c lời chúc mừng tinh thần thể thao - thượng võ của các đ/c. Thật đáng khâm phục và tự hào biết bao khi có được một tập thể như thế này (xúc động quá ).
    Mong rằng sang ngày ... Ovantine sang năm, các đ/c tiếp tục phát huy và ngày càng ... phát triển thêm nữa tinh thần thể thao - thượng võ mà các đ/c đã thể hiện.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  6. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hic, tuần ka lờ kờ xấu chơi wé. Đã đi bệnh viện kiểm tra rồi, may mà không để lại hậu hoạn. Mà sao Hoà thượng không thấy phản ứng dương tính gì à, cũng nên kiểm tra đê.
    Nhân tiện thông cáo tí: hôm qua than93 đã biển thủ được của 7x 1 cái áo len và 1 tờ ngân khố trị giá 50 K (dôi ra từ tiền bia của nhà tài trợ Varity, hoan hô Var, vote cho anh 1 sao)
    7x muốn nhận lại thì cử cô em nào xinh xinh đến nhà tớ nhá. Hề hề

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  7. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Ha ha... thảo nào lúc uống bia tôi thấy bác nâng cốc lên khó nhọc quá, tay bác bị chấn thương - bong gân đã đỡ chưa?? ặc ặc, làm sao mà b.. trúng cho được, yếu huyệt của Hoà thượng thì Hoà thượng bảo trọng kỹ lắm nha.
    Vì cộng đồng TTVN - Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi!
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Quá thể đáng! Đề nghị tiếp tục giữ cái tâm cho sáng cái lòng cho trong đê!
    Phải khi em cười, là em đang khóc
    Phải khi em hát, là em đang tuyệt vọng
    Rosebaby ơi...

    American Quyen
  9. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Vầng thưa Bác, em để quên cái áo len đèm đẹp. Thảo nào lúc đi về lạnh muốn chết đi được, mãi tới 3h00 sáng em mới phát hiện ra! . Ờ, mà hoá ra là bác nhặt được chứ chả phải là em nào à!
    Thôi thì em đành mất cái áo len của em, híc. Em chả biết cử cô em xinh đẹp nào đến nhà Bác để lấy cả vì nếu em mà có cô em xinh đẹp nào thì em lại chả cần áo nữa, híc. Trường hợp Bác đổi ý, cho em xin lại cái áo và em đến lấy thì Bác làm ơn chỉ cho em cái đường đi để có thể lấy lại áo. Em cám ơn Bác!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  10. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Này nhá, coldman nhá, không cử em nào đến lấy áo thì tốt nhất nên coi đây là một kỷ niệm buồn đi.
    Bái bai.

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này